Đại Nghĩa, Quốc Thịnh tung tẩy đầy duyên dáng trong 'Một ngày làm vua'

(PLO)- Quốc Thịnh thoát khỏi cái bóng lớn của Thành Lộc cùng Đại Nghĩa và các nghệ sĩ quậy tưng bừng trong “Một ngày làm vua" sau hơn 10 năm được tái dựng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một ngày làm vua (tác giả Viễn Hùng) do đạo diễn Hùng Lâm, Đình Toàn dàn dựng đã hơn 10 năm tuổi.

Vai diễn của Đại Nghĩa và Quốc Thịnh là những điểm nhấn đáng nhớ của "Một ngày làm vua". Ảnh: VĂN HÀ

Vai diễn của Đại Nghĩa và Quốc Thịnh là những điểm nhấn đáng nhớ của "Một ngày làm vua". Ảnh: VĂN HÀ

Tuần qua, sân khấu IDÉCAF đã công diễn vở kịch này với hai suất diễn vào tối 8 và 10-9 cùng sự tham gia của NSƯT Mỹ Duyên, Hồng Ánh, Bạch Long, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Quốc Thịnh…

Câu chuyện tuy cũ mà mới

Một ngày làm vua lấy bối cảnh tại Ấn Độ, bắt đầu với câu chuyện Khalip (Đình Toàn) và Ali (Quốc Thịnh) trong chuyến ra khơi đã bắt được Ngư nữ (Cẩm Hồ).

Để được tha, Ngư nữ đền đáp Khalip và Ali bằng cách nộp cá cho cả hai.

Tuy nhiên, khi bán cá cho gã lái buôn Huban (Bạch Long) cả hai đã bị ép giá, không chỉ vậy ngay sau đó đã bị con trai của quan tổng trấn (Quốc Tuấn) tước đoạt toàn bộ số tiền bán cá.

Từ trái sang: Ali (Quốc Thịnh), Khalip (Đình Toàn) và Ngư nữ (Cẩm Hồ)

Từ trái sang: Ali (Quốc Thịnh), Khalip (Đình Toàn) và Ngư nữ (Cẩm Hồ)

Lúc này, đức vua (Quang Thảo), thứ phi (Mỹ Duyên) cùng tể tướng lùn Japha (Đại Nghĩa) đã cùng nhau giả dân thường đi vi hành để tìm hiểu cuộc sống người dân của đất nước mình. Vô tình, vua đã bị cuốn vào câu chuyện mất túi của Khalip và cả hai bị quan tổng trấn ức hiếp.

Đức vua (Quang Thảo) cùng thứ phi (Mỹ Duyên) và tể tướng lùn Japha (Đại Nghĩa) trong chuyến vi hành

Đức vua (Quang Thảo) cùng thứ phi (Mỹ Duyên) và tể tướng lùn Japha (Đại Nghĩa) trong chuyến vi hành

Trong cung, Hoàng hậu (Hồng Ánh) cũng âm mưu giết thứ phi vì ganh ghét. Do đó, ngay khi thứ phi trở về cung trước đã bị chuốc thuốc mê trong rượu, bị bỏ vào rương và được đem ra chợ rao bán.

Hoàng hậu (Hồng Ánh).

Hoàng hậu (Hồng Ánh).

Tình cờ, Khalip cứu được thứ phi, nhờ công ơn này, anh đã được vua ân sủng và trao tặng đặc quyền để một ngày được làm vua, được quyền phân tội những người có tội.

Thậm chí anh còn định tội luôn nhà vua vì "Làm vua mà suốt ngày ở trong cung điện không đi ra ngoài để coi dân tình người ta sống ra sao, khốn khổ như thế nào để giúp đỡ cho dân cho nên đức vua không lo cho dân của mình".

Khalip được trao đặc quyền một ngày làm vua và tên lái buôn Huban (Bạch Long)

Khalip được trao đặc quyền một ngày làm vua và tên lái buôn Huban (Bạch Long)

Một ngày làm vua đã mang đến xã hội thu nhỏ với nhiều tiếng cười vui nhộn, về tình bạn, tình người thương nhau thật đẹp.

Vở còn là tiếng lòng của những người “thấp cổ bé họng” bị ức hiếp, chèn ép trong cuộc sống xã hội, phê phán những người quyền cao chức trọng nhưng chỉ say mê trong quyền lực mà không nhìn xuống để thấy được con dân mình đang kêu cứu…Có thể nói, đây là một vấn đề xã hội mang tính thời sự mà hẳn rằng vẫn hiện hữu trong cuộc sống thời hiện đại.

Đại Nghĩa, Quốc Thịnh tung hứng hết mình

Một ngày làm vua đến nay đã hơn 10 năm tuổi và trong những ngày đầu tiên ra mắt vở đã được khán giả yêu mến với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thành Lộc trong vai Ali. Sau khi NSƯT Thành Lộc chính thức rời IDÉCAF, vai diễn Ali trong Một ngày làm vua đã được Quốc Thịnh đảm nhận.

Chia sẻ với PLO, Quốc Thịnh cho biết: "Đảm nhận vai diễn của người nghệ sĩ đã quá thành công như anh Thành Lộc, áp lực thì chắc chắn có rồi nhưng công việc mà, việc tới thì mình làm thôi. Tôi cố gắng sao để thể hiện tốt nhất có thể vì đôi khi áp lực sẽ tạo ra động lực để mình cố gắng. Bên cạnh đó, các anh chị em của vở đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình để hoàn thành vai diễn này".

Quốc Thịnh cùng Đình Toàn tung hứng trong từng phân đoạn khiến khán giả bật cười

Quốc Thịnh cùng Đình Toàn tung hứng trong từng phân đoạn khiến khán giả bật cười

Và trong đêm công diễn, Quốc Thịnh cho thấy sự duyên dáng, quậy hết mình trên sân khấu, tung hứng cùng Đình Toàn khiến khán giả bật cười nghiêng ngả dù sau đó anh phải "uống nước như khát từ kiếp nào".

Sự "ba phải" duyên dáng của Quốc Thịnh được khán giả vỗ tay rần rần

Sự "ba phải" duyên dáng của Quốc Thịnh được khán giả vỗ tay rần rần

Dù là một người bạn tốt luôn kề vai sát cánh với nhau, nhưng đôi khi Ali lại rất "ba phải" và sẵn sàng bỏ rơi bạn những lúc nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nhưng thực tâm anh vẫn luôn hết lòng vì bạn, sẵn sàng hỗ trợ để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Xuyên suốt vở, không chỉ hài tình huống, hài lời thoại, Quốc Thịnh còn diễn hài bằng hình thể cực kỳ tốt, không khiến khán giả thất vọng.

Xuyên suốt vở, không chỉ hài tình huống, hài lời thoại, Quốc Thịnh còn diễn hài bằng hình thể cực kỳ tốt, không khiến khán giả thất vọng.

Bên cạnh vai Ali của Quốc Thịnh thì vai diễn tể tướng Japha của Đại Nghĩa cũng là "gia vị" không thể thiếu đối với Một ngày làm vua.

Theo Đại Nghĩa, lúc đầu đây chỉ là vai diễn bình thường như bao nhân vật khác, vì vậy sau khi đọc kịch bản xong anh liền đề nghị với đạo diễn Hùng Lâm cho mình được thể hiện nhân vật này trong một nhân dáng hoàn toàn khác biệt đó là một nhân vật tể tướng... lùn.

Vai diễn Tể tướng lùn Japha của Đại Nghĩa

Vai diễn Tể tướng lùn Japha của Đại Nghĩa

"Bởi vì đây là một vở diễn mang màu sắc cũng trào phúng phá cách hơi có một chút gì đó thần thoại vui cho nên mình mới có thể xây dựng nhân vật của mình trong hình ảnh như vậy.

Nếu như đây là một vở diễn mang đề tài xã hội, chính luận… thì chắc chắn mình không thể nào làm cho nhân vật của mình trở thành nhân vật người lùn giống như tể tướng Japha mà mọi người đang xem" – Đại Nghĩa cho hay.

Để diễn vai này Đại Nghĩa đi hoàn toàn bằng mũi chân

Để diễn vai này Đại Nghĩa đi hoàn toàn bằng mũi chân

Trong những lần đầu ra mắt vở, năm 2012, Đại Nghĩa đã đóng vai tể tướng lùn bằng cách ngồi trên chân và chỉ di chuyển bằng mũi chân và phải chịu những cơn đau nhức từ tư thế đó nhưng với tuổi trẻ và sự máu lửa với nghề anh dễ dàng vượt qua.

Thế nhưng lần trở lại này, cũng trong nhân dáng, tư thế đó, nhưng tuổi tác nhiều hơn đã gây khó khăn cho Đại Nghĩa. Dù đã được đề nghị bằng nhiều phương án như lót một cái ghế bên trong hoặc ngồi trên bàn trượt có bánh xe đẩy… để vai diễn của anh di chuyển dễ hơn nhưng anh vẫn không đồng ý và cho rằng như vậy di chuyển sẽ không còn tự nhiên nữa và sẽ mất đi sự độc đáo của nó.

"Để vai diễn giữ sự độc đáo như xưa tôi vẫn thể hiện như cách mình từng làm nhưng phải cố gắng hoặc sẽ chú ý nhiều hơn và những chỗ không cần thiết mình có thể xả chân nghỉ ngơi một chút để đảm bảo vai diễn xuyên suốt đến cuối vở" – Đại Nghĩa chia sẻ.

"Để vai diễn giữ sự độc đáo như xưa tôi vẫn thể hiện như cách mình từng làm nhưng phải cố gắng hoặc sẽ chú ý nhiều hơn và những chỗ không cần thiết mình có thể xả chân nghỉ ngơi một chút để đảm bảo vai diễn xuyên suốt đến cuối vở" – Đại Nghĩa chia sẻ.

Đại Nghĩa cũng tiết lộ, vai diễn có một vài mảng miếng mới, chiêu trò, để làm cho nhân vật càng thêm thú vị hơn và hấp dẫn hơn đối với khán giả.

"Bất kỳ một vai diễn nào hay sự trở lại nào của một vai diễn đã cũ thì nó vẫn đều làm cho tôi cảm thấy hưng phấn nhất là những vai, vở diễn gắn liền với một thời tuổi trẻ của mình. Nó đã góp phần đem lại thành công, tình yêu thương của khán giả dành cho mình trong những vai diễn trên sân khấu. Với vai trò của một người nghệ sĩ, quay trở lại lần 3 với vai Japha thì cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn như ban đầu" – Đại Nghĩa bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm