TRUY BẮT SƠN “HÍT LE”
Ngoài ra, Sơn còn một người anh trai, chị dâu ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chiều 17-10, giữa lúc lực lượng CATP đi thu hồi tài sản ở tiệm vàng Anh T. (quận 4) và ở Nghĩa trang Thạnh Mỹ Lợi (huyện Thủ Đức) thì hai tổ công tác khác cũng đi Bà Rịa - Vũng Tàu truy tìm Sơn “Hít Le”.
Lương Văn Sơn và một số vàng mà y đem nộp
Tổ thứ nhất gồm CSHS quận 4 và SBC của Phòng CSHS đi Vũng Tàu dưới sự chỉ đạo của Phó trưởng phòng Dương Minh Ngọc. Được sự giúp đỡ của CSHS Vũng Tàu, tổ công tác xác định được “chiến hữu” của Sơn “Hít Le” trước kia chạy xe ôm ở ngã tư Giếng Nước, hiện làm cò mồi tại bến xe trung tâm. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, lực lượng phối hợp tổ chức thành ba mũi truy xét nhưng đều không phát hiện được dấu vết của Sơn.
Từ một nguồn tin mong manh rằng Sơn “Hít Le” có người chị vợ tên Th., có chồng ngụ xã Phước Bình, huyện Thủ Đức, CSHS quận 4 thành lập ngay một tổ công tác khẩn trương đi xác minh, được Trưởng CA xã Phước Bình thông báo cả xã có tám người đàn ông tên C., nhưng không có ai có vợ là Th.
Sáng 18-10, cơ quan điều tra phát hành lệnh truy nã đặc biệt đối với Sơn “Hít Le”. Trưa cùng ngày, Phòng CSHS nhận được nguồn tin: Sơn “Hít Le” mặc áo jean, đi xe Yamaha BS: 50B4-5402, xuất hiện trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4. Nhận định khả năng Sơn sẽ đi ra hướng xa lộ Hà Nội, Ban chuyên án chỉ đạo lực lượng SBC và CSHS quận 4 chốt chặn tại cầu Khánh Hội và rải quân đón lõng theo dọc tuyến ra xa lộ. Sau hai giờ đồng hồ mai phục, không thấy Sơn xuất hiện, lực lượng truy xét chuyển sang phương án tuần tra kiểm soát khắp thành phố để săn lùng.
Đến 16 giờ, hai chiến sĩ SBC phát hiện chiếc xe trên do một đôi trai gái sử dụng lưu thông tại địa bàn phường 4, quận Phú Nhuận. Thế nhưng người thanh niên cầm lái không phải là Sơn “Hít Le”, anh ta mượn xe này của bạn tên Hải “lẩu” ở quận 4. Lai lịch và việc sử dụng thời gian của Hải “lẩu” nhanh chóng được làm rõ. Hải “lẩu” ở P16Q4, bạn thân và thường xuyên cho Sơn “Hít Le” mượn xe. Do đó, buổi trưa Hải “lẩu” đi chiếc xe này thì quần chúng lầm tưởng Sơn “Hít Le” xuất hiện.
Cũng trong chiều 18-10, CA quận 4 thẩm định lại nguồn tin về người chị vợ tên Th. của Sơn “Hít Le” thì được biết, chị ta ở xã Phước Long giáp ranh chứ không phải ở xã Phước Bình. Dù đã gần tối nhưng CA quận 4 vẫn lập một tổ công tác đi Thủ Đức, được bà con xung quanh khu vực cho biết khoảng 10 giờ ngày 17-10, có một cặp vợ chồng xách giỏ tới nhà Th., người đàn ông có mái tóc rẽ sang hai bên... Nhận diện Sơn “Hít Le” qua ảnh, bà con xác nhận đó chính là gã đàn ông đã đến nhà Th. Tổ công tác phối hợp với CA hai xã vạch kế hoạch giám sát, bao vây căn nhà của Th. ở gần sông, xung quanh là ruộng lúa, lối vào duy nhất là con đường mòn trên bờ ruộng. Trời tối, Trưởng CA xã Phước Bình đi mua đèn pin, huy động 15 du kích tham gia và đến 21 giờ, lực lượng bao vây chia thành bốn mũi áp sát căn nhà. Khi ba mũi bao bọc sau lưng và hai bên đầu hồi căn nhà đã nhập với nhau thành một vòng vây khép kín, mỗi người cách nhau 1,5 mét thì phát tín hiệu cho mũi đi bằng đường chính tiến thẳng vào nhà. Tuy nhiên, trong nhà không có vợ chồng Sơn “Hít Le”. Giao nộp một giỏ quần áo của vợ Sơn gửi lại, chị Th. cho biết vợ chồng Sơn có đến đây, nhưng đã ra đi lúc 17 giờ.
Những ngày tiếp theo, vẫn kiên trì lần theo các mối quan hệ xã hội của Sơn “Hít Le”, lực lượng truy xét phát hiện y có bồ làm vũ nữ ở vũ trường Đại Nam và vào cái đêm mà CA phá án (16-10), y lọt lưới do “bận” đi với cô này.
Các điều tra viên và Ban chỉ huy Đội trọng án đặc biệt quan tâm đến Lương Thị L. (chị ruột Sơn). Sau khi tính toán kỹ, Đội trưởng Lê Hoàng Vân và Đội phó Nguyễn Hoàng Khanh đề xuất thay đổi biện pháp ngăn chặn, thả Lương Thị L. để chị ta đi tìm Sơn “Hít Le”. Mặc dù khá mạo hiểm nhưng thấy việc này là cần thiết, hoàn toàn có cơ sở và L. đã tỏ ra thành khẩn, xin được lập công chuộc tội, đi tìm và đưa Sơn ra đầu thú, Ban chuyên án đã đồng ý. Sáng 22-10, Lương Thị L. viết cam kết và được tạm tha. Do điều tra viên tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và CA địa phương giám sát rất chặt chẽ, nên mấy ngày đầu L. không dám ra khỏi nhà. Sau đó, đúng như nhận định của Ban chuyên án, khi việc giám sát được nới lỏng, L. bắt đầu đến các điểm mà Sơn “Hít Le” thường lui tới ở TP.Hồ Chí Minh, sau đó xuống Bắc (phà) Mỹ Thuận, gặp và vận động Sơn về đầu thú.
Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Thành Vinh, Trần Văn Hải
VỤ ĐẦU THÚ “VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU”
Sáng 28-10-1996, tại trụ sở Phòng CSĐT CATP, Lương Văn Sơn (Sơn “Hít Le”, ngụ P16Q4), tên cướp cuối cùng trong vụ cướp giật năm tỷ đồng ngân phiếu, đã được chị ruột (Lương Thị L.) dẫn đến đầu thú. Trong cái giỏ xách tồi tàn của gã đựng 3kg vàng thỏi và 30 lượng vàng 4 số 9. Như vậy, đúng một tháng sau khi thực hiện vụ cướp giật, toàn bộ băng cướp đã “hội ngộ” ở trại tạm giam. Có một sự trùng lặp thú vị: Cùng đồng bọn gây án vào ngày 28-9 thì đúng ngày 28 của tháng sau đó (tháng 10), Sơn “Hít Le” chính thức đầu thú.
Trước đó, vào 23 giờ ngày 27-10, một đôi nam nữ đến cổng Trại tạm giam Chí Hòa xin vào Phòng CSĐT (chung cổng) nhưng không nói rõ mục đích, hơn nữa đêm đã khuya nên anh em cảnh sát bảo vệ không cho vào. Cô gái đi về còn cậu thanh niên ở quanh quẩn trại giam cho đến sáng 28-10. Trong khi chờ làm các thủ tục tố tụng, Sơn “Hít Le” cho biết: “Sau khi chị tôi về, tôi không dám đi đâu, không dám ngủ, cứ đi lại gần cổng trại giam vì sợ bị bắt sẽ không đầu thú được, thậm chí có khi còn bị nguy hiểm vì số vàng mang theo người quá lớn”.
- Sau khi gây án, anh trốn ở đâu?
- Tôi ở nhờ nhà người bạn gần hồ bơi Cộng Hòa. Ngày 18-10, tôi mon men về gần nơi vợ chồng tôi mướn nhà thì nghe tin Bé “ba tàu” bị bắt. Sợ quá, tôi đến trú tại khu Gò Mả ở Tân Quy, Nhà Bè, sau đó ra Bến xe Văn Thánh đi Châu Đốc (An Giang), Hồng Ngự (Đồng Tháp) và quay trở lại Thủ Đức. Được ít hôm thấy không ổn, tôi trở xuống Châu Đốc định trốn đi Campuchia nên nhờ người ta làm giấy tờ nhưng bị lừa.
Việc Sơn “Hít Le” đầu thú và khai nhận chi tiết vụ cướp vào chiều 28-9-1996 buộc các “chiến hữu” của gã phải “điều chỉnh” lại những gì khai chưa chính xác. Theo đó, trưa 28-9-1996, Sơn “Hít Le”, Sơn “mặt quỷ”, Bé “ba tàu” và Hải “củ cải” đi ăn thịt chó ở Thủ Đức. Lúc trở về, Hải “củ cải” chở Sơn bằng xe Suzuki Crystal, Sơn “mặt quỷ” chở Bé “ba tàu” bằng xe Honda 67. Khoảng 14 giờ, đến đoạn rẽ từ đường Điện Biên Phủ vào đường Đinh Tiên Hoàng, phát hiện hai người đàn ông đi xe Dream II ôm một bao vuông vắn, nghi là chở tiền, Sơn “mặt quỷ” nói Bé “ba tàu” kêu Hải “củ cải” và Sơn “Hít Le” giật. Bám theo “con mồi” đến khúc cua từ Pasteur sang đường Trần Quốc Toản, Hải “củ cải” cho xe áp sát chiếc Dream II và Sơn “Hít Le” ngồi sau giật phắt cái bao tải rồi cả bọn phóng thẳng về nhà Bé “ba tàu”. Tại đây, chúng đổ cái bao “chiến lợi phẩm” ra và... toát mồ hôi khi đếm được bốn tỷ đồng ngân phiếu, chia phần mỗi tên một tỷ đồng. Chưa hết, khi Sơn “mặt quỷ” ôm phần tiền của mình đi khỏi, Sơn “Hít Le”, Hải “củ cải”, Bé “ba tàu” coi lại cái bao bố, thấy còn hai cọc ngân phiếu loại năm triệu, mỗi cọc 500 triệu đồng! Ba tên chia nhau, mỗi đứa trên 330 triệu đồng. Nhận phần xong, Sơn “Hít Le” đem về đưa cho Lương Thị L. số ngân phiếu trị giá 1,1 tỷ đồng, đến tiệm Kim D. mua vàng, bị chị em chủ tiệm cho biết bị niêm phong 500 triệu đồng ngân phiếu như nêu trên. Sơn “Hít Le” vừa sợ hãi vừa tiếc đứt ruột, Hải “củ cải” động viên:
- Thôi bỏ đi, để tao với Vinh, Sinh... bù lại cho mày.
Sau đó, Hải “củ cải”, Bé “ba tàu”, Sơn “mặt quỷ” mỗi tên góp 120 triệu đồng cho Sơn, bù vào khoản tiền bị “niêm phong”. Thực tế, Ngô Thị H. giở trò ăn chặn số tiền này do biết đó là tài sản phi pháp. Và dù H. đã “phỗng tay trên” của Sơn 500 triệu đồng ngân phiếu, Ngô Xuân N. vẫn tống tiền Sơn: “Tụi bay muốn êm chuyện thì phải đưa 20 triệu để tao lo lót cho xong!”. Tưởng N. nói thật, Sơn “Hít Le” đưa tiền cho y. Làm việc này, chị em Ngô Xuân N. vừa được thêm tiền, lại vừa thực hiện trọn vẹn vở kịch mà những kẻ cướp không thể ngờ tới.
Kết thúc chuyên án, Ban giám đốc CATP tổ chức cuộc họp có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh và các cơ quan điều tra quân đội, quyết định chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án, đối tượng và tài sản thu giữ (khoảng 3,6 tỷ đồng) cho Phòng ĐTHS Quân khu 3 tiếp tục thụ lý...
Theo GIA VIỄN (CATP)