Ấm lòng những bữa cơm '0 đồng' tại khu phố nhỏ

(PLO)-  Người khuyết tật, người có hoàn cảnh ngặt nghèo thấy ấm lòng khi nhận được suất cơm “0 đồng” từ bếp cơm yêu thương. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình “Ấm lòng bữa cơm ngon” được phát động và thực hiện dưới sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Đây là hoạt động nhằm giúp đỡ những người tàn tật, neo đơn có được bữa cơm ngon, đồng thời là lời động viên, an ủi tinh thần họ trong cuộc sống.

San sẻ yêu thương từ những hộp cơm “0 đồng”

Tờ mờ sáng, căn bếp rộng chừng 64 m2 của chị Nguyễn Ngọc Phượng Liên, Chi hội phó, chi hội phụ nữ khu phố 6, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM đã rộn rã tiếng cười. Cả tháng rồi chị em trong khu phố mới có dịp cùng nhau nấu ăn, cùng làm thiện nguyện.

Bếp ăn yêu thương - Ấm lòng bữa cơm ngon trong khu hẻm nhỏ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Ảnh: NGỌC TRĂM

Bếp ăn yêu thương - Ấm lòng bữa cơm ngon trong khu hẻm nhỏ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Ảnh: NGỌC TRĂM

Cứ đến thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng, chị em phụ nữ trong khu phố 6 lại tất bật chuẩn bị những suất cơm “0 đồng”. Người đi chợ mua nguyên liệu, người sơ chế rau củ, người đứng bếp, người bỏ cơm vô hộp... Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, vậy mà không người nào than mệt dù chỉ một câu.

Bà Nguyễn Ngọc Phượng Liên, cho biết mỗi lần bếp nấu khoảng 100 suất cơm. Việc này không hề khó vì chị thường xuyên nấu ăn cho gia đình và tham gia thi nấu ăn ở khu phố. Nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn, nhận được bữa cơm ngon thì dù nấu bao nhiêu phần cũng được.

“Từ lúc ủy ban phường phát động phong trào “Ấm lòng bữa cơm ngon” khu phố lên kế hoạch để nấu cơm, tôi thấy nhà mình có điều kiện về bếp núc nên ngõ ý hỗ trợ mặt bằng để nấu ăn. Bản thân tôi thấy việc làm này rất ý nghĩa nên cũng muốn một phần nhỏ sức của mình, chung tay cùng khu phố nấu được một bữa cơm ngon cho mọi người", bà Liên chia sẻ.

Bếp ăn yêu thương tại khu phố 6 được triển khai, người dân ai nấy cũng vui mừng. Hộp cơm được trao tận tay, tận nhà khiến người nhận không khỏi xúc động. Bà Lê Thị Cẩm, 70 tuổi sống tại hẻm 153, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nói: “Nhận được hộp cơm miễn phí tôi vui lắm, mỗi lần ăn là những món ăn khác nhau, đồ ăn ngon lắm".

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - Trưởng Ban điều hành khu phố 6, người triển khai chương trình “Ấm lòng bữa cơm ngon” cho biết, lúc trước dịch khu phố triển khai một tháng nấu hai lần. Sau dịch thì vận động khó khăn, nên nấu một tháng một lần.

“Cũng rất muốn nấu nhiều lần trong tháng nhưng kinh phí có hạn. Chúng tôi luôn cố gắng thay đổi các món ăn trong mỗi lần nấu như ở tháng đầu tiên nấu cá mồi sốt cà, canh bí, tháng thứ 2 nấu khổ qua dồn thịt,...Tuy nói là cơm miễn phí, nhưng chúng tôi luôn đặt chất lượng của những món ăn lên hàng đầu. Các chị em khi làm tôi đều đeo khẩu trang, bao tay đây đủ", bà Cẩm cho biết.

Mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn

Những người đến phụ giúp nấu cơm đều là thành viên của các hội viên hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ trong ban điều hành khu phố. Tuy mọi người đều có công việc bận rộn nhưng không một ai từ chối việc thiện nguyện ý nghĩa này.

“Tôi cùng chị em làm cũng mấy tháng nay rồi, mệt thì ai cũng mệt nhưng vui lắm. Một tháng có một lần, nên mọi người họp lại làm. Thấy bà con mừng khi nhận được cơm miễn phí, tuy chỉ đủ ăn một bữa nhưng nó cũng phần nào giúp những người khó khăn bớt lo toang, tiếm kiệm được chi phí. Cũng mong các mạnh thường quân hỗ trợ nguồn kinh phí nhiều hơn vì còn nhiều mảnh đời thật sự khó khăn cần giúp đỡ", bà Nguyễn Thị Thu Nga, thành viên bếp ăn tại khu phố 6, Phường Phạm Ngũ Lão bộc bạch.

Người già neo đơn, người khuyết tật vui mừng khi nhận được những hộp cơm “0 đồng”. Ảnh: NGỌC TRĂM

Người già neo đơn, người khuyết tật vui mừng khi nhận được những hộp cơm “0 đồng”. Ảnh: NGỌC TRĂM

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão cho biết, chương trình “Ấm lòng bữa cơm ngon” dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm 2022. Nếu mạnh thường quân, các nhà hảo tâm sẵn lòng hỗ trợ chính quyền địa phương về mặt kinh phí thì các bà con trong khu phố, trong các ban ngành đoàn thể sẽ cố gắng duy trì bếp ăn lâu hơn nữa.

“Thật sự bếp ăn này rất có ý nghĩa, mặc dù mỗi suất cơm 0 đồng nếu tính thành tiền thì chỉ 30.000 - 40.000 đồng thôi, nhưng đối với những người khó khăn nó rất lớn. Qua những suất cơm này, chúng tôi cũng muốn những mảnh đời ngặt nghèo được an ủi phần nào, từ đó động viên tinh thần và để họ biết được xung quanh vẫn có người quan tâm và chăm lo cuộc sống của họ".

Chương trình “Ấm lòng bữa cơm ngon” triển khai vào tháng 4-2022. Tính đến thời điểm hiện tại, bếp ăn đã nấu được 3 lần với gần 500 suất cơm. Mỗi lần nấu, số tiền phải bỏ ra dao động khoảng 3.000.000 - 4.000.000 đồng.

Chi phí để thực hiện những suất cơm “0 đồng” chủ yếu kêu gọi hỗ trợ của Uỷ Ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể như Cựu chiến binh người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ…Còn tại khu phố 6, các đảng viên, chi bộ đóng góp mỗi tháng 800.000 đồng để ủng hộ bếp cơm. Ngoài ra, các nhà hảo tâm khác cũng góp gạo, muối, dầu ăn,…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm