Tại sao không "động viên" những bảng quảng cáo nhín bớt tý điện cho dân nhờ?

Việc ông nhà đèn bắt dân chúng phải chịu cảnh cúp điện triền miên làm tổn hại đủ mọi thứ từ tinh thần, sức khỏe đến tiền bạc. Bấm số điện thoại để nghe lịch cúp điện thì hồi hộp còn hơn là bị cáo đợi nghe tòa tuyên án.

Mỗi lần nhà cúp điện, nóng quá cho nên phải ra ngoài hóng gió, chạy xe ngang qua mấy cái bảng quảng cáo bự chảng cho căn hộ cao cấp rồi sân golf của các dự án tiền tỷ mà thấy tủi thân. Vô tri vô giác, không cần quạt, không cần điện để nấu cơm, không có con học bài chuẩn bị đi thi... mà cứ đến chiều là được thắp sáng y như ban ngày với gần mười mấy cái bóng mà mỗi bóng công suất cỡ 500W, thấy mà thèm.

Tại sao cơ quan quản lý điện không "động viên" những bảng quảng cáo nhín bớt tý điện chia cho máy cái quạt điện với mấy cái bóng đèn để học bài, chắc là vì là vật vô tri, vô giác nên chúng trở nên vô cảm chăng?

VƯƠNG THỊ VINH (jperne...@yahoo.fr)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm