Bị khủng bổ bằng 'bom bẩn' giữa thủ đô

Chưa hết bàng hoàng sau sự việc, ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ nhà ở phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội kể lại, khoảng 4h sáng 20/7, khi đang ngủ, ông bất ngờ nghe thấy tiếng chó sủa ở dưới nhà. Nghi có trộm, ông Tuấn xuống kiểm tra thì thấy phía cửa sắt bên ngoài nhà bốc cháy dữ dội.

"Hoảng hồn, tôi vội vàng múc xô nước dập lửa. May mắn là lửa không lan rộng nên không có thiệt hại đáng kể," vị khổ chủ nói.

Không chỉ vậy, ông Tuấn còn tiếp tục phát hiện ra phía sàn nhà, tường nhà cũng bị ném đầy "bom bẩn" gồm mắm tôm và dầu luyn.

Ông Tuấn vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, lúc này nhóm người gây ra vụ việc đã nhanh chóng phóng xe máy chạy khỏi hiện trường. Trước cửa nhà có một túi nylon bên trong là chai nhựa đựng mắm tôm pha dầu luyn và một chai chứa xăng và bật lửa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt tại ngôi nhà để kiểm tra hiện trường và thu thập những vật chứng còn sót lại.

Trước đó, gia đình ông Tuấn cũng đã khá nhiều lần bị "khủng bố" bằng bom bẩn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Vietnam +

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm