‘Nhả’ tiền vẫn mang tiếng xấu

- Má cho 5 đồng bảo sắm sính lễ, con mua 3 và giữ lại 2 để coi uôn-cup thì có gì quá đáng?

- Còn già mồm cãi!... Học đâu ra kiểu gian lận như mấy ông ở HĐND Gia Lai kia vậy trời.

- Má nói chuyện nhiều vị ở cơ quan ấy đã chi sai, chi khống dẫn đến trục lợi và làm thất thoát hơn 11 tỉ đồng hả?

- Đúng, trong đó có việc chi tiếp khách, chi cho việc riêng, lập khống chứng từ… Và giờ, sau khi bị phát hiện thì đang quýnh quáng lo tiền để khắc phục.

- Nộp lại đủ tiền là “xuôi” hả má?

- Còn lâu, tưởng “nuốt” không được rồi nhả mà êm hả! Vụ này chuyển công an rồi. Làm sai thì phải trả giá chứ đâu khắc phục khơi khơi thế.

- Ô…!

- Ô với… dù cái gì! Ngoài việc đối diện với pháp luật còn mang tiếng xấu lâu dài vì làm người mà múa may, không đàng hoàng trong chuyện tiền nong nữa.

- Hic, má nói thế Tèo hiểu rồi, không bòn rút gian dối nữa. Chiều sẽ dẫn em Nụ đi mua thêm hột nữa cho đúng 5 đồng sính lễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm