Mê mẩn vườn bon sai cổ thụ của chàng trai 8X

Mê mẩn vườn bon sai cổ thụ của chàng trai 8X

(PLO)- Với tình yêu cây cảnh, đặc biệt là đam mê cây bon sai (dạng cổ thụ), nhiều năm qua chàng trai 8X đã đi khắp bốn phương sưu tầm, mua và trao đổi những cây bon sai với thế cây đẹp, lâu năm, có cây có độ tuổi cả trăm năm…

Đến thăm khu vườn của Lê Ngọc Phước ở thôn Ngọc Sơn, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, vườn cây thực sự đã làm chúng tôi mê mẩn.

Ông Lâm, người nhà của Phước trực tiếp trông coi và chăm sóc cây trong khu vườn rộng trên 1.300 m2 cho biết: Phước rất đam mê cây cảnh, có rất nhiều loại cây có độ tuổi cao như hải sơn tùng (bằng phi), gốc sung, lộc vừng, linh sam, nguyệt quế… đặc biệt những cây duối gốc sần sùi rất đẹp.

Cây me có giá trên 700 triệu đồng. Ảnh: CÔNG THI

Cây me có giá trên 700 triệu đồng. Ảnh: CÔNG THI

Rồi ông Lâm dẫn chúng tôi đi thăm để “lộ giá” một số cây như cặp hải sơn tùng khoảng 1,6 tỷ, cây duối trên 700 triệu, cây me cũng trên 700 triệu đồng…

Ông Trần Giỏi, một chuyên gia về thẩm định những loại cây di sản nói: “Có nhiều cây ở đây rất quý hiếm, trong đó có loại cây hải sơn tùng, một số loại cây chỉ nhìn cảm quan thôi có thể nhận định cây có tuổi thọ khá cao…”.

Lê Ngọc Phước, ông chủ trẻ khu vườn tiền tỷ này chia sẻ: "Tôi thích sưu tầm các loại cây độc lạ dạng như thế này, cứ nghe tin ở đâu có cây tôi thích, xa đến mấy tôi cũng chạy xe tới mua ngay…tới thời điểm này tạm tính chắc chi phí bỏ ra cũng khoảng trên 10 tỷ đồng rồi. Tôi mua để chơi thôi, chưa có ý định bán, trước mắt có thể cùng nhau trao đổi cây để thỏa mãn lòng đam mê là vui nhất".

Một số hình ảnh bon sai cổ thụ trong khu vườn của Lê Ngọc Phước:

Đọc thêm