“Hàng lạ” ở hội hoa xuân

Càng cận tết Quý Ngọ, cây kiểng từ khắp nơi đưa vào TP.HCM càng nhiều. Trong đó có những cây lạ lẫm với khách tham quan hoặc người mua.

Đưa cây lúa vào nhà!

“Hàng lạ” ở hội hoa xuân ảnh 1
 

Cây lúa.

Lúa được trồng thành bụi trong chậu, cao hơn 0,5 m, nặng trĩu hạt được bán với giá 140.000 đồng/cặp là một trong những cây “kiểng” không đụng hàng được nhiều người chú ý. Người bán cho biết đặt vài chậu lúa trong nhà sẽ cảm thấy thư thái như đang sống ở miền quê. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, nhiều em sống ở thành phố nên không biết cây lúa ra sao, chỉ thấy trong sách vở. Nếu nhìn tận mắt cây lúa, rờ tận tay hạt lúa các em sẽ thích thú.

Cây bưởi sáu năm, cao  1m

“Hàng lạ” ở hội hoa xuân ảnh 2
 

Người trồng vườn ở Bến Tre đã trình làng cây bưởi da xanh dưỡng trong suốt sáu năm nhưng cao chỉ 1 m, trái treo lủng lẳng được bán với giá 3 triệu đồng. Sau khi chơi tết, cây bưởi này có thể bỏ chậu, trồng trong đất và sẽ cho trái bình thường.

Ông Địa nâng thỏi vàng

“Hàng lạ” ở hội hoa xuân ảnh 3
 

Du khách thưởng ngoạn cây cảnh ở Công viên Gia Định sẽ thích thú với hình ảnh ông Địa hai tay nâng thỏi vàng bự chảng được bán với giá tám triệu đồng. Ông Địa được làm bằng đá, phủ bởi những dây kiểng xanh rượi, chỉ chừa gương mặt với nụ cười phúc hậu. Thỏi vàng ông Địa nâng cao khỏi đầu cũng làm bằng đá, phủ bởi hàng ngàn hoa bất tử màu vàng. Người bán cho biết ông Địa nâng thỏi vàng đa số được doanh nghiệp mua về đặt trong nhà để lấy hên.

Khắc họa rồng, phụng trên dưa hấu

“Hàng lạ” ở hội hoa xuân ảnh 4

Với bàn tay khéo léo, các nhà điêu khắc đã khắc họa những chữ phước, lộc, thọ hoặc hình ảnh con rồng, phụng trên những quả dưa hấu tròn chỉn. Người bán cho biết dưa bán 22.000 đồng/kg, công khắc mỗi chữ phước, lộc, thọ là 100.000 đồng. Đối với hình rồng, phụng công khắc là 150.000 đồng/cặp. Mặc dù khắc trên vỏ nhưng không ảnh hưởng ruột dưa, thời gian chưng không bị rút ngắn.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm