Cựu nhiếp ảnh gia Nhà Trắng khoét sâu 'nỗi nhớ Obama'

Nhà nhiếp ảnh Pete Souza từng là trưởng ban nhiếp ảnh Nhà Trắng trong 8 năm Tổng thống Barack Obama.

Từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, mỗi khi có cơ hội, ông Souza lại đưa những bức ảnh ông chụp Tổng thống Obama lên trang Instagram của mình như một cách so sánh với vị tổng thống mới. Cơ hội của ông Souza khá nhiều khi Tổng thống Trump vốn có hành động và phát ngôn gây tranh cãi.

Tháng trước xảy ra việc Tổng thống Trump và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đấu khẩu quanh việc ông Trump muốn Mexico chi tiền xây tường ngăn biên giới hai nước. Giữa lúc này ông Souza đưa lên Instagram bức ảnh Tổng thống Obama uống rượu tequila với Tổng thống Peña Nieto chụp từ năm 2013.

Tổng thống Obama cùng chạm cốc vui vẻ với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto năm 2013. Ảnh: PETE SOUZA

Tổng thống Obama cùng chạm cốc vui vẻ với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto năm 2013. Ảnh: PETE SOUZA

Tuần trước, có thông tin Tổng thống Trump tranh cãi nảy lửa và cúp máy ngang trong khi điện đàm với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull quanh vấn đề người tị nạn. Ông Souza không bỏ qua cơ hội đưa hình ảnh Tổng thống Obama cười nói vui vẻ với Thủ tướng Turnbull và Thủ tướng New Zealand John Key bên lề hội nghị ASEAN ở Lào tháng 9-2016.

Tổng thống Obama cười nói với Thủ tướng New Zealand John Key và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại Lào tháng 9-2016. Ảnh: PETE SOUZA

Tổng thống Obama cười nói với Thủ tướng New Zealand John Key và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại Lào tháng 9-2016. Ảnh: PETE SOUZA

Khi cả nước Mỹ náo loạn vì Tổng thống Trump ra sắc lệnh hành pháp cấm dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, ông Souza chia sẻ bức ảnh Tổng thống Obama gặp gỡ một em bé tị nạn.

Tổng thống Obama gặp gỡ một em bé tị nạn. Ảnh: PETE SOUZA

Tổng thống Obama gặp gỡ một em bé tị nạn. Ảnh: PETE SOUZA

Cùng với đó là một bức ảnh ông Souza chụp cảnh Tổng thống Obama gặp cậu bé Alex tại Nhà Trắng vào ngày 9-11-2016, một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống. Cậu bé Alex 6 tuổi là người từng viết thư cho Tổng thống Obama, xin ông cho một cậu bé Syria được sang Mỹ và cậu sẽ nhận cậu bé làm em nuôi. Cậu bé Syria này trở thành biểu tượng cuộc chiến Syria, là nhân vật trong bức ảnh người đầy bụi, ngồi lặng lẽ trên xe cấp cứu sau khi được cứu từ đống đổ nát do không kích.

Tổng thống Obama gặp cậu bé Alex tại Nhà Trắng. Ảnh: PETE SOUZA

Tổng thống Obama gặp cậu bé Alex tại Nhà Trắng. Ảnh: PETE SOUZA

Sau khi Tổng thống Trump thông báo đề cử ông Neil Gorsuch vào vị trí còn khuyết trong Tòa Tối cao, ông Souza đưa hình ảnh Tổng thống Obama gặp gỡ với ông Merrick Garland, người được ông đề cử vào vị trí này nhưng bị phe Cộng hòa phong tỏa xác nhận.

Tổng thống Obama gặp ông Merrick Garland, người được ông đề cử vào vị trí thẩm phán Tòa Tối cao nhưng bị phe Cộng hòa phong tỏa. Ảnh: PETE SOUZA

Tổng thống Obama gặp ông Merrick Garland, người được ông đề cử vào vị trí  thẩm phán Tòa Tối cao nhưng bị phe Cộng hòa phong tỏa. Ảnh: PETE SOUZA

Mới đây ngày 5-2, New York Times có tin rằng các cố vấn Tổng thống Trump phải “họp trong bóng tối vì không biết cách mở đèn trong phòng họp nội các”. Ông Souza đã không bỏ lỡ cơ hội đưa lên Instagram bức ảnh nội các Tổng thống Obama họp trong rất nhiều ánh đèn, cùng câu chú thích ý nhị: “Mấy cái đèn đáng chết này!”.

Nội các Obama họp trong rất nhiều đèn sáng. Ảnh: PETE SOUZA

Nội các Obama họp trong rất nhiều đèn sáng. Ảnh: PETE SOUZA

Cùng ngày, ông Souza chia sẻ bức ảnh Tổng thống Obama gặp với ba nữ cố vấn tại Nhà Trắng – một phép so sánh với ban cố vấn hầu hết là nam của Tổng thống Trump.

Tổng thống Obama bàn công việc với 3 nữ cố vấn Nhà Trắng. Ảnh: PETE SOUZA

Tổng thống Obama bàn công việc với 3 nữ cố vấn Nhà Trắng. Ảnh: PETE SOUZA

Không chỉ chia sẻ ảnh để nêu sự khác biệt giữa hai tổng thống, ông Souza còn bỏ thời gian bình luận và dẫn về các link báo chỉ trích chính phủ Tổng thống Trump.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm