Kênh Gia Định 'chết': Phận người bên dòng kênh 'Nước đen'

LTS: Kênh Gia Định (còn có tên gọi khác là kênh Nước đen) nằm phía trong chợ Chó (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) từ lâu nay đã trở thành con kênh "chết" khi bao quanh dòng kênh là rác thải từ nhiều nguồn đổ về. Sống trên dòng kênh "chết", người dân đang mỗi ngày phải hứng chịu những hậu quả ghê gớm của ô niễm môi trường. Hôi thối, rác rưỡi, muỗi dày đặc bao vây....

Con kênh “chết”

Kênh Gia Định 'chết': Phận người bên dòng kênh 'Nước đen' ảnh 1

Con kênh Nước đen bị ô nhiễm nặng, ngập tràn rác.

Chúng tôi có mặt tại khu vực kênh Gia Định (còn có tên gọi khác là kênh Nước đen) nằm phía trong chợ Chó (phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Dòng kênh nhỏ xuyên giữa hai dãy nhà có màu đen kịt, đặc quánh. Hai bên bờ, dưới lòng kênh, rác thải lênh láng, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Tiếp tục đi dọc kênh, bao ni lông, rác thải sinh hoạt vẫn tràn lan khắp mọi nơi. Mùi thôi hối bốc lên khiến những ai không quen có cảm giác buồn ói.

Đa phần, những ngôi nhà hai bên bờ kênh đều đóng chặt cửa để tránh mùi hôi. Trẻ con luôn bị hạn chế ra ngoài chơi đùa. Cả khu phố trở nên vắng lặng…

Chúng tôi bước vào sân một ngôi nhà cổng mở, nơi có hai cao niên đang ngồi đánh cờ. Một người cho biết: “Trước 1975, nơi đây là phần đất thuộc trung tâm huấn luyện Quang Trung. Con kênh này khá lớn, được dùng trong bài tập huấn luyện vượt sông. Sau giải phóng, nhiều người về đây ở thành khu dân cư và gần đó là nơi đóng quân của Trung đoàn Gia Định nên con kênh mang luôn cái tên này”.

Nó không còn là hình ảnh của một dòng kênh.

Ông cụ tiếp lời: “Hiện tại, con kênh có chiều dài khoảng 700 mét. Khu vực này có khoảng 70 hộ dân sinh sống. Bà con đa số là người Bắc di dân vào Sài Gòn lập nghiệp. Một số khác là công nhân làm việc trong các xí nghiệp lân cận”.

Nói đến đây, cụ ông có đôi mắt quắc thước ngồi cạnh bỗng chau mày: “Thế mà, những người vô ý thức đã đổ rác xuống dòng kênh này. Con kênh có nhiệm vụ thoát nước nay hết đường chảy. Qua nhiều năm, kênh tụ thành dòng đặc sệt, đen ngòm và là nơi để muỗi sinh sản.Tên gọi Nước đen bắt nguồn từ lúc con kênh này “chết” đi”.

Được biết, thỉnh thoảng vẫn có các sinh viên tình nguyện và công nhân của công ty Đô thị môi trường tham gia nạo vét rác dưới lòng kênh. Nhưng dăm ba hôm sau, rác lại ùn ứ trên mặt nước vì những người vô ý thức cứ tiếp tục xả…

Biển Cấm đổ rác dựng sừng sững nhưng rác vẫn chất đống dưới chân biển cấm

Người dân khổ sở trăm bề

Kênh Nước đen hằng ngày phải “oằn mình” gánh bao nhiêu loại chất thải thì người dân khu vực cũng phải chịu bấy nhiêu nỗi trần ai. Từ nhiều năm nay, nơi đây thiếu hẳn niềm vui, sự nhộn nhịp vẫn thường thấy ở các xóm lao động khác.

Mùi hôi thối bốc lên từ lòng kênh đe dọa đến sức khỏe của bà con đặc biệt là trẻ em. Có rất nhiều trường hợp mắc các bệnh về hô hấp tại khu vực này.

Điều đáng nói, dòng kênh ô nhiễm nặng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạch nước ngầm sinh hoạt. Đa phần, người dân tại đây phải mua nước máy để sử dụng chứ không dám dùng nước giếng của mình.

Để tránh ảnh hưởng của con kênh cũng như mùi hôi tanh, người dân đã dùng gỗ đóng ở hai bên lối vào nhà mình.

Đặc biệt, xóm lao động nghèo này còn phải chịu đựng nỗi ám ảnh về muỗi. Chúng có mặt khắp mọi nơi, dày đặc để hút máu người. Trong mọi xó của những ngôi nhà, người ta chỉ cần khẽ động là có hàng trăm con muỗi bay ra. Chúng bay thẳng vào mặt người, lăm le tìm chỗ có thể cắn.

Bước vào một tiệm giặt ủi gần đó, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông đang nhăn nhó, tay cầm bình xịt diệt côn trùng. Mùi thôi hối của con kênh hòa cùng mùi thuốc diệt xịt côn trùng khiến ai cũng ho sặc sụa. Người đán ông chìa cánh tay có hơn chục nốt sưng đỏ, nói: “Cả nhà tôi đang ăn cơm mà khổ sở vì muỗi. Chúng bay khắp nơi, rơi cả vào chén canh nên tôi phải xịt. Muỗi như thế này là còn ít vì vào giữa mùa mưa, chúng tôi phải ăn cơm trong mùng”.

Một người dân đang dùng bình xịt để xua đuổi muỗi.

Kênh Gia Định 'chết': Phận người bên dòng kênh 'Nước đen' ảnh 6

Muỗi chết la liệt rơi xuống sàn.

Được biết, tình trạng trẻ nhỏ và người lớn trong khu vực mắc phải bệnh sốt xuất huyết đã lên đến mức báo động. Dường như, không có một gia đình nào mà chưa có người bị muỗi cắn gây bệnh phải nhập viện.

Chị Ngọc Thanh chán nản chia sẻ: “Cuộc sống bị ảnh hưởng vì ô nhiễm như thế này khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn bán nhà đi nơi khác sinh sống lắm nhưng ngặt nỗi là không có người mua”.

Bé gái khóc mếu máo vì bị muỗi cắn. Được biết, trước đó bé cũng đã bị sốt xuất huyết.

Bà con trông chờ chính quyền địa phương sẽ đặt cống hộp để giải cứu cuộc sống đang bị đe dọa mỗi ngày vì dòng kênh ô nhiễm. Tuy nhiên, theo ông Lâm Quân Minh Vương, phó chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12, địa phương đang thiếu ngân sách và vẫn chờ chỉ đạo của UBND Thành phố.

Vậy là, hằng ấy con người trong xóm lao động nghèo vẫn đang mong mỏi một điều tươi sáng hơn cho ngày mai. Bởi lẽ, trong họ nỗi ám ảnh mang tên kênh Nước đen đã in sâu vào tiềm thức...

___________________________

Kỳ tới:Kênh Gia Định "chết": Chất thải nuôi muỗi, muỗi hại người

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm