Trị 'hung thần' karaoke không khó nếu...

(PLO)- Chừng hơn 10 phút sau khi tôi gọi điện, cảnh sát khu vực đã có mặt và yêu cầu nhóm người đang ngồi nhậu nhẹt không được tiếp tục hát karaoke gây ồn ào...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày nghỉ cuối tuần trước, một nhóm người là công nhân của một cơ sở may gần nơi tôi sinh sống, bên trong con hẻm 66 đường Trần Văn Quang, phường 9, quận Tân Bình, tổ chức ăn nhậu tại nhà rồi mở loa kẹo kéo hát hò karaoke gây ồn ào với âm thanh "hết cỡ thợ mộc".

Vì quá mệt mỏi và chịu hết nỗi âm thanh của thùng loa kẹo kéo như dội vào tai cùng với tiếng hát hò karaoke dù đã gần 22 giờ đêm của nhóm người đã "ngà ngà" say rượu bia, tôi nhấc điện thoại gọi và báo ngay cho công an khu vực về nhóm người hát hò karaoke gây ồn ào trong khu dân cư với mong muốn và hi vọng công an khu vực sẽ nhanh chóng đến để nhắc nhở, xử lý việc hát hò karaoke vào đêm khuya nhằm để nhiều người như tôi được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Từ đầu dây bên kia, anh cảnh sát khu vực nói là sẽ đến để xử lý ngay.

Thú thật dù đã gọi điện báo việc hát hò karaoke gây ồn ào trong đêm khuya trong khu dân cư nhưng tôi vẫn không có "nhiều hi vọng" công an khu vực sẽ nhanh chóng đến để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý và "giải quyết" nhóm người nhậu say hát hò karaoke gây ồn ào, mất trật tự này vì cách đây nhiều tháng trước tôi cũng như một số người sinh sống bên trong con hẻm cũng có gọi điện báo tin cho công an khu vực để phản ánh tình trạng hát hò karaoke gây ồn ào vào ban đêm thế nhưng có khi công an khu vực không đến, tình trạng hát hò karaoke đến tận khuya với âm thanh "hết cỡ thợ mộc" vẫn như tra tấn nhà hàng xóm bên cạnh.

Thế nhưng điều làm cho tôi và nhiều người bất ngờ là chừng hơn 10 phút sau cảnh sát khu vực đã có mặt tại "hiện trường" và yêu cầu nhóm người đang ngồi nhậu nhẹt không được tiếp tục hát karaoke gây ồn ào đối với người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, để cho người khác nghỉ ngơi. Một vài nhà gần đó hát karaoke cũng được cảnh sát khu vực đến nhắc và yêu cầu không được hát hò gây ồn ào. Gần một tuần nay, qua theo dõi hầu như không còn tình trạng hát hò karaoke gây ồn ào, nhất là vào ban đêm diễn ra trong khu phố sau vài vụ việc cảnh sát khu vực đến nhắc nhở, xử lý nhanh.

Tôi nghĩ, việc trị "hung thần" karaoke bằng loa kẹo kéo hay việc xử lý những người hát hò karaoke bất kể giờ giấc, ngày đêm với âm thanh "hết cỡ thợ mộc", "tra tấn" hàng xóm là hoàn toàn không có gì là khó nếu lực lượng cảnh sát khu vực nhiệt tình, năng động và làm hết trách nhiệm trong công việc của mình đối với tình trạng hát hò karaoke gây ồn ào trong khu dân cư như cảnh sát khu vực trong khu phố nơi tôi sinh sống. Việc cảnh sát, công an khu vực nhanh chóng tiếp nhận thông tin, tin báo của người dân và nhanh chóng vào cuộc xử lý tin chắc rằng sẽ trị dứt điểm tình trạng hát hò karaoke làm ồn ào, gây ô nhiễm tiếng ồn như hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm