Học sinh 'cháy hết mình' trong đêm hội trại tại lễ tri ân

Học sinh 'cháy hết mình' trong đêm hội trại tại lễ tri ân

(PLO)- Lễ tri ân và ra trường của học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ kết thúc trong màn đốt lửa trại, để lại nhiều cảm xúc.

lễ tri ân
Chiều 28-5, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 5. Tham dự buổi lễ, thay vì mặc đồng phục thường ngày, các em khoác lên mình những bộ áo quần đồng phục lớp với đủ sắc màu
le-tri-an-2.JPG
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thú vị đem lại 1001 cảm xúc cho học sinh. Từ hò reo, cười đùa đến giây phút lắng đọng, những giọt nước mắt, cái ôm thật chặt của học trò trong giờ phút chia tay. Trong đó, phần trình diễn thời trang do các em thể hiện gây ấn tượng với người xem. Mỗi bộ trang phục toát lên phong cách khác nhau nhưng tất cả thể hiện sự năng động, nhí nhảnh của tuổi học trò đầy mộng mơ, tinh nghịch
le-tri-an-3.jpg
Sau phần trình diễn thời trang là bài đồng diễn do toàn thể học sinh lớp 5 cùng thực hiện trong sự vỗ tay cổ vũ của toàn thể phụ huynh học sinh lớp 5. Trường có 5 lớp 5, mỗi lớp một màu áo lớp khiến sân trường rực rỡ sắc màu
le-tri-an-7.JPG
Sau những hoạt động sôi nổi, chương trình đi vào chiều sâu khi tới phần tri ân của học sinh đối với cha mẹ và các thầy cô giáo. Những chú gấu xinh xắn đã được học sinh dành tặng cho các thầy cô của mình. Khoảnh khắc học sinh cài hoa lên áo ba mẹ trong lễ tri ân cũng gây xúc động.
le-tri-an-11.JPG
Điểm nhấn trong chương trình lễ tri ân là phần đốt lửa trại "Lửa thiêng truyền thống - nhớ mãi ngày chia tay". Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, ban đại diện cha mẹ học sinh trường...thực hiện nghi thức thắp đuốc truyền thống
le-tri-an-9.JPG
Lửa bùng cháy dữ dội trong tiếng vỗ tay đầy hào hứng của học sinh lẫn phụ huynh tham dự chương trình. "Hãy thắp lên, hãy đốt lên ngọn lửa trong mỗi trái tim chúng ta. Hãy để cho ngọn lửa cháy lên, cho tình thầy trò, tình bạn mãi mãi in sâu trong tâm hồn mỗi chúng ta" - MC vừa nói, vừa hướng dẫn mọi người múa hát bên lửa trại
le-tri-an-14.jpg
Mọi người nắm tay nhau, cùng hát múa tập thể bên lửa trại để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò
le-tri-an-13.JPG
Học sinh "quẩy" hết mình trong đêm lửa trại tại lễ tri ân
le-tri-an-8.jpg
Khi lửa tàn là khoảng lặng để học sinh trao cho nhau những cái ôm thật chặt trước giây phút chia xa và gửi đến giáo viên những tình cảm thắm thiết nhất trước khi rời xa mái trường.
le-tri-an-15.jpg
Chia sẻ tại lễ tri ân, Bà Lê Thuỵ Phượng Linh, Hiệu Trưởng nhà trường (bìa trái) khuyên học trò hãy dành những lời nói yêu thương đối với cha mẹ, thầy cô của mình - những người đã cho các em cuộc sống và tri thức. Hiểu về ân nghĩa sâu nặng của cha mẹ, thầy cô, các em sẽ hiểu được chính bản thân mình và khôn lớn hơn.
le-tri-an-10.JPG
"Sau ngày hôm nay, các em sẽ rời xa cô, rời xa mái trường để đến với ngôi trường THCS nơi các em tiếp tục phấn đấu và trưởng thành. Cô mong rằng các em sẽ luôn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp nơi ngôi trường Lê Văn Thọ dấu yêu. Các em hãy nhớ rằng Trường Lê Văn Thọ mãi là ngôi nhà của các em. Nhà trường sẽ luôn rộng mở để chào đón các em. Nhớ và yêu thương các em nhiều" - Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ

Đọc thêm