Lên ‘nóc nhà’ Yên Bái để cưỡi gió - săn mây

Lên ‘nóc nhà’ Yên Bái để cưỡi gió - săn mây

(PLO)- Tà Chì Nhù được mệnh danh là “nóc nhà” của tỉnh Yên Bái, nơi đây trở thành điểm thu hút giới trẻ “check-in” và trải nghiệm.

Cứ vào mùa thu, đỉnh Tà Chì Nhù, tỉnh Yên Bái lại thu hút đông đảo du khách tới thăm quan, đặc biệt là giới trẻ đến săn mây, sống ảo. Có lẽ, đỉnh Tà Chì Nhù có một sức hút kỳ lạ với du khách bởi vẻ đẹp mộng mơ.

Tất nhiên, với những người ưa khám phá, trải nghiệm thì Tà Chì Nhù đã đủ sức làm lay động mọi trái tim yêu thiên nhiên.

Đỉnh núi Tà Chì Nhù còn được mệnh danh là "đại dương mây".

Đỉnh núi Tà Chì Nhù còn được mệnh danh là "đại dương mây".

Chia sẻ với PLO, anh Duy Ánh - một người đam mê du lịch khám phá cho biết: “Tôi là người đam mê phượt, muốn thử sức mình nên đã đến với Tà Chì Nhù. Đúng vậy, Tà Chì Nhù thực sự là thiên đường cho giới trẻ, đặc biệt là những du khách ưa khám phá, trải nghiệm, thích đi săn mây”.

Tà Chì Nhù nằm trên địa bàn xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, đây là một phần của khối núi Pú Luông, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Tại khu vực này đã tập trung những ngọn núi cao nhất đều tập trung ở đây và Tà Chì Nhù đạt độ cao là 2.979 m so với mực nước biển.

Phong cảnh hùng vĩ, nguy nga của núi Tà Chì Nhù.

Phong cảnh hùng vĩ, nguy nga của núi Tà Chì Nhù.

“Nếu có dịp vi vu Yên Bái, bạn nhất định phải một lần chinh phục đỉnh núi Tà Chì Nhù. Tại đây, bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp bạt ngàn của hoa cỏ dại, săn mây và chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ, nguy nga của núi rừng Tây Bắc” - Duy Ánh cười nói.

Tuy nhiên, đi khám phá cũng không phải màu hồng, muốn tới Tà Chì Nhù bạn sẽ phải vượt qua địa hình phức tạp với những đoạn dốc cao và dựng đứng như thử thách và “trêu ngươi” những phượt thủ.

Chưa kể, nơi đây cũng có khí hậu khắc nghiệt, với cái lạnh của mùa đông. Tuy nhiên, chính những điều đó đã mang đến cho nơi này thêm phần hoang sơ, kỳ bí. Thế nhưng đổi lại, Tà Chì Nhù được mẹ thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp oai hùng, đẹp bất chấp cả bốn mùa trong năm.

Đường lên đỉnh núi Tà Chì Nhù rất khó đi.

Đường lên đỉnh núi Tà Chì Nhù rất khó đi.

Để thưởng lãm được vẻ đẹp của Tà Chì Nhù, các phượt thủ cần phải chinh phục một đoạn đường gian nan. Không có bất kỳ phương tiện nào hỗ trợ du khách lên đỉnh núi. Cách duy nhất là du khách trèo đèo, băng rừng với những con dốc cao, những con suối nhỏ và vô vàn đoạn đường hiểm trở.

Vượt qua “nóc nhà” Yên Bái cũng sẽ thực sự khó khăn đối với ai chưa từng leo núi, ít vận động hoặc không có kinh nghiệm phượt. Tuy nhiên, khó khăn nào cũng có thể vượt qua, khi mà trước mắt bạn là những đám mây mộng mơ phủ khắp những triền núi.

Du khách trải nghiệm núi Tà Chì Nhù.

Du khách trải nghiệm núi Tà Chì Nhù.

“Có tự chân mình vượt núi băng rừng, bạn mới thấy được sự tuyệt vời khi lên đến đỉnh Tà Chì Nhù, khi được tận mắt chứng kiến cả một rừng hoa dại màu tím, một vùng trời mây lơ lửng trắng xóa và đầy hấp dẫn” - Duy Ánh chia sẻ thêm.

Có ai ngờ đỉnh núi được xem là khắc nghiệt bậc nhất Yên Bái lại đẹp mê hồn vào những ngày thu, khi mà những đám mây phủ kín khắp các sườn đồi, các đỉnh núi thơ mộng và sắc trắng thuần khiết vô cùng đẹp mắt.

Vẻ đẹp núi Tà Chì Nhù hút hồn du khách.

Vẻ đẹp núi Tà Chì Nhù hút hồn du khách.

Nhìn từ xa xa trên đỉnh núi, hoa dại mọc thành dải, trải dài như một tấm áo choàng khổng lồ lơ lửng giữa những tầng mây, mang đến một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Những đồi hoa liên tiếp nối liền nhau, chạy dài tít tắp đến tận chân trời, bạn sẽ thoả sức thoả mình vào trốn thần tiên.

Tà Chì Nhù còn là đỉnh núi được mệnh danh “đại dương mây” ở Yên Bái. Nơi đây đã thu hút giới trẻ lựa chọn là điểm đến thích hợp cho việc săn mây, thưởng ngoạn tầng tầng lớp lớp những làn mây trắng dày đặc vào mỗi buổi sáng sớm.

Những đám mây lơ lửng như tà áo trắng khổng lồ.

Những đám mây lơ lửng như tà áo trắng khổng lồ.

Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn được hòa mình trong màn sương mờ ảo bao phủ khắp nơi. Những tầng mây trắng trôi lơ lửng xung quanh, chỉ cần giang tay là có cảm giác như chạm tới.

Có lẽ vì lý do này mà đỉnh Tà Chì Nhù trở thành điểm đến ở Yên Bái được nhiều du khách yêu thích. Dù rằng đoạn đường lên đỉnh núi vất vả và gian nan. Thế nhưng khi đến nơi thì bạn sẽ không thấy mệt nữa, mà thay vào đó bạn thỏa sức “check in”, hít hà không khí nơi đây.

Những loài hoa dại đua nở bao phủ cả triền núi.

Những loài hoa dại đua nở bao phủ cả triền núi.

“Đôi khi, tuổi trẻ là đi, là trải nghiệm những điều vất vả, gian lao nhất để thêm yêu cuộc sống, yêu cảnh sắc thiên nhiên mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng. Để rồi sau cuộc hành trình ấy, chúng ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và có trái tim nhiều cảm xúc hơn”- anh Duy Ánh cười nói.

Đọc thêm