Trần Tiến, Bài hát yêu thích và…

Ca khúc Chiếc vòng cầu hôn của Trần Tiến với tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ vượt lên dẫn đầu với gần 20% phiếu của người hâm mộ. Giải thưởng Bài hát của năm, tác giả được 300 triệu đồng và ca sĩ lãnh 1 tỉ đồng. Nếu như năm ngoái, ca khúc Chiếc khăn piêu với âm hưởng dân ca các dân tộc Tây Bắc của nhạc sĩ Doãn Nho viết từ hơn nửa thế kỷ trước, cùng phong cách trình bày ấn tượng của ca sĩ Tùng Dương đã “ẵm” giải thì năm nay lại một lần nữa, một ca khúc đã phổ biến gần 30 năm qua lại đoạt giải.

Điều đáng nói đây là lần đầu tiên một ca khúc nhạc “đỏ” dẫn đầu giải Bài hát yêu thích. Chính nhạc sĩ Trần Tiến cũng nói anh khá bất ngờ khi được biết tin được giải. Bài hát đã được nhiều thế hệ ca sĩ hát trong suốt mấy chục năm qua với rất nhiều phong cách khác nhau. Đàm Vĩnh Hưng sau nhiều vụ lùm xùm trong năm qua, đã cố gắng tìm tòi để thể hiện một phong cách mới cho một bài hát cũ với sự đầu tư dàn dựng khá công phu. Và Đàm Vĩnh Hưng đã thành công với số phiếu bình chọn áp đảo, vì anh vốn đã có sẵn số lượng người hâm mộ thuộc loại cao nhất nước. Nên tại lễ trao giải, Trần Tiến đã phát biểu rằng anh “ăn theo” Đàm Vĩnh Hưng trong chuyện bình chọn này, nghe cũng có lý! Bởi kể cả khi Đàm Vĩnh Hưng hát sai lời, như câu “lung linh chiếc vòng cầu hôn” thì anh lại hát “rung rinh chiếc vòng…” hoặc câu “tỏa sáng ngọn núi người lính yên nằm” thì Hưng lại hát “…người lính yên ngồi”. Người lính nằm yên giấc ngàn thu đã được Mr Đàm dựng ngồi dậy nhưng có ai quan tâm đâu!

Trong một cuộc rượu với bạn bè cách nay vài hôm, Trần Tiến bảo thật ra lỗi không hoàn toàn của Đàm Vĩnh Hưng, vì lâu nay nhạc của anh không được in, không có văn bản nên các ca sĩ và nhiều người chỉ hát theo các băng đĩa, có khi nghe lệch lạc nên hát sai. Trần Tiến cho biết lâu lắm rồi mấy bạn đoàn viên của Công ty FAHASA có xin phép anh in ronéo một tập nhạc Trần Tiến mỏng manh, phổ biến nội bộ từ hơn 30 năm trước mà nay chắc đã tuyệt bản.

Tại buổi lễ trao giải Bài hát yêu thích năm 2013 diễn ra tối 5-1, nhạc sĩ Doãn Nho và ca sĩ Tùng Dương - cặp đôi đoạt giải Bài hát yêu thích năm 2012 đã cùng lên sân khấu trao giải cho bộ đôi Trần Tiến - Đàm Vĩnh Hưng. Hình ảnh một nhạc sĩ già trao lại giải thưởng cho một nhạc sĩ cũng không còn trẻ nữa khá cảm động. Kể cả hai nam ca sĩ với hai phong cách rất khác nhau nhưng đều gây nhiều ấn tượng cho khán thính giả từ Bắc vào Nam, trao và nhận giải là điểm nhấn của buổi lễ cùng với màn song ca ngẫu hứng của Trần Tiến và Đàm Vĩnh Hưng cũng khá thú vị.

Mấy năm nay Trần Tiến lui về sống ở thành phố biển Vũng Tàu để nghỉ ngơi và chiêm nghiệm cuộc đời sau những chặng đường dài phiêu lãng du ca. Bây giờ thú vui của anh là đọc và viết. Mà viết văn nhiều hơn viết nhạc. Vài hôm trước, Trần Tiến từ Vũng Tàu lên Sài Gòn tìm mua một số sách văn học và gặp gỡ lai rai với mấy người bạn. Anh tâm sự do chuyện Đàm Vĩnh Hưng hát sai lời mấy chỗ nên anh quyết định in một tuyển tập nhạc Trần Tiến để phát hành rộng rãi. Mọi việc anh giao cho Công ty Văn hóa Hương Trang lo liệu để ra mắt những người yêu nhạc trong một ngày gần đây, cùng với tập tạp bútNgẫu hứng Trần Tiến - tập hợp những bài ngẫu hứng của anh viết trên trang blog Bọ Lập (Nguyễn Quang Lập) và trên báo Tuổi Trẻ trong thời gian qua. Xin chúc mừng Trần Tiến. Mong bạn ta “thừa thắng xông lên”.

PHẠM CHU SA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm