Lớp học vui vẻ xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhi

Lớp học vui vẻ xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhi

(PLO)- Lớp học đặc biệt của BV Nhi đồng 1 không chỉ phụ đạo kiến thức cho bệnh nhi mà còn trang bị cả kỹ năng mềm.

Tại khoa Thận - Nội tiết và khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 có một lớp học đặc biệt, trong đó nhiều học sinh đến lớp khi trên tay vẫn còn dán kim truyền thuốc. Đây là lớp học được phòng Công tác xã hội (CTXH) BV tổ chức nhằm phụ đạo kiến thức cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại đây.

Thân nhân bất ngờ

Chị Nguyễn Thị Bích Chi (34 tuổi, ngụ TP.HCM) đang chăm sóc bệnh nhi là con gái 10 tuổi bị lupus ban đỏ và bệnh thận tại khoa Thận BV Nhi đồng 1 cho biết nỗi lo của chị mỗi lần điều trị nội trú là việc học của con bị gián đoạn. Tuy nhiên, lo lắng của chị đã được giải tỏa kể từ khi chị biết lớp học tại BV.

Lớp học vui vẻ dành cho các bệnh nhi
Lớp học vui vẻ dành cho các bệnh nhi diễn ra mỗi ngày 2 tiếng, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Chi chia sẻ: “Mỗi khi nhập viện con tôi phải nghỉ học. Con buồn và bảo nhớ trường lớp lắm. Từ khi BV mở lớp học vui vẻ, con tham gia đã được bốn ngày. Ngày nào tới giờ con cũng sốt sắng đến lớp sớm phụ các cô dọn bàn ghế. Thấy con tham gia học tập rất vui, tôi cũng vui lây. Tôi rất bất ngờ vì ở trong BV vẫn có thể tổ chức được những lớp học như vậy, giúp các con được trải nghiệm, quen thêm nhiều bạn bè. Tôi biết ơn các y bác sĩ (BS) đã luôn cố gắng điều trị hết sức cho các con. Hy vọng các con mau khỏi bệnh để về nhà”.

BV Nhi Dong 1.jpg
Con trai 5 tuổi của chị Trương Thị Dương chăm chú tô những bức tranh bé thích nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bé Lê Minh Thư (10 tuổi, con gái chị Chi) bày tỏ sự thích thú khi được tham gia vui chơi, học hành ngay tại BV. “Những ngày ở BV, con rất nhớ trường lớp. Con cũng muốn quay lại trường để học nhưng bệnh của con chưa khỏi, BS bảo phải điều trị thêm. Được tham gia lớp học vui vẻ này, con rất vui, cảm thấy đỡ nhớ trường lớp hơn” - bé Thư cho biết.

Tham gia lớp học vui vẻ cùng con trai năm tuổi, chị Trương Thị Dương (43 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) cho biết cách đây sáu tháng, con chị bị sốt, lên cơn co giật. Bé điều trị bệnh động kinh tại một BV ở Huế nửa tháng nhưng không khỏi. Sau đó chị Dương đưa con ra Hà Nội điều trị một tháng, bé khỏi bệnh được một thời gian. Gần đây bé phát bệnh trở lại nên chị đưa con vào điều trị tại BV Nhi đồng 1. Tại đây, BS chẩn đoán bé bị di chứng động kinh, viêm não.

P13_lop-hoc-dac-biet_h2.jpg
Ngoài học văn hóa, các bé còn được học những kỹ năng sống. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhu cầu của trẻ nhỏ là được vui chơi nên khi nằm điều trị ở BV sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Cảm thấy bị gò bó, khó chịu, trẻ cũng sẽ khó hết bệnh. Phòng CTXH muốn giúp trẻ cảm thấy thoải mái như ở nhà, ở trường, điều này tác động tích cực đến quá trình điều trị bệnh.

BS TRƯƠNG HỮU KHANH, Trưởng phòng CTXH BV Nhi đồng 1

“Không ngờ điều trị tại đây, con được tham gia học hành, vui chơi, con tỏ ra rất thích thú. Lớp học này giúp trẻ thư giãn, từ đó quên đi nỗi đau bệnh tật. Được đi học con cũng sẽ đỡ nhớ trường lớp hơn” - chị Dương bày tỏ.

Liều thuốc tinh thần

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng CTXH BV Nhi đồng 1, cho biết ban đầu phòng chỉ tổ chức các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo nhưng sau này có thêm nhiệm vụ chăm lo tinh thần cho bệnh nhi như tổ chức sinh nhật, vui chơi dịp lễ, Tết... và đặc biệt là lớp học vui vẻ. Khi mở lớp học, các nhân viên của phòng CTXH đã tự tìm hiểu thêm kỹ năng sư phạm để sẵn sàng trở thành những thầy cô đặc biệt, dạy cho những học sinh đặc biệt.

Theo BS Khanh, việc một bệnh nhi điều trị nội trú trong thời gian dài (trên một tuần), ngoài nỗi lo về bệnh tật, các bé còn lo bị mất bài vở. Chính yếu tố đó giúp phòng CTXH lên ý tưởng mở lớp học vui vẻ để các bé được học tập, vui chơi, không còn lo lắng về chuyện học hành.

lop hoc o BV Nhi Dong.jpg
Các bệnh nhi chăm chú học hành dù trên tay còn dán kim truyền thuốc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Lớp học như liều thuốc tinh thần, phần nào giúp xoa dịu những lo lắng của bệnh nhi để các bé an tâm hợp tác trong việc điều trị bệnh, sớm ổn định trở lại với cuộc sống hằng ngày. Tôi hy vọng lớp học ngày càng được nhân rộng, giúp càng nhiều bệnh nhi có nhu cầu được tham gia học tập, sinh hoạt” - BS Khanh trải lòng.

Dành cho các bé trong độ tuổi tiểu học, lớp học của BV Nhi đồng 1 được mở hằng tuần, đều đặn mỗi ngày 2 tiếng, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng thứ Hai, Tư, Sáu sẽ phụ đạo các bé về văn hóa ở ba môn toán, tiếng Việt và tiếng Anh; ngoài ra còn dạy thêm âm nhạc, mỹ thuật. Còn thứ Ba, Năm sẽ trang bị cho các bé những kiến thức về kỹ năng sống.

Để duy trì lớp học, các nhân viên phòng CTXH phải sắp xếp công việc để dành ra 2 tiếng mỗi ngày để dạy học và vui chơi cùng các bệnh nhi.

Là nhân viên phòng CTXH và là cô giáo của lớp học đặc biệt, chị Nguyễn Hoàng Chí Trâm (25 tuổi) cảm thấy hạnh phúc khi mình đã làm được việc có ích cho các bệnh nhi.

Theo chị Trâm, hiện tại mỗi lớp học chỉ có hai tình nguyện viên. Chị hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều tình nguyện viên hơn và lớp học sẽ được nhân rộng ở nhiều khoa hơn nữa.

“Dù không được đến trường lớp cùng bạn bè nhưng các bé cũng có khoảng thời gian đáng nhớ tại BV. Tôi nghĩ lớp học này có ý nghĩa đặc biệt đối với các bé” - chị Trâm chia sẻ.

Sẽ dạy cho những bệnh nhi nằm tại chỗ

Bac-si-truong-huu-khanh.png
BS Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng CTXH BV Nhi đồng 1

Lớp học vui vẻ khai giảng vào đầu tháng 1-2024, ban đầu được tổ chức dành cho bệnh nhi của khoa Nhiễm - Thần kinh và khoa Thận - Nội tiết, sau đó sẽ mở rộng cho khoa Tiêu hóa và Hô hấp.

Trong tương lai, phòng CTXH sẽ cố gắng tổ chức, mở thêm lớp ở nhiều khoa khác có nhu cầu. Ngoài ra có khả năng sẽ tổ chức dạy thêm cho những bệnh nhi nằm tại chỗ (bệnh nhi bỏng, gãy tay chân…).

BS TRƯƠNG HỮU KHANH, Trưởng phòng CTXH BV Nhi đồng 1

Đọc thêm