Trăn trở sau kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)- Tại kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM, dù đã được nhắc nhở, phổ biến rất nhiều nhưng vẫn có tình trạng thí sinh quên giấy tờ, thí sinh đi thi trễ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM đã kết thúc. Kỳ thi được đánh giá diễn ra an toàn, chỉ có 2 trường hợp thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.

thi-vao-lop-10-9.jpg
Đi trễ, thí sinh hớt hải chạy vào điểm thi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Kỳ thi để lại trong lòng mọi người với những khoảnh khắc ấn tượng về sự quan tâm của thầy cô, ba mẹ đối với các sĩ tử. Tuy nhiên vẫn để lại những trăn trở về ý thức, trách nhiệm của học trò ở lứa tuổi 15.

Trong khi thầy cô, ba mẹ đều quan tâm, lo lắng đến kỳ thi thì có những em lại “hờ hững” với kỳ thi của chính mình.

Trong suốt quá trình tác nghiệp tại mùa thi, PV chứng kiến không ít lần những cái quên vô lý của thí sinh và sự không nghiêm túc đối với kỳ thi được xem là quan trọng nhất đối với các em.

Tại một điểm thi ở quận Gò Vấp, trong khi các bạn mặc đồng phục nghiêm chỉnh đến làm thủ tục thi thì có nam sinh đến trường chỉ mặc quần sọc, áo thun, không mang theo hồ sơ, trên tay cầm một ly trà sữa thong thả bước vào điểm thi. Khi được hỏi, em trả lời một cách tỉnh bơ: “ Em để quên ở nhà”.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trung Trực, quận 12, tại phòng thi nọ, khi được giám thị đọc tên để kiểm tra hồ sơ, một nữ sinh mặc đồ thể dục dõng dạc nói: ‘Em không mang theo”. Giám thị chỉ biết lắc đầu và thở dài.

Một nam sinh ngồi ngay cạnh cũng trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, em đã nhanh chóng gọi điện nhờ phụ huynh chạy về lấy dùm.

Đặc biệt nhất, hơn 10 giờ ngày 5-6, khi các bạn đã về hết, một nam sinh mặc đồ thể dục hớt hải chạy đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Trung Trực xin được làm thủ tục dự thi.

thi vào lớp 10
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp có mặt sáng sớm tại điểm thi để điểm danh và liên tục gọi điện nếu học trò chưa có mặt. Ảnh: TRẦN MINH

Trò chuyện với PV, nam sinh nói: “Em không biết hôm nay phải đến làm thủ tục dự thi. Nằm nhà, thấy các bạn trong lớp không ai online facebook, em thấy hơi lạ. Nhắn tin hỏi mới tá hoả nay phải đến trường làm thủ tục thi”.

May mắn cho em hôm nay là ngày làm thủ tục thi, nếu ngày thi chính thức, em đã tự đánh mất quyền được thi, tự rớt lớp 10 dù chưa tham gia vào kỳ thi.

Đáng tiếc, trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, có thí sinh đã bỏ lỡ kỳ thi do nhớ nhầm giờ thi. Giờ làm bài thi môn Văn bắt đầu từ 8 giờ. Tuy nhiên, một nữ sinh được phụ huynh chở đến điểm thi lúc 8 giờ 50 phút. Được biết lý do thí sinh đi trễ là nghĩ giờ vào thi 9 giờ 30 như ngày làm thủ tục và không được cô giáo thông báo.

Tại các điểm thi đều có bảng dán rất rõ thời gian làm bài, thời gian có mặt tại các điểm thi để dự thi. Trước đó, lịch thi đã được Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo rất kỹ, các trường cũng như giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến rất rõ. Chưa kể các phương tiện truyền thông liên tục cập nhật. Vậy nhưng tình trạng bỏ lỡ kỳ thi vì đi trễ, vì quên, nhớ nhầm giờ thi vẫn diễn ra để lại sự tiếc nuối.

Trong kỳ thi vào lớp 10, tại các điểm thi xuất hiện hình ảnh rất đẹp là thầy cô giáo các trường có mặt từ sớm, điểm danh học trò, rốt ráo gọi điện cho phụ huynh nếu chưa thấy học sinh tới. Nhờ sự nhiệt tình, chu đáo, tận tâm của các thầy cô, đã hạn chế rất nhiều tình trạng học sinh ngủ quên, đi trễ.

Điều đáng nói, để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, các em đã học ngày cày đêm, “chạy xô” đi học thêm, bỏ rất nhiều thời gian, công sức. Chưa kể ba mẹ cũng đầu tư rất nhiều. Vậy nhưng chỉ vì những lý do lãng xẹt như nhớ nhầm giờ, các em đã phải trả giá khi bỏ lỡ kỳ thi quan trọng.

Tuổi 15, lứa tuổi không còn nhỏ. Các em phải ý thức và trách nhiệm với chính mình và nghiêm túc trong tất cả mọi việc. Nếu cứ đổ lỗi, dựa dẫm vào thầy cô, ba mẹ, tình trạng học sinh đi trễ sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm