Cả xóm bàng hoàng trước hung tin tàu câu mực với 15 người thân chìm trên biển

(PLO)- Người dân tập trung ở nhà các ngư dân để nghe ngóng tin người thân của mình trên tàu câu mực chìm ở vùng biển Trường Sa (Việt Nam).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Cả xóm bàng hoàng trước hung tin tàu câu mực với 15 người thân chìm trên biển

Sáng 17-10, trời mưa xối xả nhưng con đường vào thôn Đông An (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tấp nập người ra vào, nghe ngóng tin hai chiếc tàu câu mực của ngư dân địa phương chìm trên vùng biển Trường Sa(Việt Nam).

Cả xóm bàng hoàng trước hung tin tàu câu mực với 15 người thân chìm trên biển
Người dân tập trung tại nhà ngư dân gặp nạn nghe ngóng tin tàu câu mực bị chìm. Ảnh: TN

Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm

Mưa như trút, con đường vào thôn Đông An ướt đẫm. Ngôi nhà của ông Lương Văn Viên (47 tuổi, thôn Đông An) – chủ tàu QNa-90129TS bị chìm trên vùng biển Trường Sa làm 14 người mất tích đông đúc người tới thăm.

Hơn chục phụ nữ ngồi trong nhà, gương mặt thất thần, lo lắng. Họ truyền tai nhau những thông tin nghe được về chiếc tàu của ngư dân Viên. “Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm”, câu nói đượm buồn vọng ra từ đám đông phụ nữ nghe nhói lòng.

Bà Tuận (vợ ngư dân Viên) kể, tàu của gia đình xuất bến khoảng 10 ngày trước. Chiều qua chồng gọi về thông báo, ngoài biển mưa lớn, anh em nghỉ ngơi trên tàu, không ai xuống thúng.

tau-cau-muc-chim-ngu-dan-mat-tich-1.jpg
Người thân bàng hoàng, thất thần khi hay tin tàu câu mực chìm khiến 14 ngư dân mất tích. Ảnh: TN

“3 giờ sáng, chị dâu thông báo tàu chìm, 14 người mất tích, tôi đứng ngồi không yên. Giờ của cải tài sản mất sạch đã đành, cầu mong cứu được càng nhiều người càng tốt”, bà Tuận hi vọng.

Đến trưa, danh sách ngư dân mất tích đã có, vớt được hai người nhưng sức khoẻ đang yếu. Ai nấy có người thân trong danh sách không khỏi đau buồn, gục ngã.

Nhà sát đường, bà Đỗ Thị Hồng (thôn Đông An) ngồi cùng 3 người phụ nữ, khóc nức nở. Bà nói có em ruột đi biển trên tàu ngư dân Viên. Sáng nay, nghe ngóng được tàu cứu hộ đã vớt thi thể em bà.

“Nó hiền hậu, nhà cha tôi được mấy anh em trai, nó là đứa hiếu thảo, biết trước biết sau. Làm biển bao năm, nó tích cóp, vừa xây được căn nhà 500 triệu, nợ trả chưa hết mà giờ mất rồi”, bà Hồng bật khóc.

Đang nói dở, chuông điện thoại reo lên. Bà Hồng không ngừng khóc, báo tin cho người thân em trai đã mất, không còn hi vọng gì nữa. “Tội quá con ơi, vớt lên rồi, mất rồi”, bà Hồng khựng giọng.

tau-cau-muc-chim-ngu-dan-mat-tich-6.jpg
Bà Hồng bật khóc nức nở. Ảnh: TN

Đến 11 giờ trưa cùng ngày đã vớt vớt được hai người và một thi thể ngư dân. Số người mất tích trên hai tàu gặp nạn còn lại là 12 người.

Hi vọng vào phép màu

Đến nhà ngư dân Viên từ sáng sớm, bà Trần Thị Bình (ngụ thôn Đông An) cho hay, sáng nay đang ra hồ tôm của con phụ giúp con xuất tôm bán. “Nhưng nghe họ báo tàu của chồng tôi chìm, tôi không làm chi được, lo chạy sang đây”, bà nói.

Nghe tin tàu chìm, bà Bình đi không nổi. Sáng nay nghe ngóng danh sách thuyền viên gặp nạn, 14 người mất tích. Chồng bà không có trong danh sách, lòng nhẹ nhõm, nhưng không giấu được sự buồn bã khi anh em, người thân gặp nạn.

“54 anh em đi chung tàu, giờ gặp nạn 14 người mất tích, ai mà không đau xót. Cầu mong phép màu đến với anh em”, bà Bình nói.

Nhà của ngư dân Đặng Thống Tới (62 tuổi, ngụ thôn Đông An) – nằm trong danh sách 14 người mất tích, đông người lui tới. Họ đứng xúm lại, cùng nói chuyện, chắp tay lạy ông trời cầu mong phép màu xảy ra.

tau-cau-muc-chim-ngu-dan-mat-tich-3.jpg
Bà Đặng Thị Chánh đến nhà ngóng tin anh ruột gặp nạn. Ảnh: TN

Ở nhà ông Tới (anh ruột bà Đặng Thị Chánh thôn Đông An), bà Chánh cho hay chị dâu nghe tin tàu bị chìm liền ngất xỉu, nằm bệt ở nhà bên, không ăn uống gì được. Bà con giấu giếm thông tin ông Tới nằm trong danh sách người mất tích, sợ bà sốc.

“Sáng nay đang đi chợ, nghe tin tàu của anh trai gặp nạn, tôi bỏ hết chạy về đây. Giờ ở đây, nghe ngóng thông tin từng giờ, từng phút”, bà Chánh nói.

Sáng nay, Sở Chỉ huy tiền phương đã được thành lập tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh làm trưởng ban. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng tham gia.

Trả lời PV, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết tỉnh đã làm việc với các cơ quan chức năng, yêu cầu các lực lượng khẩn trương cơ động đến khu vực tàu bị nạn ứng cứu. Đặc biệt, lực lượng chức năng đề nghị ngư dân hoạt động ở gần phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

“Hiện nay, khu vực này tình hình sóng gió không quá phức tạp nhưng có nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm. Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng và Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN khẩn trương có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ tàu bị nạn”, ông Thanh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm