Những món quà từ nơi xa gửi về tặng mẹ dịp 8-3

Quốc tế Phụ nữ 8-3 là dịp để các đấng nam nhi tặng những món quà, gửi những câu chúc đến chị em phụ nữ, thể hiện sự yêu thương, quan tâm người mình thương. Đặc biệt, đây cũng là dịp để con cái gửi những lời yêu thương đến mẹ - người đã sinh ra mình. Dù không ở gần mẹ nhưng họ vẫn thể hiện sự quan tâm bằng cách gửi những món quà bất ngờ về quê để mẹ cảm thấy hạnh phúc. 

Lề đường TP.HCM chưng bán rất nhiều bó hoa dịp 8-3. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lê Thị Yến Nhi (22 tuổi) hiện đang học tập tại Đà Nẵng cho biết, từ khi đi học xa quê, vào mỗi dịp lễ hay sinh nhật cô đều gửi quà về cho mẹ. Những lần đó cô đều tặng quà một cách bất ngờ để thêm phần thú vị. Năm nay cũng vậy, Nhi gửi hoa về và nhờ bạn của mình ở quê mua thêm bánh kem mang đến tặng mẹ. Sau khi tặng quà, cô còn nhắn tin để gửi những lời yêu thương đến mẹ của mình.

"Khi nhận được quà, mẹ thường gọi video cho tôi ngay. Mẹ tôi chắc rất vui nhưng vẫn vờ trách tôi rằng “tặng quà làm chi cho tốn kém”. Tôi nghĩ người lớn ai cũng vậy, không riêng gì mẹ tôi. Nhưng lúc ấy tôi thấy nét mặt của mẹ rất hạnh phúc” - Yến Nhi kể lại.

Yến Nhi gửi hoa về quê tặng mẹ. Ảnh: NVCC

Yến Nhi bắt đầu tặng quà cho mẹ từ khi cô học lớp 6. Dù ở gần hay xa Nhi cũng đều tặng mẹ những món quà nhân các dịp đặc biệt như 8-3 hay các ngày lễ liên quan đến phụ nữ. Cũng có khi cô đặt nhưng quà về không kịp, tặng không đúng ngày. Hoặc có khi không có điều kiện tặng đúng dịp, Nhi sẽ tặng bù qua những ngày khác.

“Mẹ chỉ có một trên đời. Không thể để ngày lễ cũng như ngày thường được. Nếu tôi làm một điều gì đó vào ngày đặc biệt thì hạnh phúc và niềm vui của mẹ sẽ được nhân đôi” - Yên Nhi trải lòng.

Theo Yến Nhi, bây giờ là thời đại 4.0, công nghệ vô cùng tiên tiến nên việc gửi quà từ xa không hề khó. Có lẽ những người khác cũng gửi quà cho các dì các mẹ của họ. Nhi muốn mẹ mình cũng được như vậy. Quà có thể không to, không mang nhiều giá trị vật chất nhưng đó là món quà yêu thương, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mẹ.

Những bó hoa thay cho lời yêu thương của người trẻ dành tặng mẹ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tôi muốn các dịp lễ mẹ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, không cảm thấy cô đơn buồn tủi. Muốn mẹ có cảm giác rằng con gái luôn yêu thương trân trọng mẹ, muốn trao cho mẹ những điều tốt đẹp nhất, muốn mẹ được hưởng những món quà mà trước giờ mẹ không có, hưởng ứng tinh thần và giá trị mà mẹ xứng đáng được nhận từ con” - Yến Nhi bày tỏ.

Nguyễn Thành Tín (24 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM cũng chia sẻ câu chuyện gửi quà về quê tặng mẹ nhân các dịp đặc biệt. Tín cho biết lúc còn là sinh viên năm nào cũng gửi quà về tặng mẹ dịp 8-3 hay 20-10. Có một năm anh vừa ra trường đi làm, vì quá bận bịu nên đã quên mất ngày 8-3, quên tặng quà và quên nhắn tin chúc mẹ.

Gia đình Tín và Bảo ngày Tín tốt nghiệpẢnh: NVCC

“Tối đó mẹ nhắn tin cho tôi bảo rằng sao hôm nay không chúc mẹ gì cả. Tôi chợt thấy có lỗi rất nhiều. Hẳn là mẹ tôi đã rất buồn và tủi thân. Từ đó tôi đều ghi chú lại những ngày đặc biệt và năm nay tôi đã kịp gửi quà về cho mẹ đúng dịp 8-3. Tôi mong khi nhận được quà mẹ sẽ cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu tôi dành cho mẹ” - Thành Tín bày tỏ.

Được biết, cách ngày 8-3 một tuần, Tín và em trai là Nguyễn Thành Bảo (hiện đang học tại Đà Nẵng) đã bàn nhau rằng nên tặng mẹ mỹ phẩm dưỡng da. Ngay sau đó cả hai anh em đều đặt quà để vận chuyển về tận nhà cho mẹ. “Vì ngày Tết mẹ tôi nói da mẹ hơi khô, có nhiều nếp nhăn nên muốn dưỡng da. Mẹ tôi đã bắt đầu sợ già đi rồi. Với tôi mẹ lúc nào cũng đẹp. Tôi tự nhủ dù ở xa nhưng sẽ cố gắng thể hiện tình cảm với mẹ khi còn có thể” - Tín trải lòng.

Những lời nhắn chúc mừng 8-3 của Tín dành cho mẹ. Ảnh: NVCC

Bà Trần Thị Kim Dung (mẹ của Tín và Bảo) chia sẻ rằng vô cùng hạnh phúc khi nhận được những món quà của các con từ nơi xa gửi về. Hơn cả những món quà, đó là những sự yêu thương và quan tâm mà các con dành cho bà.

Sau khi tặng quà, Bảo (em trai Tín) thường nhắn tin chúc mừng mẹ. Ảnh: NVCC

“Nhà tôi có hai con trai thôi nhưng đứa nào cũng chu đáo và gần gũi với mẹ. Lúc thằng anh đi học, thằng em ở nhà thì em sẽ thay anh mua hoa và bánh cho mẹ dịp đặc biệt. Bây giờ hai anh em đi học, đi làm xa cả rồi nhưng vẫn rủ nhau gửi quà về cho mẹ. Tôi đôi khi cũng la rầy vì ngại tốn kém nhưng trong lòng thì hạnh phúc lắm vì các con luôn hiếu thảo, biết quan tâm đến mình” - bà Kim Dung chia sẻ.

Một bà mẹ khoe quà 8-3 của con trai từ nơi xa. Ảnh: NVCC

Còn Nguyễn Trần Huyền My (23 tuổi) hiện đang làm việc tại TP. HCM, dù ở xa nhưng cũng gửi quà về cho mẹ nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3. My cho biết lúc học cấp ba vì chưa làm ra tiền nên chỉ mua tặng mẹ một bông hồng. Nhưng đó là sự yêu thương cô dành cho mẹ nhân ngày đặc biệt.

My luôn cố gắng tặng mẹ những món đồ mà mẹ cần. Ảnh: NVCC

“Nay đã làm ra tiền rồi nên tôi luôn cố gắng tặng mẹ những món đồ mà mẹ cần, mẹ thiếu như quần áo, giày dép. Một phần để thể hiện sự quan tâm dành cho mẹ, phần để mẹ được vui vẻ và hạnh phúc trong ngày đặc biệt của các bà mẹ. Tặng quà xong tôi thường nhắn tin chúc mẹ, dù ngại thể hiện tình cảm nhiều nhưng trong lòng tôi mẹ lúc nào cũng là nhất” - My tâm sự. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm