Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, vợ chồng hiếm muộn tha thiết xin nuôi

Vào khoảng 6 giờ sáng 15-3, người dân đã phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại ngõ 235, đường Yên Hòa, Cầu Giấy ( Hà Nội), kèm theo lá thư để lại của người mẹ với nội dung “do cháu trót có thai với bạn trai rồi bị người ta ruồng bỏ…”.

Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, vợ chồng hiếm muộn tha thiết xin nuôi ảnh 1
Nơi phát hiện cháu bé.

Theo người dân chứng kiến cho hay, người dân phát hiện một bé trai mặc đầy đủ quần áo, quấn kín bằng tã và vải mềm được đặt ở địa điểm trên, bên cạnh là một hộp sữa kèm một bức thư của người mẹ.

Theo người dân, bức thư có nội dung:  “Do cháu trót có thai với bạn trai rồi bị người ta ruồng bỏ…, điều kiện hoàn cảnh của cháu không thể nuôi nấng được đứa con này…”. Ngoài ra người mẹ còn cho biết cháu bé sinh ngày 3-2-2016. Ngay sau đó nhiều người đã ngỏ ý muốn xin nuôi cháu bé.

Sau khi xem xét, UBND phường Yên Hòa đã tạm giao cháu bé cho chị NHD, là người dân địa phương chăm sóc. Vợ chồng chị D. lấy nhau nhưng hiếm muộn, khi biết tin, vợ chồng chị tha thiết muốn nhận nuôi cháu bé. Tên cháu bé cũng được sư trụ trì chùa Cót đặt là Hồng Ân.

Hiện tại, cơ quan chức năng sở tại đang làm các thủ tục cần thiết đối với cháu bé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm