Ban ngày làm công nhân, ban đêm đi cướp

Gia đình Linh vốn thuộc diện nghèo khó nhất nhì trong xã. Người cha mang di chứng chiến tranh nên hạn chế khả năng lao động, mẹ già thường xuyên đau ốm, rồi lại thêm vợ và con nhỏ, gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ dồn lên Linh.

Bị cáo tại phiên tòa

Công việc của một công nhân với đồng lương ba cọc ba đồng khiến Linh không hài lòng, lương chưa về túi đã tiêu hết. Cũng vì lý do này, bị cáo bắt đầu nảy sinh ý định đi cướp.

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ 15 ngày 7-8-2014, Linh điều khiển xe máy mới mua (là đồ trộm cắp) lượn lờ trên địa bàn xã Kim Chung (Đông Anh - Hà Nội) và phát hiện chị Ngô Thị D. (21 tuổi, trú địa bàn trên) đang trên đường đi làm về. Đảo mắt thấy chiếc ví màu đỏ chị D. treo bên phải yếm xe, Linh lập tức áp sát, giật ví tiền rồi tăng ga bỏ chạy.

Chị D. đuổi theo, luôn miệng hô “cướp, cướp”. Đến đoạn đường xấu đang thi công, Linh đột ngột giảm ga đi chậm lại, chị D. đang phóng nhanh, không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào đuôi xe của Linh làm cả hai xe ngã ra đường.

Sau cú va chạm, chị D. bị thương nặng nằm bất tỉnh, Linh chỉ bị xây xước nhẹ. Chiếc ví mà Linh cướp của chị D. bị văng ra ngoài nhưng do quá hoảng sợ, Linh đã không kịp nhặt lại mà nhanh chân bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân.

Ngay sau đó, chị D. đã được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị đã không qua khỏi.

Xét thấy hành vi của bị cáo là có chủ ý, phạm tội nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng dẫn tới chết người. HĐXX đã quyết định tuyên mức án như trên, đồng thời buộc bị cáo bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Trước phiên tòa này, Linh cũng đang phải chấp hành bản án 24 tháng tù treo (thời hạn thử thách 46 tháng) của TAND tỉnh Thanh Hóa về cùng tội danh. Do tái phạm trong thời gian thử thách nên 24 tháng tù treo của bị cáo chuyển thành 24 tháng tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm