Ngắm Song Nhi vui vẻ đáng yêu trong ngày xuất viện

Được sự hỗ trợ của ba mẹ, Trúc Nhi và Diệu Nhi cười tươi tỉnh, ngồi vững trên ghế trong ngày xuất viện.

Dường như đã quen với sự chăm sóc của nhiều y bác sĩ trong thời gian qua, hai bé rất bình thản khi có đông người vây quanh. Thỉnh thoảng Diệu Nhi còn giả vờ làm mặt xấu, cười tươi khi được mọi người trêu đùa.

"Tôi cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy hai bé trong hình hài mới, xinh xắn, khỏe mạnh và hồn nhiên. Ca phẫu thuật thành công đưa hai bé trở lại với cuộc sống bình thường là thành quả cho sự đầu tư của bệnh viện, sự toàn tâm, gắn bó của y bác sĩ và của cả cộng đồng" – ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở y tế, chia sẻ.

Sau đây là hình ảnh của cặp Song Nhi ngày xuất viện:

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất hiện tươi tỉnh, khỏa mạnh sáng 7-10

Hai bé khỏe mạnh, vui vẻ, đứng vững trên đôi chân.

Cha mẹ hai bé vui mừng trong ngày hai con yêu xuất viện.

Trúc Nhi - Diệu Nhi còn thường xuyên vui đùa với các điều dưỡng trực tiếp chăm sóc mình.

Bé Diệu Nhi vô tư, thỉnh thoảng còn làm mặt xấu giao lưu với mọi người.

Trong khi đó Trúc Nhi trầm hơn.

Thỉnh thoảng, Trúc Nhi cũng giao lưu, tương tác cùng với những người đến thăm bé.

Nụ cười hồn nhiên, cử chỉ dễ thương của các bé tạo niềm vui cho tất cả mọi người có mặt trong ngày đặc biệt này.

Diệu Nhi lanh lợi, tò mò với mọi thứ xung quanh.

Ngày hạnh phúc này càng thêm ý nghĩa khi có sự có mặt của ông bà hai bé.

"Y bác sĩ bệnh viện trong 90 ngày chăm các bé cũng đã "mến tay mến chân", khi chia tay các y bác sĩ ba mẹ cũng rất lưu luyến." - Chị Trần Thị Hồng Thúy (mẹ hai bé) chia sẻ.

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trao quỹ tiết kiệm trị giá 1,5 tỉ đồng cho gia đình hai bé.

Cuộc chiến còn dài với cha mẹ để đưa hai bé quay trở lại với cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm