Kể từ năm 2013, nếu như bạn đang lướt web hay gửi mail từ chiếc máy tính cá nhân của mình thì rất có thể những thông tin đó cũng đang được đọc tại bang Utah, Hoa Kỳ!
Thành phố Bluffdale
Thành phố Bluffdale đã được Cơ quan An ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA, National Security Agency) quyết định chọn làm địa điểm xây dựng trung tâm “nghe lén toàn cầu” lớn nhất của mình. Và nếu như “gã khổng lồ” này sẽ ra đời vào năm 2013 thì ngay hiện nay công trình xây dựng đã đang được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu du khách lảng vảng gần đấy thì rất dễ được một nhân viên tuần tra bảo vệ công trình mặc đồng phục màu xanh lam chặn lại với một câu nói rất lịch sự: “Xin lỗi phải làm phiền ông/bà nhưng tôi bắt buộc phải được xem qua các bức ảnh mà ông/bà đã chụp trong chiếc máy ảnh xách tay của ông/bà”. Khách không thể không tuân thủ “đề nghị” này!
Tại một địa điểm chỉ cách thủ phủ bang Utah là Salt Lake City chưa đầy nửa tiếng đồng hồ xe chạy, nước Mỹ đang muốn tự trang bị cho mình một “công cụ” có khả năng đọc được tất cả nội dung mail được gửi đi trên khắp hành tinh. Tuần san Wired cho biết đây là một cơ ngơi đồ sộ gồm các dãy nhà hoành tráng trải rộng trên 9 ha diện tích đất và “chất đầy” các máy chủ. Trung tâm này sẽ có nguồn điện riêng 65 mW để có thể hoạt động một cách hoàn toàn tự chủ.
Tuy nhiên, ngoài việc có chức năng thu thập thông tin, trung tâm này còn tập trung phân tích và giải mã các “phần mềm tài chính phức tạp” và “bẻ khóa” các thông tin đã được mã hóa, bởi nó có thể phân tích đồng thời đến 1 Yottabyte (YB) dữ liệu (1 YB = 1 triệu tỉ tỉ byte), tương đương với dung lượng lưu trữ của 1.000 triệu tỉ quyển sách với độ dày mỗi quyển là 500 trang!
Kể từ năm 2013, bạn gửi mail hay lướt web chẳng có gì thoát khỏi gã khổng lồ “data center” của NSA Mỹ nằm dưới chân dãy núi này
Thật ra, công trình xây dựng trị giá gần 2 tỉ USD này đã được gợi ý sau sự kiện 11-9-2001 tại Mỹ, song cuối cùng đã bị quên lãng trước sự phản đối của những người bảo vệ quyền tự do cá nhân và đời tư của công dân. Song hiện nay, ngay tại khu vực công trường, sự lo sợ cũng dần tan biến. Như bà Laura, chủ một trang trại gần đó từ 37 năm nay, đã đưa ra câu hỏi: “Nếu như bạn không làm điều gì sai trái, không vi phạm pháp luật thì cớ gì bạn phải sợ? Cái trung tâm đó đâu thể làm gì được bạn”. Thậm chí có người còn đùa cợt, như Kalligo, một nữ sinh viên ngành tâm lý: “Thậm chí tôi chẳng biết đó là cái gì và cũng chẳng quan tâm!”.
Chủ yếu nhắm vào người Trung Quốc và Nga
Trong khi đó, một cư dân trong vùng như bà Pepper Dan Sye thì hoan hỉ: “Tôi hy vọng trung tâm này hoạt động sẽ giúp ít nhất là một trong mấy người con của tôi có được việc làm”. Một dân biểu thuộc đảng Cộng hòa của bang Utah là ông Stephen Sandstrom thì trấn an dân chúng tại đây: “Dù sao đi nữa, trung tâm này cũng không theo dõi, thám sát người dân Mỹ mà chủ yếu là nhắm vào các đối thủ cạnh tranh của chúng ta là người Trung Quốc hay người Nga”.
Một nước Mỹ đang đuối sức chăng? Thượng nghị sĩ Orrin Hatch của bang Utah tại Washington từ năm 1959, người đã từng là cánh tay mặt của Tổng thống Reagan, cũng đã bảo vệ lập luận tán đồng công trình này (vốn sẽ ngốn mỗi năm 40 triệu USD từ ngân sách liên bang) với lý giải rằng nơi đây sẽ giúp tạo ra thêm 10.000 công ăn việc làm cho người dân và sẽ tuyển dụng từ 100 đến 200 chuyên viên cao cấp. Ông Orrin Hatch đã từng phát biểu rằng: “Đây không phải là chuyện chúng ta theo dõi, dò xét các nước khác mà là để tránh bị các nước khác dò xét và theo dõi chúng ta. Bởi nước Mỹ có thể đang là đích ngắm của một Trân Châu Cảng thứ hai!”.
Cuối cùng, đây là lập luận sau chót cho lý lẽ “phải thành lập trung tâm phân tích dữ liệu”, đó là: Trung tâm này của NSA sẽ giúp khu vực “Vành đai Wasatch” (Wasatch Belt), tức dãy bình nguyên được bao bọc bởi sa mạc và kéo dài 80 km xuôi về phía nam, từ Salt Lake City đến thành phố Provo, cuối cùng sẽ có cơ hội để được chuyển mình thành một “Đồi Silicon”, tức một khu “thiên đàng miền sơn cước” của ngành kỹ thuật công nghệ cao Hoa Kỳ. Thật thế, nhiều hãng như Novell hay Word Perfect đã ra đời tại đây cách đây 30 năm và nay sự xuất hiện của các gương mặt mới tại nơi này như Comcast, eBay hay Omniture đang nhóm lên niềm hy vọng lớn cho dân cư trong vùng.
| Dân chúng thường đổ về thành phố Bluffdale vào dịp các kỳ nghỉ, để đến với cuộc thi hoa hậu, để tham gia trò chơi bắn súng, trò chơi tông xe mạo hiểm mang tên “Demolition Derby”. Và thành phố này, nằm khuất bóng sau các rặng núi phía bắc bang Utah, cũng đang rất thu hút cư dân nơi đây đến nghỉ cuối tuần vào mùa xuân. |
Rốt cuộc nước Mỹ hiện đang chuẩn bị cho việc “đặt máy nghe trộm” trên toàn thế giới chăng? Biết rằng tất cả quốc gia hầu như đều muốn giám sát các trang web, song chưa có một quốc gia nào (có thể là trừ ra nước Trung Quốc) có sức mạnh đó như nước Mỹ, bởi Hoa Kỳ nay mai đây thôi sẽ nắm được trong tay quyền sở hữu một “máy chủ gốc trên hệ thống mạng toàn cầu” này.
TƯỜNG NGUYỄN theo Le Point