Các ‘bô lão’ bóng đá TQ lên tiếng việc rải tiền mua sao

Họ nói rằng mình không hiểu vì sao các tỉ phú Trung Quốc coi tiền như rác và đổ vào để thực thi ảo tưởng. Giấc mơ đội tuyển Trung Quốc góp mặt tại vòng chung kết World Cup và vô địch World Cup năm 2050 đã không được thực thi theo một chiến lược có tầm cỡ mà chỉ là bề nổi của những ông chủ đổ tiền mua về mà giải nhà nghề Trung Quốc thì vẫn chán ngắt về chuyên môn.

“Các cầu thủ nổi tiếng nhưng “về vườn” đã đến Trung Quốc theo tiếng gọi của đồng tiền rồi “ẵm” hàng nhiều triệu USD mà chẳng để lại cho bóng đá Trung Quốc thu hoạch mới mẻ gì!” - một cựu quan chức của LĐBĐ Trung Quốc vốn là cựu danh thủ chỉ ra rằng CLB Shenshua mua Tevez hai năm giá 84 triệu USD hay Shanghai SIPG mua Oscar giá 60 triệu euro đều có thể lấy số tiền đó xây vài ba cái học viện bóng đá, rồi mời chuyên gia đào tạo trẻ giỏi, nổi tiếng thế giới về đào tạo cầu thủ trẻ lâu dài thì sẽ hiệu quả hơn. Bên cạnh đó các CLB thay vì “đốt tiền” vào các vụ “bom tấn” thì cử nhân viên của mình sang Anh, Tây Ban Nha học quản lý, điều hành chuyên nghiệp thì mới tốt, mới nâng cao chất lượng giải quốc gia.

Bây giờ thì chính các “bô lão” của bóng đá Trung Quốc đang lo không biết đến ngày, giờ nào “bong bóng” trên thị trường bóng đá Trung Quốc sẽ bể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm