Kỳ thi vào lớp 10 tại Hải Phòng: Thí sinh mổ ruột thừa được 7 tiếng, lập tức đi thi

(PLO)- Vừa mổ ruột thừa xong lúc 23 giờ tối qua, đến sáng nay, em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt vẫn có mặt tại điểm thi trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hải Phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-6, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Tiên Lãng đã giúp đưa đón một thí sinh ‘đặc biệt’ tại hội đồng thi Trường THPT Hùng Thắng (Tiên Lãng). Đó là em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt khi trong đêm 3-6 em phải mổ ruột thừa cấp cứu tại bệnh viện nhưng vẫn nén đau, quyết tâm tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại Hải Phòng.

Em Nguyệt được cán bộ chiến sỹ đội cảnh sát giao thông huyện Tiên Lãng hỗ trợ đưa đón trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hải Phòng. Ảnh: CAHP
Em Nguyệt được cán bộ chiến sỹ đội cảnh sát giao thông huyện Tiên Lãng hỗ trợ đưa đón trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hải Phòng. Ảnh: CAHP

Trước đó, sáng 3-6, sau khi nhận phòng và số báo danh tại hội đồng thi trường THPT Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng), em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 15 tuổi, trú tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng bị đau bụng và được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Quốc tế điều trị.

Tại đây, em Nguyệt được chuẩn đoán đau ruột thừa và được chỉ định mổ gấp từ 21 giờ đến 23 giờ. Sau khi mổ, em Nguyệt được chuyển về Khoa sản- Bệnh viện Sản Nhi Quốc tế. Nhận thấy sức khỏe ổn được sự đồng ý của bệnh viện, đến sáng sớm gia đình đã quyết định thuê xe đưa em tới điểm thi.

Trong sáng nay, thấy được thí sinh mặc dù vừa phải mổ ruột thừa xong vẫn tham gia kỳ thi, lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo đội CSGT-TT bố trí phương tiện đưa đón em Nguyệt trong 2 ngày thi.

Theo thầy Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Thắng, kết thúc môn thi đầu tiên, em Nguyệt làm bài tốt và sức khỏe đảm bảo tiếp tục thi các môn tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm