Ngẩn ngơ với Séo Mý Tỷ, ốc đảo giữa núi rừng cao nguyên Tây Bắc

Ngẩn ngơ với Séo Mý Tỷ, ốc đảo giữa núi rừng cao nguyên Tây Bắc

(PLO)- Séo Mý Tỷ được ví như một ốc đảo giữa núi rừng cao nguyên Tây Bắc và đang thu hút những du khách thích cắm trại.

Séo Mý Tỷ là một thôn nhỏ của xã Tả Van, nằm sâu trong lõi vườn quốc gia Hoàng Liên, cách Sa Pa khoảng 20km. Nơi đây đã thu hút du khách ưa thích sự bình yên và khám phá thiên nhiên, núi rừng Tây Bắc.

Cắm trại bên hồ nước ngọt của Séo Mý Tỷ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Cắm trại bên hồ nước ngọt của Séo Mý Tỷ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

“Đường đến với Séo Mý Tỷ còn khá khó khăn. Tuy nhiên, khi tới nơi chúng tôi thực sự ngỡ ngàng đến ngẩn ngơ bởi cảnh sắc tuyệt đẹp, với những thung lũng, rừng cây, ruộng bậc thang, khu rừng trúc độc đáo được người dân địa phương bảo vệ nghiêm ngặt” - chị Nguyệt Hà một du khách địa phương chia sẻ.

Thôn Séo Mý Tỷ được ví như một ốc đảo giữa cao nguyên Tây Bắc. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Thôn Séo Mý Tỷ được ví như một ốc đảo giữa cao nguyên Tây Bắc. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Séo Mý Tỷ được ví như một ốc đảo xa xăm, cách ly với bên ngoài. Bởi nơi đây nằm trọn vẹn trong một thung lũng, giữa núi rừng bao la và sương bao phủ, giống như một ốc đảo heo hút trên vách đá dựng đứng, ngang với lưng trời.

Séo Mý Tỷ còn có hồ nước trong xanh như viên ngọc. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Séo Mý Tỷ còn có hồ nước trong xanh như viên ngọc. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Đặc biệt, Séo Mý Tỷ còn có hồ nước trong xanh như viên ngọc của rừng già Hoàng Liên. Nhiều bạn trẻ còn đặt tên cho nơi đây là “tuyệt tình cốc”.

Đây là hồ nước ngọt cao nhất Việt Nam. Hồ nước được bao bọc và bảo vệ bởi gần 100 hộ dân người Mông của bản Séo Mý Tỷ sinh sống. Thôn Séo Mý Tỷ còn ấn tượng và độc đáo hơn bởi những mái nhà lợp ván gỗ pơ mu, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh những căn nhà gỗ; những cây đào, cây mận đua nhau khoe sắc; những vườn rau, đàn gia cầm rả rích kiếm ăn...

Du khách thưởng thức món ăn bên hồ nước ngọt ở thôn Séo Mý Tỷ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Du khách thưởng thức món ăn bên hồ nước ngọt ở thôn Séo Mý Tỷ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

“Đến với Séo Mý Tỷ, du khách nên trải nghiệm đi bộ trong rừng nguyên sinh, thưởng ngoạn những cánh rừng bạt ngàn với các loại gỗ quý, nghe tiếng chim thánh thót trên những tán cây...” - Chị Hà cho biết thêm.

Ngoài tận mắt chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ đến ngất ngây vùng lõi của Vườn quốc gia Hoàng Liên, du khách còn được cắm trại, đi thuyền trên sông, trải nghiệm văn hóa bản địa...

Thôn Séo Mý Tỷ được bao bọc bởi núi rừng hùng vĩ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Thôn Séo Mý Tỷ được bao bọc bởi núi rừng hùng vĩ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Nơi đây được mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho cảnh sắc tuyệt đẹp - vẻ đẹp của những ngọn núi trùng điệp hòa vào khí hậu mát mẻ, trong lành. Thậm chí, nơi đây đã có người ví là một “tiểu Đà Lạt” của vùng Tây Bắc.

Du khách check bên hồ nước ở thôn Séo Mý Tỷ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Du khách check bên hồ nước ở thôn Séo Mý Tỷ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Séo Mý Tỷ lúc nào cũng đẹp, như vào sáng sớm khi làn sương mờ ảo giăng phủ trắng xóa cả thôn, lúc bình minh những tia nắng ấy soi chiếu xuống tạo khung cảnh huyền ảo. Khi hoàng hôn buông xuống, chỉ còn vệt nắng cuối cùng vương vấn, lung linh khuất sau những mái nhà, rừng cây và phản chiếu trên mặt hồ đã khiến biết bao du khách phải ngẩn ngơ.

Buổi tối ở thôn Séo Mý Tỷ thật đẹp bởi mây mù giăng kín. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Buổi tối ở thôn Séo Mý Tỷ thật đẹp bởi mây mù giăng kín. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Theo chị Hà, đến với nơi đây du khách có thể ra hồ cắm trại, bơi lội, câu cá, thưởng thức món cá nướng, chấm muối chanh nhâm nhi một chút rượu thì thật tuyệt vời.

Thôn Séo Mý Tỷ mùa nào cũng đẹp. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Thôn Séo Mý Tỷ mùa nào cũng đẹp. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Bốn mùa ở Séo Mý Tỷ đều có nét đẹp riêng và không khí mát mẻ, dễ chịu. Đặc biệt, vào những ngày mùa thu tháng 8, tháng 9, bầu trời nơi đây trong xanh, đan xen những áng mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ. Nước hồ Séo Mý Tỷ xanh ngắt cùng với thửa ruộng lúa bậc thang chín vàng ven hồ, xa xa còn có nhiều loài hoa đua nở, nhất là sắc tím của hoa mua đã khiến biết bao con tim phải lỗi nhịp.

Mây mù giăng kín cả thôn Séo Mý Tỷ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Mây mù giăng kín cả thôn Séo Mý Tỷ. Ảnh: NGUYỆT HÀ.

Vào mùa xuân, thôn Séo Mý Tỷ lại thu hút du khách đến săn mây, thưởng cảnh, lúc này những loài cây như anh đào, mận, lê ra hoa phủ kín các triền núi, sườn đồi.

Đọc thêm