Hoa sơn tra phủ trắng núi rừng Sơn La

Hoa sơn tra phủ trắng núi rừng Sơn La

(PLO)- Hoa sơn tra phủ trắng khắp các thung lũng, triền núi và ôm trọn các bản làng ở vùng cao Sơn La đã hút hồn du khách khi ghé thăm.

Bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La lại trở thành điểm “nóng” thu hút giới trẻ, người mê du lịch bởi sắc trắng của loài sơn tra hay còn được gọi là táo mèo đã bao phủ khắp núi rừng Sơn La.

Hoa sơn tra nở trắng trời tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến. Ảnh: LẠC LẠC.

Hoa sơn tra nở trắng trời tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến. Ảnh: LẠC LẠC.

Sắc trắng của hoa sơn tra hòa cùng những tia nắng mai ấm áp của mùa xuân chiếu rọi đã làm bừng sáng khung cảnh núi rừng vùng cao, làm xiêu lòng biết bao nhiêu du khách gần xa.

Nhớ lại chuyến đi của mình chị Lạc Lạc, du khách đến từ Hà Nội cho biết, từ Hà Nội lên Ngọc Chiến, huyện Mường La có hai cung đường thuận tiện và dễ đi.

Một góc của rừng hoa sơn tra. Ảnh: LẠC LẠC.

Một góc của rừng hoa sơn tra. Ảnh: LẠC LẠC.

Tuy nhiên, từ xã Ngọc Chiến lên tới bản Nậm Nghiệp ngược lại, đường đi như sợi chỉ, quanh co, uốn lượn theo núi đồi và nhiều sỏi đá lổn nhổn. Nếu ai không quen thì nên thuê người dân địa phương chở.

"Mặc dù đường khó đi là vậy nhưng khi lên tới nơi, ai cũng phải trầm trồ và thốt lên rằng sao lại đẹp đến vậy", chị Lạc Lạc chia sẻ.

Hoa sơn tra thường nở từ giữa tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 4 dương lịch. Ảnh: LẠC LẠC.

Hoa sơn tra thường nở từ giữa tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 4 dương lịch. Ảnh: LẠC LẠC.

Mùa hoa sơn tra thường nở từ giữa tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 4 dương lịch. Nhưng thời điểm hoa sơn tra đẹp, thu hút và quyến rũ nhất là tháng 3. Đây cũng là thời điểm thích hợp để du khách tìm đến những đồi sơn tra trải nghiệm và lưu giữ khoảng khắc đáng nhớ.

Hoa sơn tra bao quanh và bảo vệ các bản làng. Ảnh: LẠC LẠC.

Hoa sơn tra bao quanh và bảo vệ các bản làng. Ảnh: LẠC LẠC.

Hoa sơn tra đan xen với màu xanh của núi rừng, bao quanh các bản làng và bảo vệ những ngôi nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Để chiêm ngưỡng và trải nghiệm trọn sự độc đáo của hoa sơn tra, du khách nên đến Xã Ngọc Chiến. Nơi đang có hơn 2.260 ha cây sơn tra.

Du khách check-in bên hoa sơn tra. Ảnh: LẠC LẠC.

Du khách check-in bên hoa sơn tra. Ảnh: LẠC LẠC.

“Nếu đến Ngọc Chiến mà bạn chưa ghé thăm bản Nậm Nghiệp, thì đó là hành trình, trải nghiệm chưa thực sự trọn vẹn”, chị Lạc Lạc nói.

Được biết, Bản Nậm Nghiệp có diện tích sơn tra lớn nhất với hơn 1.600 ha cây. Trong đó, có khoảng 800 ha là cây cổ thụ với tuổi đời từ 300 - 500 năm.

Du khách vui đùa cùng các em dân tộc Mông. Ảnh: LẠC LẠC.

Du khách vui đùa cùng các em dân tộc Mông. Ảnh: LẠC LẠC.

Hoa sơn tra mộc mạc, giản dị và đơn sơ. Đã từ lâu, hoa sơn tra trở thành biểu tượng cho sức sống bền bỉ, kiên cường của đồng bào dân tộc Mông ở Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung.

Theo người Mông, đây là loài cây kiên cường nhất, dù mọc lên trong điều kiện khắc nghiệt ở vùng cao nhưng hàng năm vẫn vươn lên, đơm hoa kết trái.

Cung đường đến với hoa sơn tra. Ảnh: LẠC LẠC.

Cung đường đến với hoa sơn tra. Ảnh: LẠC LẠC.

Đến với nơi đây, ngoài chiêm ngưỡng hoa sơn tra, check-in, du khách còn được tắm khoáng, hòa mình cùng sự hùng vĩ của núi rừng với phong cảnh rất hữu tình.

Không chỉ du khách từ mọi miền tổ quốc mà ngay cả đồng bào dân tộc sinh sống ở vùng cao cũng không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của hoa sơn tra.

Hoa sơn tra bao phủ cả ngôi nhà của người dân. Ảnh: LẠC LẠC.

Hoa sơn tra bao phủ cả ngôi nhà của người dân. Ảnh: LẠC LẠC.

Những rừng hoa trắng muốt, trải dài trên những sườn núi, nổi bật trên nền trời xanh đã tạo ra khung cảnh đẹp ngỡ ngàng khi tận mắt được chứng kiến. Những bông hoa sơn tra e ấp trong nắng sớm giống như những sơn nữ tuổi đôi mươi đầy quyến rũ.

Rừng hoa sơn tra trắng muốt, trải dài trên những sườn núi. Ảnh: LẠC LẠC.

Rừng hoa sơn tra trắng muốt, trải dài trên những sườn núi. Ảnh: LẠC LẠC.

“Giữa tháng ba này là thời điểm diễn ra lễ hội hoa sơn tra. Hãy một lần ghé qua bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La để hòa mình giữa biển hoa và đắm mình trong suối khoáng nóng nhé”, chị Lạc lạc cho biết.

Đọc thêm