Cấm phát tờ rơi quảng cáo

Huy động lực lượng thanh niên xung phong đi khắp đường phố chụp ảnh, ghi tên, địa chỉ những người vi phạm.

Chấm dứt kiểu quảng cáo gây bẩn

Trong khi cả TP đang tập trung và đẩy mạnh việc xây dựng đô thị văn minh thì hàng ngày (nhất là vào các buổi chiều tối), tại các giao lộ lớn có đông người qua lại, các nhân viên tiếp thị tự nhiên đứng dưới lòng đường để phát các tờ rơi, tờ gấp quảng cáo cho những người đang tham gia giao thông. Nhiều người được giao tờ rơi bất đắc dĩ chỉ xem lướt qua, thậm chí là không xem rồi bỏ ngay xuống đất, gây ra sự dơ bẩn không thể chấp nhận được.

Thiết nghĩ, hành vi chặn xe phát các tờ rơi quảng cáo vừa vi phạm các quy định về quảng cáo vừa có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông và người đứng phát tờ rơi lại góp phần làm mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương cần xử lý kiên quyết hơn việc quảng cáo, trái pháp luật này.

Trần Cẩm Châu (16801 Tân Thành, quận 5)

Cho thanh niên xung phong đi bắt phạt

Trước đây, chính quyền từng huy động lực lượng thanh niên xung phong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và thu được một số kết quả nhất định. Nay mình có thể nhờ lực lượng này đi kiểm tra, bắt phạt các hành vi vi phạm văn minh đô thị.

Thay vì đứng canh giữ tại các chốt giao thông, lực lượng này sẽ đi khắp đường phố chụp ảnh, ghi tên, địa chỉ những ai xả rác, khạc nhổ, tiểu bậy ngoài đường. Tất cả những người vi phạm đều bị cơ quan thẩm quyền xử phạt theo đúng quy định. Ai không có tiền đóng phạt sẽ phải đi lượm rác, quét dọn đường phố, lau rửa nhà vệ sinh công cộng. Cứ mỗi lần bắt được vi phạm, lực lượng đó sẽ được thưởng theo phần trăm số tiền phạt. Ngoài ra, họ vẫn được hưởng lương trích từ tổng số tiền phạt. Với cách làm này đường phố sẽ sạch đẹp, văn minh hơn chỉ trong một thời gian ngắn.

Hà Bắc (Quận 6)

Nên phát động ở từng khu phố

Đồng ý là chính quyền phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người dân có ý thức xây dựng đô thị văn minh. Các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư... phải biết giữ trật tự, vệ sinh chung và không cớ gì nhà mình thì biết giữ sạch nhưng khi ra chỗ công cộng thì tha hồ vứt rác, xả bậy.

Lâu nay chúng ta vẫn cứ tuyên truyền theo kiểu đại trà nên hiệu quả được chăng hay chớ. Khi người vi phạm ở lẫn lộn với người chấp hành tốt thì cộng đồng làm sao biết ai là ai để chê, khen kịp thời. Để gia tăng yếu tố “kiểm soát xã hội”, tôi đề nghị chính quyền nên triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở từng nhóm, cụm rồi từ đó nhân rộng ra. Chẳng hạn như ở nhà trường, các em HS-SV phải răm rắp bỏ rác đúng chỗ, không khạc nhổ bừa bãi, ra vào nhà vệ sinh phải biết dọn sạch, phải cư xử hòa nhã, tuyệt đối không chửi thề... Phần giáo dục đạo đức chung chung sẽ được thay thế bằng những việc làm cụ thể. Ở khu phố, từng nhà phải biết giữ vệ sinh trong và trước nhà (có cả một phần lòng đường). Nhà này nhắc nhở, giám sát nhà kia để dần dần tạo thành nếp sống chung. Khi các khu phố xanh, sạch, đẹp thì phường, rồi quận, rồi sau đó là toàn TP sẽ xanh, sạch, đẹp.

Lê Thị Hương (Long An)

Nhà vệ sinh không đơn thuần là chỗ xả

Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của một độc giả đã đăng ở số báo trước về việc nâng cấp nhà vệ sinh công cộng. Sang Pháp định cư đã được năm năm nên tôi có thể so sánh được sự khác biệt, tương phản giữa các nhà vệ sinh của những nhà hàng Pháp với các nhà vệ sinh của những nhà hàng Việt Nam ở bên đó. Nếu các ông chủ Pháp rất chú trọng đến phần thiết kế, thiết bị và sự sạch sẽ, thơm tho của các nhà vệ sinh khiến ai ai cũng thích vào thì các ông chủ Việt lại không làm được vậy. Dường như người Việt mình khi ở trong nước hay ra nước ngoài cũng đều đơn giản xem nhà vệ sinh chỉ là chỗ xả nên miễn có là tốt rồi. Ở nhà hàng mà tệ vậy, không biết các nơi khác (như trường học, bệnh viện, bến xe...) còn tệ đến cỡ nào?

Tuy nhiên, nếu so với nước Đức thì Pháp lại thua xa về số lượng (và cả chất lượng) nhà vệ sinh công cộng. Tại Đức, mặc dù chỉ lưu lại trong một thời gian ngắn nhưng tôi tin chắc rằng không người bản xứ hay du khách nào lại muốn đi tiểu bậy. Bởi lẽ ở khu vực nào cũng có rất nhiều nhà vệ sinh công cộng và hết thảy đều “y như ở khách sạn” (nói theo kiểu người Việt ở bên đó để chỉ sự sạch, đẹp, sang trọng). Trong khi đó, mấy lần đến Paris mà lỡ có nhu cầu tôi cứ phải vào các siêu thị, nhà hàng, tiệm bán thức ăn nhanh...

Thôi thì khi chưa có đủ nhà vệ sinh (nói chi đến nhà vệ sinh kiểu mẫu), các quý ông hãy cố gắng chạy đến những nơi có sẵn nhà vệ sinh (như chợ, các cửa hàng bán cà phê, các quán ăn, các cây xăng...) để giải quyết nhu cầu chứ đừng bạ đâu xả đó!

N.T.L (Việt kiều Pháp)

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm