Phản cảm, dung tục và lếu láo!

Màn thứ nhất, “quản trò” đề nghị các bà nằm duỗi để các ông bốc thăm chọn người “hít đất” phía trên. Chưa kịp khởi động thì thấy tai đau nhói, té ra chị Ba đang bặm môi, dùng ngón tay xoắn hết cỡ:

- Ông muốn sống hay không? Bày đặt trò gì dị hợm thế?

- Ui da! Còn món khác “ác liệt” như bú sữa bình dưới nách, gặm dưa chuột kẹp háng, ép nổ bong bóng dưới mông… cơ. Thế này đã ăn thua gì mà bà mắng!

- Động tác dung tục, phản cảm, ai nhìn vào cũng ngứa mắt. Mấy đứa nhỏ quản trò trong clip kia trẻ người non dạ mới nghĩ ra cách chơi nhí nhố đó và đang bị xã hội phê bình rầm rầm kìa!

- Ý bà là tui người lớn nhưng vẫn nông nổi cộng óc xổi chớ gì? Vậy mấy tay làm chương trình “Hẹn hò và hôn” rầm rầm trên mạng xã hội mấy ngày nay nghĩ ngắn hơn tui à?

- Cái chương trình quái gở đó cũng là trò chơi nhưng còn tệ hơn vì đã vượt trên mức lếu láo, hành lạc trước nền văn hóa và quan điểm về tình yêu nam nữ xưa nay.

- Nhưng…

- Cãi nữa hả? Ý ông là xong cái trò “hít đất” vớ vẩn này là tiến tới trò đó hử? Nói nghe coi?

- Hic, giờ biết là sai rồi. Ui da… Bà bỏ cái tay ra khỏi tai để tui tự về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm