Vợ dại trong nhà

Khi mới yêu nhau, anh đã phải nhiều lần khốn khổ bởi cái tính đuểnh đoảng, hậu đậu của em. Cưới nhau về, cái tính ấy càng phát huy.
Vợ dại trong nhà ảnh 1
Người xưa có câu “thứ nhất vợ dại trong nhà, thứ hai trâu chậm, thứ ba rựa cùn”, để "cảm thán" nỗi niềm của những ông chồng khi không may lấy phải vợ chậm chạp, khờ khạo.

Khi mới yêu nhau, anh đã phải nhiều lần khốn khổ bởi cái tính đuểnh đoảng, hậu đậu của em. Nhớ có lần đi thi cuối kỳ, xe anh bị hư. Em bảo anh lấy xe của em mà đi. Vừa dắt xe ra cửa, anh đạp mãi chiếc cub 50 cũng không nổ. Lúc đó, em hoảng hốt: “Thôi chết rồi, em quên đổ xăng”. Cũng may cây xăng cách nhà chỉ có 100m.

Khi xăng đã đầy bình, em lại cuống quýt: “Lúc nãy lấy chìa khóa ra không biết em để đâu rồi”. Anh giận quá không nói nên lời. Nhưng khi em lấy được chiếc khóa “bỏ quên” thì cũng là lúc anh phát hiện em không đem theo nón bảo hiểm. Nhìn gương mặt nhăn nhúm đến khổ sở của em, anh thấy thương nên đã cố nén cơn giận lại.

Cưới nhau về, cái tính chậm chạp hay quên của em càng phát huy. Người xưa có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, anh yêu và chấp nhận lấy em thì cũng phải tập "sống chung với lũ".

Như tuần rồi, em than nhức đầu, anh đưa em đến bệnh viện khám. Dù đi từ sớm nhưng đến nơi hàng người đã xếp dài lê thê. Hơn ba giờ chen chúc mệt mỏi, anh mới tiến lên gần vị trí lấy số thứ tự. Vừa ra ngoài mua chai nước, anh nhờ em đứng thế chỗ anh 15 phút, khi quay vô anh hoảng hốt vì thấy em đã ra khỏi hàng.

Cơn giận bốc lên, anh quát nạt inh ỏi. Nước mắt em lăn dài trên má. Giọng em lí nhí: “Em thấy có bác lớn tuổi, bệnh nặng mà không có người thân nên nhường bác đứng trước. Không ngờ em vừa rời hàng, mọi người đẩy em ra ngoài luôn”. Nghe em giải thích, anh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Những ngày sau, anh ngạc nhiên khi trên kệ sách đầy ắp các cuốn sách với nội dung: phương pháp luyện trí nhớ, cải thiện chứng hay quên, tập làm việc có kế hoạch… Xuống bếp, thấy em lui cui nấu nướng nhưng ánh mắt vẫn không quên lướt qua nội dung cuốn sách đang mở sẵn.

Thôi thì vợ dại trong nhà cũng có cái hay. Anh mỉm cười tự an ủi. Có lẽ từ nay anh sẽ chịu khó làm người nhắc việc, trợ lý, quản gia của em vậy.
Theo Minh Pháp (PNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm