Tôi đã đọc nhiều bài viết về chủ đề này nói chung và chủ đề về trinh tiết nói riêng của các bạn. Thật lòng tôi cũng đã phân vân rất nhiều trước khi viết những dòng này vì dường như trong lòng tôi cũng còn những giằng xé chưa ngã ngũ, vì thú thật tôi là người đứng giữa cái mới và cái cũ trong quan điểm về vấn đề này.
Tuy nhiên, ở đâu đó tôi nghĩ rằng cái gì cũng có giới hạn của nó. Như một chuẩn mực về cuộc sống, như quy định của pháp luật mà ta phải tuân theo... Phụ nữ châu Á mình thì từ ngàn xưa tiết hạnh đã là câu trau mình, rồi nào còn là tam tòng, tứ đức... Nhưng có mấy ai không trải qua một mối tình thật đáng trân trọng, thật đáng để khắc dạ ghi tâm và hơn thế nữa kể cả những người đã có gia đình chắc gì mối tình phu thê và mối ràng buộc với những đứa con đã là vĩnh cửu?
Ở đâu đó trong mỗi trái tim, mỗi một tấm lòng mỗi một con người cũng có một khoảng không gian riêng của mỗi chúng ta. Ở nơi đó cái gì đáng để trân trọng, đáng để khắc ghi lại, đáng để sống vì chỉ bản thân mình là điều riêng tư và quan trọng nhất. Tình yêu có lẽ là một điều mênh mông nhất, cái mơ hồ mà người ta không thể lý giải tự ngàn xưa. Con tim có lý lẽ riêng, tiếng nói riêng và luật chơi riêng của nó, bạn chẳng thể nào mách bảo nó được đâu.
Vậy thì ở đâu đó bạn đòi hỏi trinh tiết để làm gì? Khi trái tim người bên cạnh chỉ nghĩ về người khác, khi những tháng ngày bên cạnh bạn chỉ có ý nghĩa đọa đày, sự hiện diện của bạn chỉ là một thay thế mang đầy khập khiễng. Nếu như vậy trinh tiết để làm chi, khi sự phản bội đã là điều có sẵn.
Có bao giờ lòng tự hỏi lòng hãy sống với người đã từng thất tiết nhưng bây giờ chỉ biết có mình ta? Hay nên sống với kẻ trọn vẹn tiết trinh nhưng tiết trinh ấy chẳng biết đến khi nào thì đánh mất? Tôi thì xin mạo muội chọn cách sống đầu tiên vì chỉ nghĩ đơn giản rằng con người sống bằng hiện tại và tương lai chứ không lẽ cứ vùi đầu vào hoài nghi và quá khứ. Hơn thế nữa quá khứ được gọi là sai lầm nhưng hiện tại và tương lai nếu cư xử không đúng thì chỉ có một từ là "phản bội".
NGUYỄN ĐOÀN NAM HÀ (ngdo...@yahoo.com.vn)
Đồ đàn ông hèn nhát, cái màng trinh có đáng gì mà phải mất một người vợ. Tôi ghét anh ta.
HIEU (hieungoc...@yahoo.com.vn)
Đúng là những người đàn ông "chảnh", tự cao tự đại thì cũng gặp hậu quả vậy thôi, không tránh đường nào đâu.
TRAN THI HOA (vothu...@gmail.com)