Hà Nội rực rỡ mùa hoa loa kèn

Hà Nội rực rỡ mùa hoa loa kèn

(PLO)- Vào tháng 4 hằng năm, những cô gái ở Hà Nội lại xúng xính váy áo xuống phố chụp ảnh với hoa loa kèn.

hoa-loa-kèn (19).jpg
Hoa loa kèn được trồng nhiều nhất tại các làng hoa như Tây Tựu, Mê Linh... Nhiều người
gọi là “hoa của tháng Tư”. Bởi loài hoa này chỉ nở duy nhất 1 lần vào tháng Tư hàng năm.
hoa-loa-kèn (9).jpg
Những người trồng hoa cho biết, giá bán buôn từng bó 100 bông dao động từ 120.000 - 200.000 đồng (tùy chất lượng bông).
hoa-loa-kèn (11).jpg
Hoa loa kèn được bán nhiều ở dọc đường Thanh Niên, Thụy Khuê, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh... Giá hoa bán lẻ khá cao nhưng vẫn thu hút khá đông người mua.
hoa-loa-kèn (2).jpg
Mùa hoa loa kèn rất ngắn, tính từ lúc hoa nở rộ đến hết mùa chỉ khoảng hơn 1 tháng. Vậy nhưng những bông hoa trắng ấy luôn khiến người Hà Nội dạt dào cảm xúc, cảm thấy rộn ràng vào mỗi tháng Tư.
Một vườn hoa trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội đã trang trí hơn 5.000 bông hoa loa kèn là địa điểm thu hút nhiều người yêu hoa ghé thăm, chụp ảnh.
hoa-loa-kèn (8).jpg
Sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn làm "say lòng" nhiều người, họ mải mê tạo dáng bên những bông hoa loa kèn.
hoa-loa-kèn (12).jpg
Tất cả đều đắm chìm vào "thế giới cổ tích".
hoa-loa-kèn (10).jpg
Chị Đặng Lê Vân (ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vào những ngày tháng Tư này, Hà Nội ngập tràn sắc trắng của loa kèn. Hoa có mặt trong các gia đình, hoa hiện diện ở những góc phố thân quen và các gánh xe hoa đi khắp phố phường.
hoa-loa-kèn (18).jpg
“Với mình, hoa loa kèn mang vẻ đẹp thuần khiết. Tuyệt nhất là chụp ảnh với hoa vào những ngày nắng đẹp" - chị Vân nói.

Đọc thêm