Thật không thể nào tin vào mắt mình

Thật không thể nào tin vào mắt mình khi thấy cô giáo lại thản nhiên sờ nắn hay tìm cái gì dưới đũng quần của một em học sinh nam ngay giữa sân trường.

Một lời giải thích ngô nghê như những em học mẫu giáo của cô giáo. Một lời biện hộ nghe đã quá quen tai của thầy HT. Thử hỏi thầy mà như thế thì học sinh như thế nào, mấy videoclip học sinh nữ bạo hành với bạn vừa rồi còn thua xa cô giáo. Thật không dám cho con gái đến học trường này nữa.

ĐN (tien...@yahoo.com.vn)

Hồi xưa mình cũng từng học cô giáo này nhưng có thấy bị như vậy đâu? Cô cũng đàng hoàng như bao giáo viên khác mà. Hay là tại khủng hoảng tài chính toàn cầu và biến đổi khí hậu nên con người cũng biến đổi theo vậy trời?

Bạn đọc (...@hotmail.com)

Cũng còn may là cô chứ không phải là thầy, là học sinh nam chứ không phải là học sinh nữ, nếu không thì... eo ơi xấu hổ lắm.

BÙI MINH SƠN (buiminhson...@yahoo.com)

Giáo dục thời nào cũng vậy, khoảng cách thầy trò rất rõ ràng. Không thể làm thầy nếu nhân cách không đáng làm người sạch sẽ. Theo tôi, cần chuyển cô Mai sang làm việc khác.

THÀNH PHÚC (son...@...vn)

Đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Và cũng phải rõ ràng là nhéo đùi chứ không phải nhéo vùng kín. Hãy tha thứ cho cô.

LEE (Pa...@yahoo.com.vn)

Thật tội nghiệp cho các em học dưới mái trường đó. Rồi bạn bè các em học trường khác nhìn các em sao đây? Các em có dám ngẩng cao đầu mà đi không? Hay chỉ sợ họ nhìn vào... đũng quần mình. Không còn lời lẽ nào xấu xa hơn để nói.

THANG (...thang@ymal.com)

Phải coi hành động của cô giáo này là hành động của người bệnh hoạn. Hãy nhớ đây là học sinh lớp 11 chứ không phải lớp mẫu giáo.

TRAN TUAN DUY (...trantuanduy@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm