Tôi đánh giá cao những phụ nữ giữ được trong trắng đến đêm tân hôn

Tôi rất chia sẽ và thông cảm với hoàn cảnh của anh T. Đúng là một người mà mình dành tất cả sự yêu mến vào đó, đến lúc phát hiện ra chuyện như vậy thật là khó có người đàn ông nào kiềm lòng nổi.

Ở đây, ngoài việc chia sẻ sự giằng xé trong tâm trí, trong tình cảm ra, tôi có một số ý kiến.

Tôi nhận thấy tình cảm của anh đặt vào người vợ của mình là rất đáng kính phục, một người con gái mà như anh nói là: "một cô gái có tính tình hiền lành, trong sáng và rất ngây thơ. Vì vậy tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày càng sâu sắc và tưởng không thể thay đổi”. Tôi rất băn khoăn là anh nói anh yêu cô ấy là do những điều anh nói như trên, thế mà khi anh nghe một người bạn của mình nói về vợ mình từng tiếp khách nhiều lần thì tại sao anh lại có một phản ứng quá gay gắt như vậy.

Anh T. từng nói với vợ mình trước khi cưới là: "tôi vẫn thường nói với cô ấy quan niệm của mình về tình yêu, hôn nhân và cả gia đình. Tôi cho rằng, người vợ phải là người chỉ trải qua duy nhất một mối tình với mình". Nhưng anh có biết đó chỉ là quan điểm của riêng mình anh thôi, còn ý của cô ấy thế nào anh có biết không? Tôi cũng là đàn ông nên tôi cũng biết được sẽ rất buồn và rất đau khổ khi biết được điều đó. Tôi cũng luôn đánh giá cao và tôn trọng rất nhiều những người phụ nữ giữ được trong trắng đến đêm tân hôn. Cũng không phải vì thế mà tôi đánh giá thấp những cô gái không còn trong trắng,

Có nhiều hoàn cảnh để một người con gái không còn trong trắng. Tôi thấy có rất nhiều người bỏ tiền ra để đi mua cái đó, tại sao họ không suy nghĩ là những người con gái đó sau này lấy chồng liệu chồng họ có chấp nhận chuyện đó không, liệu các cô ấy có dám nói ra những điều ấy trước người chồng sắp cưới của mình, khi mà người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này?

Trong câu chuyện của anh thì đúng là vợ anh đã sai hoàn toàn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của cô ấy có khi yên lặng như thế là điều tốt. Người ta thường nói: "thà lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ". Tôi biết một người đàn ông mà làm được điều ấy thì chắc chắn anh ta là người hết sức cao thượng, là người rất bao dung. Tôi cũng có một băn khoăn là tại sao bạn anh không nói cho anh biết trước khi hai người cưới nhau về vợ anh, mà lại đem chuyện ra nói khi anh cưới được 4 tháng. Anh phải nên xem xét lại.

Dù sao chuyện gia đình anh cũng đã tan vỡ, vợ anh phải trả giá cho những gì mà lúc trẻ bồng bột, si mê, nhưng anh cũng đã phải trả giá bằng chính gia đình của mình, mất đi người vợ của mình. Mong sao anh sớm bình tâm, rồi sẽ tìm được vợ mình dù sao cũng phải nói chuyện. Có thể anh và chị phải ra tòa ly dị, đó là điều mà không ai mong đợi, nhưng đó có khi là một sự giải thoát cho cả hai. Chúc anh sớm tìm lại hạnh phúc. 

BÌNH AN (hoangtumayman...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới