Tình người trong bão lũ

Cơn bão số 11 vừa tan, người dân thôn Thanh Vân (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn để lại sau lưng những ngôi nhà bị sập đổ, ruộng vườn bị tàn phá để tiếp tục đi tìm xác anh Nguyễn Văn Sỹ (37 tuổi) bị lũ cuốn trôi từ ngày 4-10.

Vợ con đau ốm nheo nhóc, một mình anh Sỹ xốc vác nuôi cả gia đình. Hôm đó, sáng nước lũ trên dòng Vu Gia lên nhanh vì các thủy điện A Vương xả 50-150 m3/giây; thủy điện Đăk Mi4 xả 2.744 m3/giây; thủy điện Sông Bung 4A xả tới 1.000 m3/giây và thủy điện Sông Tranh 2 xả 220 m3/giây. Anh Sỹ và bạn của mình ở cùng thôn Thanh Vân vẫn phải vượt sông để đi cắt cỏ cho mấy con bò bị bỏ đói nhiều ngày. Trong lúc cố vượt lũ đưa cỏ về nhà thì ghe lật. Bạn may mắn sống sót còn anh Sỹ mất tích.

Sau 12 ngày tìm kiếm, sáng 16-10, thi thể của anh Sỹ đã được tìm thấy. Những người đến đưa tang ai cũng khóc, thương cho người quá cố sống hiền lành, không làm mất lòng ai. Người vợ trẻ ngất lịm. Vành tang trắng quấn lấy đầu hai đứa trẻ thơ còn ngơ ngác. Trong nhà chẳng có thứ gì quý giá ngoài tấm giường rách cũ kỹ và mảnh chiếu đã sờn màu.

Tình người trong bão lũ ảnh 1

Sau 12 ngày tìm kiếm, xác anh Sỹ đã được đưa về an táng trong tình làng nghĩa xóm. Ảnh: LÊ PHI

Tình người trong bão lũ ảnh 2

Nhà anh Ngô Sáu bị tốc mái, hư hỏng nặng nề nhưng anh vẫn đi giúp đỡ người dân. Ảnh: LÊ PHI

Một thanh niên vừa đi tìm xác anh Sỹ về buồn, tâm sự: “Sỹ mất ở sông Quảng Huế (một nhánh của sông Vu Gia) này mà xác trôi tới tận Hòa Quý (Đà Nẵng). Mọi người tìm kiếm tưởng chừng vô vọng, bỏ cuộc nhưng rồi lại động viên nhau cố tìm cho bằng được”.

Bão lũ đi qua, người dân giúp nhau chằng chống, dựng lại. Thanh niên trai tráng đi giúp đỡ sửa lại những ngôi nhà tốc mái của người già, người neo đơn. Phụ nữ lại cùng nhau dọn lũ, lo cơm nước cho mọi người. Họ giúp nhau gượng dậy sau bão bằng những tấm lòng quê.

Nhà anh Ngô Sáu (Chủ tịch UBND xã Đại Minh) bão dỡ tung mái, hư hỏng nhất xã, thế mà từ sáng sớm anh đã cùng bà con và các lực lượng chức năng chạy đôn đáo khắp nơi dọn bão. Rồi anh lại đi thống kê thiệt hại cho người dân. Anh nói với vợ: “Mình là cán bộ, bão lũ cấp bách phải lo cho dân trước. Xong việc dân rồi mới tới việc mình. Mẹ con cứ ở tạm vậy rồi tính sau”.

Chị Vân (vợ anh Sáu) tâm sự: “Lúc bão vô thì anh cũng vừa đi sơ tán dân mới về. Vừa chợp mắt được tí thì thấy nhà như bị bão rinh lên để ném đi. Cả nhà rúc vào gian có kê gỗ để tránh bão. May mà lúc sập xuống không ai bị gì. Đến 4 giờ sáng thì bay mái hoàn toàn. Mờ sáng anh đã đi khắc phục thiệt hại, trưa cũng có về nhà đâu. Giờ phải sống tạm vậy, mấy ngày sau mới lợp lại được”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm