Không có chuyện bệnh viện không cứu chữa cho bệnh nhân nghèo

(PLO)- Với sự hỗ trợ kịp thời của phòng công tác xã hội, nhiều bệnh nhân nghèo đã thoát khỏi tuyệt vọng như một phép màu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Nói thiệt, không có sự hỗ trợ của phòng Công tác xã hội (CTXH) BV Nhân dân 115, TP.HCM, có lẽ bây giờ tôi đã không còn cơ hội để trò chuyện cùng anh” - ông NVT (60 tuổi, TP.HCM), một bệnh nhân nghèo, chia sẻ với chúng tôi khi đang nằm trên giường bệnh.

Xin về vì trong túi chỉ còn 356.000 đồng

Theo lời kể của ông T, cách đây khoảng hai tuần, ông bỗng bị liệt tay chân, ăn uống, đi lại rất khó khăn. Người nhà ông T sau đó đã đưa ông đến BV Nhân dân 115 (quận 10, TP.HCM). Tại đây, ông được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh nặng. Ngoài ra, ông còn bị viêm phổi, suy hô hấp. Ông T được bác sĩ chỉ định thay huyết tương “thì may ra mới cứu sống”.

“Bác sĩ nói chi phí điều trị lên tới 100 triệu đồng. Trong khi gia cảnh tôi quá nghèo, chạy ăn hằng ngày, hằng bữa. Tôi cũng không có BHYT. Móc hết túi áo, túi quần của hai vợ chồng, gom cả tiền lẻ lẫn tiền chẵn còn đúng 356.000 đồng nên vợ tôi ký giấy xin về” - ông T nghẹn ngào cho biết.

Tiếp lời ông T, anh Huỳnh Văn Nhi, Phó Trưởng phòng CTXH BV Nhân dân 115, cho biết trước hoàn cảnh ngặt nghèo của ông T, các bác sĩ đã quyết định giữ ông lại để tiếp tục điều trị. Phòng CTXH một mặt kêu gọi sự hỗ trợ của lãnh đạo và nhân viên BV, một mặt vận động mạnh thường quân bên ngoài.

Lê Minh Hiển (trái) trao danh sách mạnh thường quân hỗ trợ viện phí cho vợ chồng ông M, một trong những bênh nhân nghèo chữa trị ở BV
Anh Lê Minh Hiển (trái) trao danh sách mạnh thường quân hỗ trợ viện phí cho vợ chồng ông M, một trong những bệnh nhân nghèo đang chữa trị ở BV. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Và rồi từ sự đóng góp của nhiều người, số tiền hỗ trợ ông T đã vượt qua con số 100 triệu đồng, đủ để ông thay tổng cộng năm đợt huyết tương. Hiện ông T đã được rút nội khí quản, cai được máy thở. Chỉ độ vài ngày, ông T sẽ được xuất viện” - anh Nhi nói.

Không riêng ông T, từ đầu năm 2023 đến nay, phòng CTXH BV Nhân dân 115 đã vận động khoảng 1 tỉ đồng để hỗ trợ viện phí cho 570 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, rất nhiều trường hợp xin về do không có tiền đóng viện phí.

“Câu nói “Dẫu xây chín bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người” là kim chỉ nam giúp phòng CTXH BV Nhân dân 115 vững lòng tin trong công tác vận động các nhà hảo tâm cứu chữa bệnh nhân nghèo” - anh Nhi trải lòng.

Bệnh nhân vui một, phòng CTXH vui 10

Tại BV Chợ Rẫy TP.HCM, cạnh phòng CTXH có một tấm bảng mang tên “Bảng vàng ân nhân - Giúp đỡ bệnh nhân nghèo” ghi tên các mạnh thường quân cùng số tiền đóng góp, mà bất kỳ ai đi qua cũng nhìn thấy.

Theo anh Lê Minh Hiển, Trưởng phòng CTXH BV Chợ Rẫy, mỗi bệnh nhân điều trị tại đây là một hoàn cảnh nhưng đa phần rất nghèo. Không ít người nuốt nghẹn khi nghe báo số tiền phải đóng để điều trị. Cũng có bệnh nhân thở dài, kêu người nhà cầm cố đất đai, nhà cửa để có tiền chữa bệnh. Chưa hết, khá nhiều trường hợp điều trị giữa chừng nằng nặc xin về vì không còn tiền.

“Lúc này, phòng CTXH trở thành điểm dựa cho các bệnh nhân khi đứng ra làm cầu nối giữa họ với các mạnh thường quân. Khi bệnh nhân ổn định sức khỏe và xuất viện, nếu họ vui một thì phòng CTXH chúng tôi vui 10 vì đã làm được một việc ý nghĩa” - anh Hiển chia sẻ.

Ông NVT, một bệnh nhân nghèo, đang được bác sĩ và phòng CTXH BV Nhân dân 115 thăm hỏi sức khỏe
Ông NVT, một bệnh nhân nghèo, đang được bác sĩ và phòng CTXH BV Nhân dân 115 thăm hỏi sức khỏe.
Ảnh: TRẦN NGỌC

Cũng theo anh Hiển, từ đầu năm 2023 tới nay, có hơn 1.400 bệnh nhân điều trị tại BV Chợ Rẫy được các mạnh thường quân hỗ trợ với số tiền trên 9 tỉ đồng.

Đưa chúng tôi đến gặp ông LNM (56 tuổi), đang chăm sóc hai con trai (18 tuổi và 26 tuổi) ở khoa Bệnh nhiệt đới BV Chợ Rẫy, anh Hiển nói: “Hai con của ông M là một trong nhiều trường hợp được các mạnh thường quân hỗ trợ viện phí trên 100 triệu đồng”.

Theo lời ông M, hai con của ông từ Hậu Giang lên TP.HCM làm việc. Cách đây hơn tháng, hai con của ông được đưa đến BV Chợ Rẫy cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm.

Khi biết số tiền điều trị quá cao trong khi một trong hai con của ông lại không có BHYT nên ông M có ý định đưa cả hai về quê.

“Biết được ý định của tôi, bác sĩ và điều dưỡng can ngăn. Bác sĩ và điều dưỡng một mặt tiếp tục điều trị cho hai con tôi, một mặt báo với phòng CTXH nhờ kêu gọi hỗ trợ viện phí” - ông M chia sẻ.

Chỉ trong thời gian ngắn vận động, phòng CTXH BV Chợ Rẫy đã nhận được 100 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ ông T.

“Nghe bác sĩ nói hai con tôi sẽ được xuất viện trong thời gian không xa, vợ chồng tôi đã cố kìm nén cảm xúc để không rơi nước mắt vì quá vui mừng” - ông M trải lòng.

Chính nhiệt huyết này, phòng CTXH BV Chợ Rẫy luôn được nhiều bệnh nhân nghèo tìm về mỗi khi có dịp, từ đó ngày càng thu hút thêm nhiều sự đóng góp của các mạnh thường quân.

Tự nguyện làm cầu nối sau khi khỏi bệnh

Không ít bệnh nhân nghèo sau khi khỏi bệnh nhờ sự hỗ trợ của phòng CTXH đã trở lại BV tri ân cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng.

Chưa hết, một số bệnh nhân nghèo còn làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm với phòng CTXH để có thêm nhiều bệnh nhân nghèo khác được cứu giúp.

Chị QUÁCH NGÔ YẾN PHƯƠNG, Trưởng phòng CTXH BV Nhân dân 115

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm