Trao 42 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi vì COVID-19

(PLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cùng các nhà hảo tâm trao 42 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi với tổng kinh phí 620 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) TP.HCM tổ chức Lễ trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Chương trình do Ngân hàng BIDV và Công ty XNK Lộc Thành Phát tài trợ với tổng kinh phí 620 triệu đồng để trao 42 sổ tiết kiệm cho trẻ em. Trong đó, 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng và 22 sổ, mỗi sổ 10 triệu đồng.

Đại diện Sở LĐTB-XH tặng hoa cảm ơn hai đơn vị tài trợ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đại diện Sở LĐTB-XH tặng hoa cảm ơn hai đơn vị tài trợ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐ-TBXH chia sẻ, cơn đại dịch đi qua đã để lại nhiều mảnh đời éo le, nhiều hoàn cảnh khó khăn. Dịch bệnh đã cướp đi những người thân, để lại nhiều trường hợp trẻ em mồ côi và người già neo đơn, không nơi nương tựa.

“Tôi mong rằng 42 sổ tiết kiệm được trao hôm nay sẽ góp phần xoa dịu cho 42 trẻ em. TP mình còn rất nhiều trường hợp khó khăn nữa. Hy vọng trong thời gian tới các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Sở LĐ-TBXH và TP để góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát của trẻ. Đặc biệt, góp phần chia sẻ khó khăn mà các trẻ mồ côi phải gánh chịu để gia đình họ có thể vươn lên trong cuộc sống và để TP chúng ta xứng đáng là TP nghĩa tình, đáng sống” - ông Thinh bày tỏ.

Ông Lê Văn Thinh hy vọng các cháu và gia đình sẽ vượt qua được khó khăn trong thời gian này. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Lê Văn Thinh hy vọng các cháu và gia đình sẽ vượt qua được khó khăn trong thời gian này. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Qua đó, ông Thinh mong người bảo trợ các cháu sẽ giữ gìn sổ tiết kiệm để cùng gia đình chăm lo cho các cháu trong cuộc sống và học tập. Đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích để động viên, chia sẻ với các cháu trong quãng đời sắp tới. Ông cũng hy vọng các cháu và gia đình sẽ vượt qua được khó khăn trong thời gian này.

Ông Thinh mong những người bảo trợ sẽ giữ gìn sổ tiết kiệm để lo cho các cháu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Thinh mong những người bảo trợ sẽ giữ gìn sổ tiết kiệm để lo cho các cháu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Người anh cả tên Nguyễn Lý Thành Nam (37 tuổi) cùng hai em đến nhận sổ tiết kiệm. Anh cho biết trong cơn đại dịch, cả ba lẫn mẹ của ba anh em đều không qua khỏi, để lại cho anh người em 20 tuổi mắc bệnh tâm thần và em út 10 tuổi đang học lớp 4.

Cầm sổ tiết kiệm trên tay, anh xúc động nói: “Tôi rất vui khi lúc khó khăn này được nhận món quà cùng sự quan tâm kịp thời của các mạnh thường quân. Có món quà này cũng đỡ quá, vì tôi chỉ làm phụ hồ, thu nhập không cao. Hiện tại tôi còn đi làm được để nuôi hai em. Sổ tiết kiệm này tôi để dành lúc khó khăn sẽ rút ra lo ăn học cho các em”.

Trao 42 sổ tiết kiệm cho trẻ em với tổng kinh phí 620 triệu đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trao 42 sổ tiết kiệm cho trẻ em với tổng kinh phí 620 triệu đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Dắt cháu ngoại đi nhận sổ tiết kiệm, bà Trang Thị Sang (74 tuổi) xúc động. Bà nói: “Tôi mừng lắm. Già yếu rồi đâu có làm ra tiền để nuôi cháu. Lâu nay cháu có chị ruột phụ giúp, còn lại tôi xoay sở mượn người ta để chi tiêu cho cháu.

Bây giờ đang túng thiếu, chắc tôi sẽ rút một phần để trả nợ, còn lại để dành cho cháu sau này chi tiêu học hành và lo tương lai. Tôi luôn khuyến khích cháu ráng học để sau này đỡ khổ, còn cháu học tới đâu thì tôi cố gắng lo tới đó chứ cũng không ép buộc cháu được” - bà Sang tâm sự.

“Tôi mừng lắm, vì giờ già yếu rồi đâu có làm ra tiền để nuôi cháu". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tôi mừng lắm, vì giờ già yếu rồi đâu có làm ra tiền để nuôi cháu". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lê Tấn Lộc (14 tuổi) là cháu bà Sang, đợt dịch vừa qua em đã mất cả ba lẫn mẹ, hiện đang sống cùng bà ngoại. “Em rất vui và biết ơn nhiều lắm. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt và sớm đi làm để chăm sóc cho bà ngoại”- Lộc nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm