Hoa khôi Ngoại thương và những mơ ước dễ thương

Hoa khôi Ngoại thương và những mơ ước dễ thương ảnh 1

Trần Thị Thanh Loan

Quê gốc ở mảnh đất Quảng Trị đầy nắng gió, năm lên 2 tuổi Thanh Loan cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại TP HCM. Lên cấp 3, Loan thi đỗ vào lớp chuyên Anh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Tại kỳ thi đại học năm ngoái, cô bạn đã ghi danh vào khoa Kinh tế đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương TP HCM với điểm số khá cao 24,5 (khối D).

Trước khi bước vào vòng chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2010, Thanh Loan không có ý định tham gia, tuy nhiên, với sự động viên của bạn bè, gia đình, cô bạn đã quyết định thử sức.

Trải qua 2 tháng với nhiều vòng thi căng thẳng, đêm 9/5, vượt qua 15 gương mặt tươi sáng của trường ĐH Ngoại thương, Thanh Loan đã trở thành hoa khôi lần thứ 10 của trường ĐH danh giá này.

Dưới đây là cuộc trò chuyện của Zing và tân hoa khôi ĐH Ngoại thương TP HCM:

Thích cảm giác người khác nghe giọng nói của mình

- Trước khi vào ĐH, Thanh Loan có tham gia các hoạt động xã hội?

- Từ ngày còn bé em đã tham gia các hoạt động văn nghệ của trường rồi, lên cấp 3 thì em có mặt ở các hoạt động hoa phượng đỏ, tham gia múa hát hoặc làm MC trong các chương trình ngoại khóa.

- Dù thế, lúc vào học tại ĐH Ngoại Thương, em có bị choáng ngợp giữa “một rừng tài năng”?

- Lúc thi vào em cũng biết là sinh viên trong trường rất tài năng, và khi vào lớp học thấy nhiều bạn giỏi, bản lĩnh nên em cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng sau một năm thì em thấy mình đã bắt nhịp được rồi và cũng đã phần nào tự tin hơn khi đứng bên cạnh mọi người.

- Hiện tại ở trường, em có tham gia hoạt động gì?

- Em làm phát thanh viên cho các bản tin của hội sinh viên trong trường. Mỗi tuần chúng em có 5 ngày phát thanh để cung cấp thông tin cho các bạn sinh viên. Mỗi ngày, chúng em sẽ có một bản tin thông báo vào buổi sáng, bản tin chính thức vào buổi trưa và chiều sẽ thêm những thông báo mới. Đây là một công việc mà em rất thích, bởi từ hồi cấp 3 em đã làm MC, em thích cảm giác mà mọi người nghe giọng nói của mình, và em cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó.

- Điều mà Thanh Loan học được từ công việc này?

- Đó là sự tự tin, bản lĩnh khi nói chuyện. Sau gần một năm làm phát thanh viên ở trường, em thấy mình từ tốn hơn khi giao tiếp và rất bĩnh tĩnh, dám thể hiện mình trước đám đông.

Hoa khôi Ngoại thương và những mơ ước dễ thương ảnh 2

Khát khao chia sẻ yêu thương

- Trong hành trình thi Duyên dáng Ngoại thương 2010, Thanh Loan lo lắng nhất phần thi nào?

- 2 tháng qua là một hành trình rất thú vị, nhưng em lo nhất là vòng hoa khôi đảm đang. Mỗi thí sinh chúng em phải làm 4 món, em lựa chọn cho mình các món miền Trung gồm canh khổ qua dồn cá thát lát, sườn xào chua ngọt, xà lách trộn thịt bò và hoa quả tráng miệng.

Gia đình em vốn người miền Trung, dù sống ở Sài Gòn đã lâu nhưng vẫn giữ nguyên nếp sống, sinh hoạt, ẩm thực của người miền Trung, chính vì thế nên em muốn gửi gắm hồn mình qua các món ăn. Dù vậy em khá lo lắng, và em đã phải tham khảo mẹ và bà nội cách nêm nếm, chế biến các món để bình tĩnh hơn khi thể hiện. Thật may là trong ngày thi, “tác phẩm” của em rất ổn.

- Còn phần thi ứng xử thì sao, thời gian gần đây dư luận đang “phàn nàn” về những lời đối đáp khá “thiếu muối" của các người đẹp sinh viên, em có cảm thấy hài lòng về câu trả lời của mình?

- Bản thân em không đặt nặng kết quả khi tham gia cuộc thi này, cộng với việc đã quen đứng trước đám đông nên em rất bình tĩnh khi bước vào phần thi ứng xử. Em gặp phải câu hỏi “Hạnh phúc của em là gì?”, lúc đó, em nghĩ là mình sẽ trả lời một cái gì đó lớn lao hơn, nhưng nghĩ lại, với một sinh viên mà trả lời như thế thì rất lí thuyết và sáo rỗng, nên em đã chọn những điều giản dị nhất, chân thật nhất với con người mình nhất. Hạnh phúc của em chính là khi những người thân như bà, bố mẹ, bạn bè… được vui vẻ và sống khỏe mạnh. Em hài lòng với câu trả lời đó.

Hoa khôi Ngoại thương và những mơ ước dễ thương ảnh 3

- Giờ đây, việc đi làm từ thiện đang trở thành “mốt” của mọi cuộc thi người đẹp học sinh, sinh viên, tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc thì cũng là lúc nhiều tấm lòng đóng lại. Với Thanh Loan thì sao?

- Trước ngày chúng em đi làm từ thiện thì được báo đây chính là nền tảng để chọn Hoa khôi nhân ái, nhưng khi đến nơi thì cả 16 thí sinh đều thể hiện hết tấm lòng đồng cảm với các em chứ không nghĩ đây là cuộc thi nữa. Nhìn các em mồ côi vui chơi mà trong em trào lên niềm xúc động lẫn xót xa.

Em cũng được nghe các cô chú ở trung tâm chia sẻ rằng điều mà các em ở đây thiếu thốn nhất không phải là vật chất mà là tình cảm. Điều đó càng sâu sắc hơn khi về đến nhà, hình ảnh các em nhỏ ôm ấp, chơi đùa với ánh mặt rạng rỡ cứ ẩn hiện trong tâm trí em. Em cùng các bạn còn lại cũng có nói với nhau là khi cuộc thi kết thúc sẽ quay trở lại để chia sẻ yêu thương với các em.

- Em có kế hoạch cụ thể cho việc quay trở lại này?

- Em và bạn bè đã bàn nhau vào ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) sắp tới sẽ tổ chức chương trình vui chơi cho các em nhỏ. Hi vọng rằng, chúng em sẽ mang đến những niềm vui nho nhỏ cho các em trong ngày đặc biệt này.

Hoa khôi Ngoại thương và những mơ ước dễ thương ảnh 4

Không thích nổi tiếng

- Trước em, cựu Hoa khôi của ĐH Ngoại thương là Phan Ngọc Diễm đã có những bước đi thành công trên con đường nghệ thuật, em có dự định nối tiếp?

- Hiện tại em là sinh viên năm thứ nhất nên việc học là quan trọng nhất, em không có ý định tham gia cuộc thi người đẹp nào. Vả lại, như câu châm ngôn em tâm đắc khi đi thi, “đừng so sánh bản thân mình với ai khác vì mỗi người là một cá thể khác biệt”, em muốn được là một cô sinh viên ngoại thương giản dị trong mắt mọi người hơn.

- Nếu có cơ hội nào đó thuộc lĩnh vực nghệ thuật thì em có định thử sức?

- Người ta thành công là do biết nắm bắt cơ hội, tuy nhiên, khi cơ hội đến thì em cũng phải xem nó có phù hợp với việc học hành và mong muốn của bản thân thì em mới quyết định có lựa chọn hay không.

- Đạt được mọt danh hiệu là ít nhiều được mọi người biết đến, em nghĩ gì về sự nổi tiếng?

- Em không thích nổi tiếng. Em muốn tận hưởng một cuộc sống yên bình, không ồn ào, và quan trọng hơn hết, em muốn được là chính mình.

Hoa khôi Ngoại thương và những mơ ước dễ thương ảnh 5

Thích ngồi một mình trong quán cà phê ngắm mưa Sài Gòn

- Ngày bé, ước mơ của Thanh Loan là gì?

- Em có nhiều ước mơ lắm, như làm cô giáo , bác sĩ, diễn viên … những ước mơ của một đứa trẻ vô tư ...

- Thích nhiều thế nhưng rốt cuộc em chọn ngành kinh doanh. Vì sao vậy?

- Ba mẹ em làm kinh doanh nên em có cơ hội tiếp cận với việc kinh doanh từ bé. Em thường làm những việc nhỏ để phụ giúp ba mẹ, dần dần khi lớn lên em cảm thấy mình có hứng thú với công việc này.

- Có hứng thú với công việc kinh doanh, vậy em đã từng đi làm thêm để kiếm tiền?

- Đi làm thêm trong lĩnh vực kinh doanh thì em chưa có cơ hội thử sức, em đã từng làm gia sư.

- Cảm giác của em ra sao khi làm cô giáo?

- Công việc gia sư cũng phần nào thỏa mãn ước mơ làm cô giáo của em từ nhỏ. Em làm gia sư cho một em học lớp 5, ba mẹ em đó làm bác sĩ nên đi trực suốt, thường xuyên không ở nhà nên cô và trò giống hai chị em hơn. Thỉnh thoảng chúng em cũng có nấu ăn, rồi cùng nhau ăn rất vui vẻ

- Em có thể bật mí một vài sở thích của mình?

- Em thích ăn kem, thích nghe nhạc, thích dạo phố, mỗi khi có tâm trạng buồn phiền thì em thích ngồi một mình trong quán cà phê ngắm mưa Sài Gòn.

- Tại sao lại là một mình mà không phải với một ai đó để dễ chia sẻ hơn?

- Giữa cuộc sống bon chèn này rất dễ khiến cho con người mình căng thẳng, mệt mỏi, vì thế em thích có những khoảng lặng, và mỗi khi ngồi một mình ngắm mưa thì em được tĩnh tâm. Khi đó, em có cơ hội nhìn lại những gì đã qua và chuẩn bị cho những gì sắp tới.

- Một cô gái tự tin, bản lĩnh với một cuộc sống yên ả nhưng lại cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, điều đó có mâu thuẫn?

- Con người vốn là một khối mâu thuẫn mà, hơn nữa, bản thân em vốn dĩ nhạy cảm, nhưng cũng nhờ học tập và tham gia các hoạt động xã hội mà đến giờ em mạnh mẽ hơn.

Theo Thủy Nguyên (Zing)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm