Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tặng quà Tết cho thân nhân các chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo

(PLO)- Ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cho biết công tác chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên của công đoàn ngành nhân dịp Tết đã được tích cực triển khai trên nhiều mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-1, tại trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, Công đoàn ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Gặp mặt giáo viên và học sinh là gia đình của các chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo.

Đây là hoạt động nhằm quan tâm, động viên người lao động và học sinh trong toàn ngành nhân dịp Tết đến xuân về, cũng là dịp để tri ân những cống hiến của các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo.

Tại chương trình, cô giáo Trần Thị Ngọc Tỉnh (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ bản thân tự hào khi là vợ của người lính.

Cô Tỉnh là một trong 31 giáo viên là vợ các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo được nhận quà tại chương trình.

Khi được hỏi về những vui buồn, cảm xúc khi có chồng là anh Hoàng Duy Hưng, hiện đang công tác tại Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân và không thể về ăn Tết, cô Tỉnh chia sẻ: “Khi đồng ý làm dâu nhà lính, người phụ nữ nào cũng có thể hình dung được một phần cuộc sống khi thiếu vắng chồng. Ngày quyết định về chung một nhà với anh, tôi đã biết sẽ luôn có những ngày xa cách vời vợi”.

Thế nhưng, vẫn biết rằng làm vợ người lính thời bình thì nỗi vất vả chẳng thấm vào đâu so với những người vợ lính thời chiến, nhưng cô Tỉnh vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ, mong muốn có chồng ở bên cạnh.

“Người vợ nào cũng muốn có chồng ở bên cạnh để là trụ cột gia đình. Nhưng rất hiếm có người vợ lính nào được toại nguyện ước mong bình dị đó” - cô Tỉnh chia sẻ.

công đoàn ngành giáo dục hà nội.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng cô giáo Trần Thị Ngọc Tỉnh kết nối điện thoại trực tiếp để trò chuyện cùng anh Hoàng Duy Hưng. Ảnh: TT

Từ những ngày mang bầu, vượt cạn, con đau ốm, nằm viện… cô Tỉnh chỉ có hai bên gia đình chăm sóc vì anh Hưng phải thực hiện nhiệm vụ được giao. “Đã có lúc tôi tưởng chừng như không thể vượt qua được” - cô Tỉnh nói.

Nhưng rồi những cuộc điện thoại từ xa báo bình an, báo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của anh Hưng đã xua đi những ngậm ngùi trong cô. Cùng với đó, trong những ngày phép ngắn ngủi, anh Hưng “chuộc lỗi” với vợ bằng cách chăm con, đưa đón con, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ.

“Cứ thế, tôi lại tự hào, hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp, làng xóm khi có chồng là bộ đội. Vất vả là thế, nhưng tôi luôn tự hào khi được làm vợ lính”, cô Tỉnh cho hay.

ngành giáo dục hà nội.jpg
Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tặng quà gia đình chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo.

Cùng với cô giáo Tỉnh, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cũng tặng quà Tết cho 111 học sinh là con các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo.

Ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cho biết công tác chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên của công đoàn ngành nhân dịp Tết đã được tích cực triển khai trên nhiều mặt.

Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động nâng cao năng lực nghề nghiệp cho các nhà giáo thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm bảo vệ từ xa cho các nhà giáo, không bỏ nhà giáo nào ở lại phía sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm