Tất một chiếc ấm mùa đông vùng cao

Chiềng Hắc, Y Tí, Tả Phình, Mèo Vạc, Khau Phạ, Nhìu Cổ San, Si Ma Cai, Dền Sáng, Lèng Hồ…, mùa đông rét mướt này sẽ ấm hơn rất nhiều bởi những đôi tất cọc cạch của chương trình Tất một chiếc.

Mùa đông, tuyết đã rơi dày mấy đợt trên những vùng núi cao phía Bắc. Hình ảnh những em nhỏ chân trần, má ửng rát lên vì lạnh, dầm mưa, buốt cóng, nước mũi chảy ròng ròng cứ bám lấy Bùi Ngọc Linh. Phải làm gì cho các em để mùa đông không còn là nỗi sợ hãi đến tím da bầm thịt?

Hàng ngàn đôi tất đến vùng cao

Chương trình Tất một chiếc ra đời ngày 19-12-2013, ngay trong những ngày mà người thành thị đang xuýt xoa khi bông tuyết phủ trắng trên Y Tí, Tả Phình (Lào Cai). Một đoạn note ngắn đã được post lên tường Facebook của một bà mẹ trẻ mang tên LinhEvil - Bùi Ngọc Linh: “Hãy cho chúng tôi những chiếc tất cọc cạch của bạn, chúng tôi sẽ ghép chúng vào với nhau, chuyển lên cho trẻ em và người lớn ở vùng cao thời tiết khắc nghiệt. Bởi mùa đông năm nay rét và buốt hơn hẳn mùa đông trước”.

10 đôi tất xù, không hề cọc cạch là thành quả đầu tiên mà Tất một chiếc nhận được. Chỉ hơn một tuần sau, 1.500 đôi tất đã được quyên góp bởi một công ty dệt. Chuyến đi đầu tiên gồm 400 đôi được chuyển đến Tuyên Quang, 200 đôi đến Khau Phạ vào ngày 24-12-2013 (gồm tất trẻ em và người lớn) do một nhóm thiện nguyện chuyển lên, tức là chỉ sau ngày phát động có năm ngày.

Mùa đông sẽ ấm hơn rất nhiều từ những đôi tất của Tất một chiếc. Ảnh: YH

Ban đầu Tất một chiếc chỉ có điểm nhận tất tại Hà Nội. Về sau các điểm nhận đã được mở rộng ra từ Hải Phòng, Vĩnh Phúc cho đến TP.HCM do nhận sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng. Ngọc Linh cho biết tính đến ngày hôm nay, con số ủng hộ đã lên đến hơn 5.000 đôi. Ngoài những đôi tất cũ, rất nhiều đôi tất mới tinh cùng mũ len, khăn len và giày đã đến với Tất một chiếc. “Sức bọn mình chưa thể tiếp nhận quần áo, sách bút, quà bánh vì những mặt hàng này cồng kềnh, theo chân các đội tình nguyện đi rất khó” - Ngọc Linh tiếc nuối cho biết.

Ý tưởng ban đầu chỉ là góp nhặt những đôi tất “cô đơn” bé xíu, thừa thãi từ những thiên thần của các mẹ, các chị để gửi lên cho các bé vùng cao, thế rồi Linh nghĩ, vậy còn những người lớn thì sao. Người lớn cũng cần phải đi tất, cần phải được giữ ấm, mới đi nương, làm rẫy mà nuôi các bé chứ. Vậy là Tất một chiếc nhận cả tất người lớn, chuyển thành những phần quà gia đình cho những mái ấm thông thốc gió vùng cao.

Tất một chiếc sẽ có đôi

 “Vì một thế giới không có tất cô đơn, nghĩa là trẻ em, người lớn miền núi không lạnh đôi chân. Tất một chiếc sẽ có đôi” - Ngọc Linh chia sẻ như thế khi được hỏi về ý nghĩa của Tất một chiếc.

Linh kể khi Tất một chiếc ra đời, có bạn thắc mắc rằng sao không quyên góp quách tiền mặt mà mua tất, mua găng, mua khăn gửi lên núi. Linh bảo lý do đơn giản lắm. Chỉ có những ai đã làm mẹ mới hiểu được việc chọn tất ấm giữ ấm đôi chân cho con trong mùa đông quan trọng như thế nào. Những đôi tất xù dày cộm luôn luôn được các mẹ chọn, như tình yêu dành cho con. Rồi năm tháng qua đi, bọn trẻ lớn nhanh quá, nhất là chân, cỡ giày. Đến khi nhìn lại, những đôi tất đẹp ấm áp của con giờ hoặc nằm một xó, hoặc còn một chiếc mà chẳng biết để làm gì. Vậy vứt đi có phải phí phạm quá không?

Linh bảo Tất một chiếc tin vào sự đóng góp bền vững, không nhất thiết phải có tiền mới làm được. Cái quan trọng là sự luân chuyển của vật chất trong cộng đồng. Đôi khi giá trị của đồ vật là được đặt đúng chỗ.

Nhưng quan trọng nhất, với Linh là những đêm lạnh co ro, gió mùa thổi vi vút ngoài mái hiên, ngồi trong đèn soạn và ghép đôi những chiếc tất xù cọc cạch mà thấy lòng ấm áp bởi hình ảnh những đôi chân đỏ hồng bé xíu đang co quắp tím tái vì lạnh sẽ được sưởi ấm.

Đôi khi có dịp được theo chân nhiều đoàn thiện nguyện đi chuyển tất lên các vùng Sơn La, Hà Giang, Mèo Vạc, Tuyên Quang, Sáp Bát, Tả Phình, ngắm tận mắt các em nhỏ hân hoan và rạng rỡ khoe tất, đo găng, thấy những khuôn mặt người miền núi cười như mùa vàng, ngượng ngùng xỏ đôi tất vào chân; Hoặc chỉ là mê mải ngắm những bức ảnh được các đoàn thiện nguyện gửi về, Linh đã thấy như mùa đông này thật ấm.

Trên Facebook của Tất một chiếc, danh sách các đoàn thiện nguyện đăng ký và chờ tất ngày càng nhiều, mỗi đoàn đăng ký hàng trăm đôi. Những tấm lòng của các bà, các mẹ, các bố tin tưởng, gửi gắm đến Tất một chiếc cũng ngày một nhiều.

Mục tiêu của Tất một chiếc là có thể trở thành tổng kho tất để mỗi mùa đông đến, các nhóm tình nguyện chỉ việc liên hệ với Tất một chiếc đăng ký số lượng, giúp chuyển đến tận tay bà con vùng cao. Có tất cọc cạch, tất cũ, tất một chiếc hãy gửi cho Tất một chiếc. Bạn sẽ hiểu công thức hạnh phúc đơn giản lắm.

YẾN HOA

Có bà mẹ trẻ sinh đôi hai cô công chúa gửi cho Tất một chiếc  20 đôi tất nhỏ xinh. Có ông bố còn đem đấu giá một chai rượu Chabot Napoleon được 1 triệu đồng, quy ra thành 180 đôi tất trẻ em, người lớn gửi cho Tất một chiếc. Rồi rất nhiều nhãn hàng tất, những tổ chức cũng gửi đến Tất một chiếc những đôi tất mới tinh…

Chị BÙI NGỌC LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới