Hành trình tử tế của ông thợ điện chuyên đi hút đinh

Cứ lâu lâu ông lại tấp vào lề đường, lọ mọ gỡ rồi trút vào thùng kéo sau xe hàng đống đinh, vít...

Người đàn ông với chiếc xe hút đinh có gắn tấm bảng ghi dòng chữ “Xe Châu Thuận làm việc xã hội hút đinh trên đường” là ông Nguyễn Thanh Sang. Ông Sang 53 tuổi, làm nghề thợ điện, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang.

Lời cám ơn chân thành của các tài xế

12 giờ trưa, dưới cái nắng chói chang, trong dòng xe hối hả, ông Sang trên chiếc xe kéo “làm việc xã hội hút đinh trên đường” di chuyển chậm rãi trên quốc lộ 91, thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc xe có thiết kế tối giản nhưng rất đặc biệt với dạng thùng kéo, gầm thùng kéo được trang bị 23 vòng nam châm lắp thành hai hàng ngang sát mặt đường, hai bên xe có treo quốc kỳ Việt Nam. Còn xe điều khiển là chiếc Cub 50 cũ kỹ. Xe đi đến đâu là các vật kim loại trên đường bị hút sạch đến đó. Nhiều người điều khiển phương tiện đi qua lướt nhìn với ánh mắt tò mò, một số khác thì giơ tay ra dấu “tuyệt vời”. Không lâu sau, một tài xế xe tải cũng giảm tốc, bấm còi rồi cất giọng về hướng người đàn ông, nói “Cảm ơn nha”, ông Sang đáp lại bằng một nụ cười đầy mãn nguyện.

Dù chạy xe nhưng ông Sang vẫn thường đảo mắt nhìn xuống đường, các khe rãnh soi tìm “con mồi”. Khi thấy đinh nằm ở khe rãnh, nam châm không hút được thì ông dừng xe xuống nhặt, quyết không để sót mũi đinh nào.

Rà hút đến đoạn đường thuộc địa bàn ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang, ngoái nhìn thấy các vòng nam châm đã hút đầy, ông Sang tấp xe vào vỉa hè, gỡ kim loại được nam châm hút thật mạnh. Đeo găng tay vào, ông Sang lọ mọ vuốt từng vòng nam châm để lấy kim loại, người dân gần đó thấy hiếu kỳ nên kéo đến xem. Lấy ra từ nam châm một cây đinh dài, nhọn, ông Sang giơ lên rồi tặc lưỡi nói: “Xe nào cán phải cây này coi như xong, tay lái yếu là té luôn. Nếu xui ngay đoạn tránh Châu Đốc thì xác định là dắt xe dưới trời nắng mấy cây số, xỉu luôn”.

Chẳng mấy chốc ông Sang lấy ra được khoảng 2 kg kim loại gồm mạt sắt, đinh, vít, ghim tây, dây chì… rồi đổ vào thùng bên trên xe đã chứa hơn một nửa. Ông Sang cho biết chiều hôm trước ông chạy xe hút đinh hướng từ TP Long Xuyên lên TP Châu Đốc (gần 60 km) và hôm nay hút hướng ngược lại, đến đây thì đã hút được khoảng 20 kg kim loại các loại như trên.

Nhìn vào thùng nhựa đầy kim loại nhọn, ông Trịnh Văn Phước (làm nghề chạy xe ôm) nói: “Đinh cỡ này thì bảo sao dạo trước xe tôi thường bị lủng. Mấy tháng nay có anh này đi hút nên ít khi bị lủng bánh rồi, chứ dạo trước bị hoài. Một cuốc xe chạy có bao nhiêu tiền đâu, bữa nào xui bị vướng đinh đem vá, nặng thì thay ruột là coi như ngày đó chạy không công, gặp đêm hôm thì nhờ vá trần ai. Anh này chạy hút đinh vậy là quá tốt luôn”.

“Anh thì nghĩ vậy nhưng có người nói với tôi là mấy người vá xe hăm tôi quá trời kìa”-  ông Sang cười, nói.

Lúc này ông Phạm Thanh Hải (65 tuổi, làm nghề vá ép xe) liền cất giọng: “Ai hăm anh ấy thì không biết, chứ riêng tôi là rất ủng hộ việc làm của anh Sang. Bị lủng bánh, ảnh đem lại tôi vá, không có lấy tiền. Ảnh làm việc xã hội này quá ý nghĩa mà. Tuy tôi làm nghề vá xe nhưng không phải là bất chấp, cầu mong nhiều người bị bể bánh như thế, nguy hiểm lắm”.

Thấy việc làm của ông Sang có ý nghĩa nên đa số mọi người đều ủng hộ, người góp vài chục ngàn tiền xăng, người thì biếu thức ăn nước uống tiếp sức để ông tiếp tục hành trình tử tế.

Ông Sang lọ mọ gỡ các mạt sắt dính đầy trên nam châm. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tuần làm thợ điện, tuần đi hút đinh

Ông Sang tâm sự, hút đinh trên đường giúp bà con lưu thông an toàn là niềm mơ ước mà ông ấp ủ hơn 10 năm qua. Ông Sang cho biết trước đây, trong thời gian làm việc ở TP.HCM, ông thấy nhiều xe bị vướng đinh, phải dắt bộ tìm chỗ vá vất vả. Bản thân ông cũng từng rơi vào hoàn cảnh này nên rất thấu hiểu. “Nguy hiểm nhất là nếu đang chạy xe hơi nhanh mà bất thình lình bị bể bánh thì rất dễ xảy ra tai nạn lắm, nhất là mấy chị em phụ nữ” - ông Sang nói.

Lúc này ông nảy sinh ý định đi hút đinh nhưng do hoàn cảnh khó khăn, phải chạy đua mưu sinh lo cho vợ con nên chưa thực hiện được. Nay con đã lớn, có việc làm nên ông quyết định thực hiện ước mơ của mình. Ông Sang hiện là thợ sửa điện, vợ bán cam, hai con trai làm thợ hồ, thu nhập chỉ đủ chi tiêu, đôi khi còn chật vật. Việc trang bị phương tiện hút đinh đối với ông Sang là cả một vấn đề. Chiếc xe hút đinh được một người cùng chí hướng bỏ tiền ra nhờ người thiết kế. Vậy là niềm khao khát bấy lâu nay của ông được thực hiện.

Có phương tiện và được sự ủng hộ của gia đình, ông Sang nhanh chóng lên kế hoạch sắp xếp công việc và bắt đầu hành trình hút đinh vào dịp rằm tháng 7-2019 (âm lịch). Theo đó, một tuần ông làm việc, một tuần nghỉ để chạy xe đi hút đinh. Và một khi người thợ điện lên xe đi hút đinh thì dù khách hàng có trả nhiều tiền hơn, ông vẫn quyết từ chối không nhận làm.

“Không ít người nói tôi làm chuyện tào lao hoặc nghĩ tôi đi hút sắt bán lấy tiền nhưng tôi không quan tâm. Tôi nghĩ mình làm chuyện có ích, giúp mọi người tránh bị tai nạn, chạy xe an toàn là vui rồi. Thấy nhiều người giơ tay “OK”, hoặc nói “Vậy được đó chú” hay “Nhờ chú chạy mà con bớt bị lủng bánh”... chính là động lực giúp tôi tiếp tục làm. Còn sức là còn chạy xe hút đinh” - ông Sang chia sẻ.

Làm việc ngay thì không sợ đinh tặc trả thù

Khi được hỏi có sợ đinh tặc trả thù không, ông Sang không ngần ngại trả lời: “Không! Mình làm việc ngay thì không phải sợ ai cả. Hồi rằm tháng 10 rồi, đinh tặc rải đinh ở đoạn đường vào chùa Ba Cô, hay tin tôi cũng chạy vào hút đó thôi. Bữa đó hút tới 4 kg đinh nhọn. 29 tết tôi vẫn còn hút, nghỉ tết tới mùng 6 hút lại”.

Lấy tiền thưởng sửa xe tiếp tục hút đinh

Ghi nhận cống hiến của ông Nguyễn Thanh Sang, mới đây chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã tặng bằng khen và tiền thưởng cho ông Sang vì những đóng góp tích cực trong đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Được biết số tiền thưởng nhận được (hơn 1 triệu đồng), ông Sang đã dùng sửa chữa chiếc xe máy cà tàng để tiếp tục hành trình hút đinh của mình. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm