Ronaldo không nên cướp bàn thắng của đồng đội

(PLO)- Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn mở tỷ số của Bồ Đào Nha trước tuyển Uruguay một cách đáng xấu hổ, bất chấp ngôi sao 37 tuổi không đánh đầu trúng bóng sau quả tạt của Bruno Fernandes.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao người Bồ Đào Nha chạy như bay đánh đầu sau quả tạt của Bruno Fernandes trong trận gặp Uruguay. Quả bóng chui vào lưới và trong khi Ronaldo điên cuồng ăn mừng thì bảng điện tử báo tên Bruno mới là tác giả của bàn thắng.

Nhà báo Chris Sutton khó chịu với cái cách Ronaldo ăn mừng bàn thắng không phải của mình và còn khẳng định đã ghi bàn: “Là một tiền đạo, bạn biết khi nào mình chạm bóng, dù chỉ là một chút. Ronaldo lẽ ra không nên cố gắng cướp bàn thắng của đồng đội. Thật là trơ trẽn!”.

Thật không may cho Ronaldo, hóa ra quả bóng thi đấu Al Rihla của Adidas có một cảm biến bên trong giúp đồ họa xác nhận độ bay và chạm vào. Sutton phân tích thêm: “Tôi chắc rằng việc Lionel Messi được tài trợ bởi Adidas và Ronaldo được tài trợ bởi Nike sẽ dẫn đến một số thuyết âm mưu thú vị! Nhưng khi xem quay chậm tình huống, tôi không nghĩ rằng Ronaldo đã chạm bóng.

FIFA đã xác nhận Ronaldo không chạm vào bóng khi cố gắng đánh đầu từ đường chuyền của Bruno. Ảnh: GETTY.

FIFA đã xác nhận Ronaldo không chạm vào bóng khi cố gắng đánh đầu từ đường chuyền của Bruno. Ảnh: GETTY.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu Ronaldo không chạy chỗ, thủ môn Sergio Rochet của Uruguay có lẽ đã bắt được quả tạt của Fernandes. Chuyển động của Ronaldo rất quan trọng, nhưng đừng cố đòi bàn thắng không phải của bạn!

Ronaldo không nhận được sự thừa nhận từ FIFA, cho dù anh có gửi bao nhiêu tin nhắn cho nhà báo Piers Morgan đi chăng nữa! Vào thời điểm đó, khi Ronaldo ăn mừng, không phải là hướng về đội bóng. Đó là về bản thân anh ấy. Ronaldo chỉ biết mỗi Ronaldo.

Ronaldo là một tay săn trộm cừ khôi và bị soi mói vì trông có vẻ khổ sở khi các đồng đội của anh ghi bàn mà lẽ ra anh có thể ghi được. Ronaldo ngồi trên băng ghế dự bị khi Bồ Đào Nha của anh đang thắng nhưng anh đã không thể góp mặt trên bảng điểm điện tử. Anh hy vọng sẽ tranh giành chiếc giày vàng tại World Cup, giải đấu toàn cầu cuối cùng mà Ronaldo thi đấu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình”.

Siêu sao Bồ Đào Nha bị xem như kẻ trộm vì thừa nhận anh đã ghi bàn. Ảnh: GETTY.

Siêu sao Bồ Đào Nha bị xem như kẻ trộm vì thừa nhận anh đã ghi bàn. Ảnh: GETTY.

Cuộc tranh luận đã xoay quanh việc liệu Ronaldo, người đã tự nhận bàn thắng và thậm chí còn nhắn tin cho Piers Morgan để xác nhận điều đó, dù không có một cú chạm nhẹ nhất vào quả tạt của Bruno Fernandes.

FIFA đã xác nhận bàn thắng cho Fernandes, nhưng Ronaldo vẫn cứ tin rằng lẽ ra anh nên được trao bàn thắng đó. Giờ đây, Adidas đã cung cấp bằng chứng rõ ràng cho thấy người đồng đội cũ của cầu thủ 37 tuổi tại Man United đã được ghi nhận một cách xứng đáng.

Một tuyên bố của Adidas có nội dung: “Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, bằng cách sử dụng công nghệ được kết nối trong quả bóng thi đấu chính thức Al Rihla của Adidas, chúng tôi có thể chắc chắn không có pha chạm bóng nào từ Cristiano Ronaldo để ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu. Cảm biến IMU 500Hz bên trong quả bóng cho phép chúng tôi có độ chính xác cao trong phân tích của mình”.

Trong lúc Ronaldo điên cuồng ăn mừng bàn thắng thì bảng điện tử hiện tên tác giả Bruno. Ảnh: GETTY.

Trong lúc Ronaldo điên cuồng ăn mừng bàn thắng thì bảng điện tử hiện tên tác giả Bruno. Ảnh: GETTY.

Theo đó, một cảm biến chuyển động tinh tế được cài vào trong các quả bóng thi đấu tại World Cup Qatar để hỗ trợ VAR xử lý các tình huống việt vị. Công nghệ này cho phép dữ liệu được thu thập cho mỗi lần chạm với tốc độ 500 lần mỗi giây. Cảm biến được cung cấp bởi một pin sạc.

Mọi thứ đã được thử nghiệm nghiêm ngặt ở cấp cơ sở để đảm bảo sẵn sàng cho World Cup, bao gồm thử nghiệm mù ở FIFA Arab Cup và FIFA Club World Cup.

Johannes Holzmuller, Giám đốc Công nghệ bóng đá và Đổi mới tại FIFA cho biết: “Công nghệ này là đỉnh cao của ba năm nghiên cứu và thử nghiệm chuyên dụng của FIFA và đối tác Adidas của chúng tôi”.

Bruno Fernandes cho biết anh đã chuyền bóng cho Ronaldo và việc ai ghi bàn không quan trọng bằng chiến thắng của Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Bruno Fernandes cho biết anh đã chuyền bóng cho Ronaldo và việc ai ghi bàn không quan trọng bằng chiến thắng của Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Vào thời điểm đó, ngay cả Bruno Fernandes, người đã ghi bàn thứ hai từ chấm phạt đền vào cuối trận, cũng nghĩ bàn mở tỷ số là của Ronaldo. Tiền vệ đội trưởng của Man United chia sẻ: “Tôi nghĩ ai là người ghi bàn không thực sự quan trọng. Cảm giác của tôi lúc đó là Cristiano đã chạm vào bóng. Tôi đã chuyền bóng cho anh ấy. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng trước một đối thủ rất khó chơi.

Chúng tôi đã đứng đầu bảng và Bồ Đào Nha muốn thắng trận tiếp theo, điều này cho phép chúng tôi chắc chắn đi tiếp. Đó là những gì chúng tôi mong mỏi. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua từng trận đấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm