Hội đan móc len làm 'tai giả' gửi tuyến đầu chống dịch
ÁNH NGUYỆT
"Hiện tại dịch đang phức tạp và chưa biết khi nào kết thúc. Nghĩ đến những ai đang phục vụ công tác chống dịch phải đeo khẩu trang 24/24 thực sự rất đau tai. Hội đan móc ĐÀ NẴNG chúng em đang làm sản phẩm tai giả này gởi tặng các đơn vị tuyến ngoài, trạm y tế và bệnh nhân cách ly, rất cần sự chung tay của tất cả chị em đan móc.
Sản phẩm dài từ 15 cm làm từ len, sợi ctvn hoặc sợi dệt. Có nút thì đơm nút, nếu ko có thể gởi về bọn mình tự kết cũng được nhé".
Từ lời kêu gọi của chị Phương Trần, dự án "đan móc đẩy lùi COVID" đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của chị em khắp các tỉnh thành.
Vận động bạn bè, người thân tham gia
Tham gia móc “tai giả” tặng đội ngũ y bác sĩ chống dịch không chỉ những thành viên của Hội đan móc len, mà các thành viên còn vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hỗ trợ.
Là một thành viên của Hội đan móc len, chị Kiều Phương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết chị đã có được 1000 cái “tai giả” trong 3 ngày để gửi cho tâm dịch Đà Nẵng, nhưng không phải mình chị làm, mà chị còn nhờ bạn bè, đồng nghiệp của chị làm phụ.
“Mọi người đều mong muốn các y bác sĩ, bộ đội, thanh niên tình nguyện và các bệnh nhân đang chống chọi với dịch bệnh luôn vững tin, mọi người luôn hướng về Đà Nẵng, đồng hành cùng họ. Và mong một lần nữa chúng ta sẽ chiến thắng dịch” chị Phương bày tỏ.
Hội chị em yêu thích đan móc chung tay móc "tai giả" đeo khẩu trang gửi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: FBNV
Móc được tổng cộng hơn 300 cái trong 3 ngày, gửi tổng cộng 3 lần tới các tuyến đầu dịch bệnh, chị Phượng Vũ (tỉnh Lâm Đồng) cho hay: “Một mình mình không thể móc được số đó trong 3 ngày đâu, mình còn có các chị cùng cơ quan em làm phụ nữa”.
Tham gia hội đan móc len được 3 năm, chị Hiên Phạm cho biết chị thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để móc, 5 phút sẽ được 1 cái, sau 2 buổi chị đã móc được hơn 50 cái. Người trong gia đình không biết móc thì chị nhờ đính cúc, cả nhà cùng làm.
Những chiếc "tai giả" xinh xắn sẵn sàng chờ đóng gói lên đường ra tuyến đầu
“Chị tính gửi vào Đà Nẵng, nhưng do Bắc Giang quê chị có dịch nên chị giữ lại gửi cho tỉnh. Chị cũng vận động thêm các chị em trong Hội giúp đỡ, mọi người rất nhiệt tình có người còn hỗ trợ tiền cho chị mua cúc nữa” chị Hiên chia sẻ thêm.
Tuy dịch bệnh hoành hành, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được sự chậm dãi, ấm áp của tình người, của sự sẻ chia và giúp đỡ. Chỉ cần vùng dịch cần “tai giả” ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các thành viên trong Hội đan móc len. Người biết móc thì móc len gửi đi, người không biết móc thì hỗ trợ cúc, hỗ trợ len,... mỗi người một trách nhiệm, ai cũng ra sức, đồng lòng vì một Việt Nam chiến thắng.
“Tai giả” bằng len, sợi êm ái, không bị đau đầu
Được biết, những thành viên của Hội đan móc len là những người có sở thích đan móc, có tình yêu với đồ handmade, ...Trong lúc, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, họ đã biến sở thích, tình yêu thành hiện thực khi cùng nhau làm ra những món đồ có giá trị, có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng. Đó chính là những chiếc “tai giả” đeo khẩu trang được móc bằng len, sợi mềm mại, có độ giãn nhẹ, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.
Chiến dịch cũng thu hút các em nhỏ cùng tham gia
Chị Kiều Phương cho biết những chiếc “tai giả” đeo khẩu trang làm bằng len sẽ êm ái hơn, sẽ đỡ bị đau đầu hơn làm bằng thun, thun làm sẽ tiện hơn rất nhiều nhưng đeo lâu sẽ bị bó đầu, gây đau đầu.
Với mong muốn tạo ra những chiếc “tai giả” đeo khẩu trang chất lượng nhất, giúp người đeo thoải mái nhất, chị Hiên Phạm chia sẻ mọi người dùng len để móc, còn chị chọn sợi vì sợi có tính thẩm mỹ, mềm mại hơn, có thể giặt và tái sử dụng và đặc biệt là có sự mềm mại, có độ co giãn nhẹ khi đeo sẽ rất thoải mái, không đau đầu.
Bức thư của một thành viên trong Hội đan móc len gửi về Quảng Nam đầy yêu thương
Chiếc "tai giả" xinh xắn hỗ trợ nhân viên y tế đeo khẩu trang
Cùng chung suy nghĩ, chị Phượng Vũ (tỉnh Lâm Đồng) cho biết “tai giả” làm từ len có tính thẩm mỹ và rất đặc biệt.
Những chiếc “tai giả” thật đẹp vì lòng người thật đẹp, những chiếc “tai giả” thật đặc biệt vì nó được làm bằng chính tay con người rộng lòng yêu thương. Mong muốn những chiếc “tai giả” được gửi đến những y bác sĩ trong vùng dịch như một lời cảm ơn, mong các y bác sĩ luôn vững tin để giúp Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19 này. Tất cả vì một Việt Nam chiến thắng!
(PLO)- Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ CSGT, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương tiếp thu các kiến thức quan trọng để được cấp thẻ sát hạch viên, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ từ Bộ GTVT.
(PLO)- Sở Y tế tỉnh Bến Tre tổ chức vinh danh, trao tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân cho 1 cá nhân và thầy thuốc ưu tú cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(PLO)- Theo ghi nhận của Bộ Nội vụ, hiện có 68 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ LĐ-TB&XH có nhu cầu nghỉ việc để hưởng chế độ theo quy định.
(PLO)- Sau 19 ngày phát động, báo Người Lao động nhận được gần 400 tác phẩm dự thi cuộc thi viết "Tết thời số". Giải nhất thuộc về tác phẩm “Bà tôi 91 tuổi lướt Facebook chúc Tết online”.
(PLO)- Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 đã quyên góp nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng bệnh viện và các bệnh nhân đang điều trị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
(PLO)- Dù trải qua hàng trăm năm nhưng thành tựu y học và y đức của Đại danh y Lê Hữu Trác vẫn vẹn nguyên giá trị và ngự mãi trong lòng người dân cho đến hôm nay.
(PLO)- Chứng kiến các bệnh nhân ung thư bị rụng tóc, rụng lông mày, mặc cảm trong giao tiếp, chị Bùi Thị Luyến (quê Thái Bình) đã khởi xướng dự án “Nét vẽ chân thiện mỹ”, giúp nhiều chị em được phun xăm thẩm mỹ chân mày, làn môi miễn phí, lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.
(PLO)- Tiếp nối sứ mệnh mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao và đóng góp tích cực cho xã hội, Acecook Việt Nam tự hào tổ chức chương trình hòa nhạc giao hưởng thường niên Acecook Happiness Concert – Lần thứ 9. Đây là sự kiện âm nhạc đặc biệt mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên của Acecook Việt Nam (7-7-1995 – 7-7-2025).
(PLO)- Hơn một năm qua, đã có hơn 200 bệnh nhân ung thư được chị Bùi Thị Luyến (30 tuổi, quê Thái Bình) phun xăm thẩm mỹ miễn phí chân mày, làn môi để giúp họ lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.
(PLO)- Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức họp mặt, tri ân những cán bộ Công đoàn ngành y, thiên thần áo trắng đã cống hiến vì người bệnh và chăm lo cho người lao động.
(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 cùng chính quyền tỉnh Gia Lai chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.
(PLO)- Sau 55 năm thất lạc gia đình qua nhiều vùng đất, người phụ nữ tuổi xế chiều mừng mừng tủi tủi khi đặt chân trở lại trên đất quê hương - hai từ mà lâu nay bà cứ mơ hồ mỗi lần nhắc đến.
(PLO)- Khi trào lưu sưu tầm búp bê Baby Three nở rộ, thay vì chi tiền triệu để sở hữu, chị Nguyễn Thị Như Huỳnh (ngụ Hậu Giang) đã sáng tạo ra phiên bản Baby Three móc len độc đáo, “không đụng hàng” khiến nhiều người trầm trồ, thích thú.