Sát hại nhân tình rồi tự tử 4 lần vẫn không chết

Ngày 8-9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Thanh Khoa (46 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người. Khoa chính là hung thủ trong vụ án sát hại nhân tình ngay tại nhà nghỉ, gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2015 vừa qua.

Theo hồ sơ, Khoa và chị VTH (39 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) mặc dù đều có gia đình riêng nhưng giữa hai người vẫn nảy sinh tình cảm nam nữ. Khoa và chị H. đã nhiều lần dẫn nhau vào nhà nghỉ.

Mối quan hệ bất chính nói trên kéo dài trong nhiều tháng nhưng không bị ai phát hiện. Tuy vậy, chị H. cũng dần nhận ra và ngỏ ý muốn chấm dứt việc “vụng trộm” này.

Sát hại nhân tình rồi tự tử 4 lần vẫn không chết ảnh 1
Dương Thanh Khoa tại tòa

Một ngày giữa tháng 11-2015, Khoa hẹn chị H. đến một nhà nghỉ tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) để tâm sự. Tại đây, chị H. đã chủ động nói lời “chia tay” với nhân tình.

Thế nhưng trước quyết định đột ngột từ đối phương, Khoa nổi khùng và nhất quyết không đồng ý. Mặc cho Khoa giải thích, nài nỉ, chị H. vẫn giữ nguyên thái độ của mình, hai bên nhanh chóng xảy ra cãi vã. Và trong lúc xô xát, Khoa đè lên người chị H., dùng tay siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Gây án xong, Khoa sực tỉnh nên vô cùng hoảng loạn, bèn nảy sinh ý định tự tử. Đối tượng lao vào nhà tắm, dùng nắp bồn cầu bằng sứ đập mạnh vào đầu, tiếp đó lấy mảnh thủy tinh cứa vào cổ tay, ngực nhưng không gây chảy máu.

Khoa tiếp tục lấy dây ăng-ten của tivi để thắt cổ nhưng ý định tìm đến cái chết vẫn không thành. Chưa dừng lại, đối tượng chạy ra ban công của nhà nghỉ rồi nhảy xuống đất nhưng do được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã không chết.

Tại tòa, Khoa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, khi vị chủ tọa vừa dứt lời tuyên bản án, bị cáo bất ngờ bật khóc vì phải đối mặt với cái chết thực sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm