Làm sụp đổ tượng vua 128 năm vì... chụp ảnh selfie

(PLO)- Một người đàn ông trẻ đang cố chụp ảnh selfie (chụp “tự sướng”) với tượng đài vua Bồ Đào Nha thì bỗng nhiên bức tượng 126 năm tuổi đổ sụp xuống mặt đất và vỡ tan tành, theo Reuters.

Tối 3-5, người đàn ông vô tình làm đổ bức tượng vua Dom Sebastiao khi leo lên bệ của nó ở ngoài nhà ga Rossio thuộc trung tâm thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha.

Người này sau đó đã cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường nhưng bị cảnh sát bắt được. Vì sự cố hi hữu này mà anh phải hầu tòa vào hôm 4-5.

Bức tượng có kích cỡ nhỏ, tạc hình vua Dom Sebastiao tay cầm thanh kiếm, giương đôi mắt buồn nhìn xa xăm, đứng oai nghiêm giữa hai mái vòm hình móng ngựa tại lối vào nhà ga. Bức tượng được hoàn thành năm 1890 và là di sản quốc gia.

Tượng vua Dom Sebastiao trước nhà ga Rossio ở trung tâm thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: REUTERS/Rafael Marchante/Files)

Dom Sebastiao là người cai trị Bồ Đào Nha từ năm 1557-1578. Ông đã qua đời rất bi thảm trong một cuộc thập tự chinh do mình tổ chức tại Morocco năm 24 tuổi.

Thi thể của ông chưa bao giờ được xác định chính xác. Điều này khiến dân chúng rỉ tai nhau một huyền thoại rằng nhà vua sẽ có ngày trở về để đòi ngai vàng của mình và giúp đỡ Bồ Đào Nha vào những thời điểm khó khăn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm