Người dân Nhật bàng hoàng, đau đớn trước tin cựu Thủ tướng Abe bị bắn và qua đời

(PLO)- Sự bàng hoàng và nỗi đau đớn của người dân Nhật trước tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn và qua đời càng nhân lên, khi Nhật là đất nước rất nghiêm ngặt trong việc kiểm soát súng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người dân Nhật đang vô cùng bàng hoàng và đau lòng trước tin cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời sau khi bị một người đàn ông 41 tuổi (từng phục vụ Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật) bắn 2 phát vào cổ và vai, hãng Reuters đưa tin.

Sự bàng hoàng và nỗi đau đớn của người dân càng nhân lên, khi Nhật là đất nước rất nghiêm ngặt trong việc kiểm soát súng và rất hiếm khi xuất hiện bạo lực chính trị.

"Tôi vô cùng sốc. Bất kể lý do là gì, một hành động tàn ác như vậy là hoàn toàn không thể tha thứ được. Đó là một sự sỉ nhục chống lại nền dân chủ” - Thị trưởng TP Tokyo, ông Yuriko Koike cố nén nước mắt.

Người dân Nhật bàng hoàng khi nghe tin cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn và qua đời. Ảnh: AFP

Người dân Nhật bàng hoàng khi nghe tin cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn và qua đời. Ảnh: AFP

Anh Koki Tanaka, một cư dân Tokyo, cũng bày tỏ sự bàng hoàng: "Thật ngạc nhiên khi điều này lại có thể xảy ra ở Nhật".

"Tôi không thể ngừng run rẩy. Đây là dấu chấm hết của một nước Nhật yên bình, và là bước khởi đầu của sự kết thúc của nền dân chủ" - tài khoản có tên Nonochi viết trên Twitter.

Hãng tin Kyodo News cho biết nhiều chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và cử tri ở Nhật cho biết mình sốc, đau xót, và cả tức giận trước tin cựu Thủ tướng Abe bị bắn và qua đời.

Nhiều thành viên của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do cầm quyền (đảng của ông Abe) và đảng đối lập Dân chủ Lập hiến cho biết họ cảm thấy bị xúc phạm vì vụ việc và tuyên bố rằng bạo lực là không thể dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Đó là một hành động khủng bố chính trị tuyệt đối không thể tha thứ" – ông Sanae Takaichi, người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của đảng Dân chủ Tư do tuyên bố sau khi tin cựu Thủ tướng Abe qua đời được thông báo.

“Cấm tự do ngôn luận bằng bạo lực không được xảy ra” - ông Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo Komeito, đối tác liên minh của đảng Dân chủ Tự do tuyên bố từ TP Toyohashi, tỉnh Aichi, miền trung Nhật.

Giới kinh doanh Nhật cũng bị xáo trộn trước thông tin cựu Thủ tướng Abe qua đời. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ở Nhật có quan hệ mật thiết với cựu Thủ tướng Abe – người nổi tiếng với gói chính sách kinh tế "Abenomics" vốn kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật nới lỏng tiền tệ, tăng chi tiêu tài khóa và nới lỏng quy định tài chính.

"Đó là một thách thức nghiêm trọng đối với nền dân chủ của Nhật. Một thách thức không thể tha thứ" – ông Kengo Sakurada, Chủ tịch Hiệp hội Giám đốc điều hành doanh nghiệp Nhật có tên Keizai Doyukai, nói với các phóng viên tại Karuizawa, tỉnh Nagano.

Tại thủ đô Tokyo, nhiều cử tri băn khoăn về tác động của cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 10-7.

"Tôi đang tự hỏi liệu cuộc bầu cử Thượng viện có diễn ra theo kế hoạch hay không" - một người đàn ông 64 tuổi băn khoăn.

Các vụ xả súng không phải chưa từng xảy ra ở Nhật nhưng rất hiếm. Trong năm 2021 Nhật chứng kiến 10 vụ xả súng nhưng phần lớn đều liên quan đến đụng độ các băng nhóm xã hội đen sở hữu súng bất hợp pháp.

Theo Reuters, việc sở hữu súng ở Nhật đòi hỏi quá trình cấp phép nghiêm ngặt, như phải tham gia các lớp huấn luyện, kiểm tra viết, đánh giá sức khỏe tâm thần, và kiểm tra lý lịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm