Chào các bạn,
Không phải cô gái nào thích làm một bà vợ bị phản bội cả nhưng có lẽ nếu chọn thà chọn làm người tình có lẽ sẽ ok hơn.
Tôi quen anh khi anh đã ly dị vợ trước đó nhiều năm và có 2 con riêng (chúng đang sống với mẹ). Có thể nói chỉ 2 chầu nước và bữa ăn trưa tôi đã là của anh. Nhưng tôi biết anh là một người đàn ông thành đạt và bên cạnh sự thành đạt đó chính là những cô nhân tình xếp hàng dài chờ anh. Hay nói chính xác hơn là chờ tiền, chờ danh vọng, địa vị như anh Tomy đã nói...
Không hoàn toàn như vậy đâu các bạn ạ. Ngày xưa, tôi cũng đã có con mắt khinh thường những cô vợ nhỏ bồ nhí. Nhưng khi chính tôi rơi vào nó thì mới biết nó khó khăn đến thế nào. Khác với những cô bồ của anh, ngay từ đầu tôi đã xác định tôi cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi và hôm nay anh và tôi thích nhau, lao vào nhau, nhưng có ai nói trước ngày mai, ngày kia sẽ thế nào?
Điều đầu tiên là tôi không hề nhận bất kỳ thứ gì từ anh. Không gì cả. Tôi biết, nếu cần nhà, xe, tiền, địa vị... thì anh sẽ cung cấp cho tôi nhưng rồi sao? Tôi yêu và muốn yêu người đàn ông đó chứ không phải những cái xung quanh ông ta.
Có thể có một số cô gái đang lợi dụng những mối quan hệ để bước lên cuộc sống "thượng lưu" và có mọi thứ, nhưng bên cạnh đó có rất nhiều, rất nhiều cô gái thà làm tình nhân cho người mình yêu hơn là làm một cô vợ héo hon vì chồng có chút ham vui...
Các anh yêu vợ nhưng cũng không muốn mất người tình. Còn chúng tôi yêu người tôi yêu và không muốn làm người ấy đau khổ hay chúng tôi lợi dụng gì từ địa vị của người thành đạt như anh ấy. Có như vậy chúng tôi mới gọi là người tình đúng nghĩa.
Mọi người có hội độc thân, hội những bà vợ thì chúng tôi cũng có hội những cô tình nhân trong sạch. Chúng tôi đến với nhau và không hề đòi hỏi người đàn ông đó sẽ chịu trách nhiệm hay bất cứ lý do gì với chúng tôi. Điều chúng tôi đến với nhau là tình cảm. Cái chúng tôi có với nhau cũng là tình cảm...
Liệu có ai rơi vào trường hợp như tôi, như chúng tôi hay không? Thà làm tình nhân chứ không làm các bà vợ héo hon vì chồng, vì người mình yêu...
Theo VNE
phamquang