Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và tặng quà ngư dân Bình Thuận

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và tặng quà ngư dân Bình Thuận

(PLO)- Dù hoàn cảnh khó khăn, công việc đánh bắt không còn thuận lợi như trước nhưng những ngư dân ở TP Phan Thiết, Bình Thuận vẫn quyết bám trụ với biển.

Trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đang diễn ra tại Bình Thuận, chiều 25-11, báo Pháp Luật TP.HCM cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã đến thăm hỏi, tặng quà ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Phan Thiết.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và tặng quà ngư dân Bình Thuận
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng đoàn đến thăm gia đình các ngư dân ở Bình Thuận. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn đến thăm gia đình các ngư dân có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự của chương trình; ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận; ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM ông Mai Ngọc Phước...

Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại bình thuận
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ngư dân Lý Văn Quan (44 tuổi), ngụ phường Hưng Long, TP Phan Thiết. Ảnh: HOÀNG GIANG

Len lỏi qua vài con hẻm sâu, Đoàn đã đến thăm nhà của ngư dân Lý Văn Quan (44 tuổi, ngụ phường Hưng Long, TP Phan Thiết).

Ông Quan có hơn 20 năm bám biển để mưu sinh. Những năm trước, khi nguồn hải sản còn phong phú, những chuyến biển dài của ông Quan cũng phần nào đủ để lo cho cuộc sống gia đình và chuyện đi học của hai con nhỏ.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, đi biển thất thu, vợ lại đổ bệnh nên đứa con lớn của ông Quan phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình.

“Có chuyến đi biển lời thì tôi được trả 2 - 3 triệu đồng, có những chuyến đi không có tiền do không đánh bắt được nhiều hải sản. Từ ngày vợ tôi bị bệnh, con lớn của tôi phải nghỉ học đi làm phụ giúp thêm cho gia đình” - ông Quan chia sẻ.

Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại bình thuận-1
Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, dành tặng riêng cho gia đình ngư dân Lý Văn Quan một phần quà. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau đó, đoàn đã đến thăm nhà ngư dân Lê Tuấn (47 tuổi). Hiện ông Tuấn đang sống cùng người mẹ già 80 tuổi và con gái trong căn nhà cấp 4 tại phường Hưng Long.

Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại bình thuận-2
Ông Lê Tuấn chia sẻ niềm vui mừng khi được nhận quà từ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Tuấn kể những chuyến đi biển gần đây không còn thu lại nhiều lợi nhuận như trước, việc mưu sinh bằng nghề biển ngày càng bấp bênh.

“Nhà tôi có hai đời làm nghề biển, tôi cũng theo nghề gần 30 năm, giờ muốn nghỉ để xin việc khác cũng khó nên tôi đành cố gắng bám trụ” - ông Tuấn tâm tình.

Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại bình thuận-3
Ngoài thăm hỏi và tặng quà, ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM còn động viên và dặn dò ngư dân ra khơi an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ảnh: HOÀNG GIANG

Để đến được căn nhà của ngư dân Đinh Văn Hùng (55 tuổi), đoàn phải đi ngang qua một căn nhà khác nằm ở mặt tiền phía trước. Lý do cũng bởi căn nhà nơi vợ chồng ông Hùng cùng bốn người con đang sinh sống được ba mẹ vợ hỗ trợ, xây trên mảnh đất phía sau nhà chính.

Căn nhà cấp 4 ọp ẹp lợp tôn được dựng tạm, mỗi khi trời mưa thì dột ướt cả khoảng bếp phía sau nhà. “Giờ cứ để tạm vì nhà tôi chưa có tiền sửa, phải để tiền cho các con đi học nữa” - ông Hùng nói.

Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại bình thuận-4
Ông Đinh Văn Hùng chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của mình với đoàn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chia sẻ với đoàn, ông Hùng cho biết đã đi biển được hơn 40 năm. Đây là nghề đã nuôi sống cả gia đình ông trong những năm tháng qua.

Ông Hùng có năm người con. Người con lớn nhất đang phải trị bệnh ở TP.HCM, một người con khác thì theo nghề biển giống ba. Ba người con còn lại đều chưa có công việc ổn định, đang sống vào tiền đi biển của ba và anh trai.

“Mỗi năm tôi kiếm được hơn 10 triệu từ việc đi biển, có năm nhiều nhất thì được 20 triệu đồng. Tôi chỉ mong sao đi biển đánh được nhiều cá, có thêm thu nhập để trang trải thêm cho cuộc sống và lo tiền học phí cho các con” - ông Hùng nói.

Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại bình thuận-5
Ông Đinh Văn Hùng cảm ơn sự quan tâm của chương trình cũng như các cấp lãnh đạo đã quan tâm và trao tặng phần quà ý nghĩa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chia sẻ với gia đình ngư dân, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã động viên các ngư dân cố gắng bám biển, vươn khơi đúng pháp luật Việt Nam và quốc tế. Qua đó giúp tăng thu nhập và cũng góp phần vào việc giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước cũng chia sẻ động viên trước các hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, ông cũng thông tin thêm về ý nghĩa, quy mô của chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" và bày tỏ mong muốn các ngư dân cố gắng vượt khó vươn khơi, bám biển an toàn.

Ông Mai Ngọc Phước cũng giới thiệu về cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên để các ngư dân hiểu luật, đánh bắt hải sản đúng luật, chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng hải sản của Ủy ban châu Âu (EC).

Ngày 25-11, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã đến với bà con ngư dân tỉnh Bình Thuận.

Ban Tổ chức chương trình sẽ trao tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân tỉnh Bình Thuận, gồm một bình ắc quy + đèn LED, một cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, một túi thuốc gia đình phục vụ cho ngư dân ra khơi (với những loại thuốc cần thiết) và một hộp pin Con Ó cùng một số thực phẩm khác.

Ngoài ra, chương trình còn dành tặng 40 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” còn diễn ra tọa đàm “Bảo vệ môi trường biển để phát triển kinh tế biển bền vững tại tỉnh Bình Thuận”.

Dịp này, chương trình cũng trao quà cho 200 gia đình khó khăn trong chương trình “Chia sẻ khó khăn - Chăm lo đón Tết”, mỗi phần quà gồm mì ăn liền, sữa, cháo, gia vị, nước chấm… và 500.000 đồng.

Đọc thêm