Bố, mẹ ngất xỉu khi vớt được thi thể 3 con ở sông Lam

(PLO)- Điều kỳ diệu đã không đến với hai anh em ruột và một em 12 tuổi khi thi thể cả ba em được đưa lên từ sông Lam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm vớt được thi thể hai anh em ruột Hoàng Hữu Quang (17 tuổi), Hoàng Hữu Trường (12 tuổi, đều ngụ xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Chiều tối hôm qua, khi không thấy các con trở về, bố, mẹ và người thân đi tìm phát hiện xe đạp để lại bên bờ sông Lam nên nghĩ chuyện chẳng lành, xuống sông tìm kiếm.

Chiều tối hôm qua, khi không thấy các con trở về, bố, mẹ và người thân đi tìm phát hiện xe đạp để lại bên bờ sông Lam nên nghĩ chuyện chẳng lành, xuống sông tìm kiếm.

Khi thi thể hai con được đưa lên từ sông Lam (đoạn chảy qua huyện Anh Sơn), ông Hoàng Hữu Dung cùng vợ òa khóc rồi ngất xỉu.

Lực lượng y tế, người thân, người dân túc trực động viên bố, mẹ của em Quang, em Trường và em Trần Văn Hải Đăng (12 tuổi, trú xã Thạch Sơn). Thi thể em Đăng cũng được tìm thấy trên sông Lam lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay (21-7).

Chứng kiến ba chiếc quan tài để bên dòng sông Lam nước đục ngầu cuộn chảy, người dân cũng rưng rưng nước mắt.

Thi thể hai anh em Hoàng Hữu Quang, Hoàng Hữu Trường được tìm thấy trên sông Lam.

Thi thể hai anh em Hoàng Hữu Quang, Hoàng Hữu Trường được tìm thấy trên sông Lam.

Từ tối hôm qua, khi không thấy các con đi chơi trở về, bố, mẹ các em đã đăng hình ảnh trước đây chụp chung gia đình lên mạng xã hội để tìm kiếm các con. Nhiều người dân chung tay tìm kiếm, chia sẻ hình ảnh, nội dung tìm kiếm ba học sinh mất tích và "cầu mong điều kỳ diệu đến với các em".

Chị Trần Thị Hoa- Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Thạch Sơn cho biết: Hoàn cảnh hai gia đình của ba em rất khó khăn. Vợ chồng ông Hoàng Hữu Dung (bố của cháu Quang và cháu Trường) có ba con, con đầu đã lấy chồng, nay cả hai con trai cùng ra đi về nơi chín suối.

Ông Dung bị bệnh sán não mấy năm nay và vừa vay mượn tiền đi Hà Nội phẩu thuật. Bà Hoa (vợ ông Dung) sức khỏe yếu nhưng phải cố gắng đi giúp việc nhà cho người khác để có tiền chữa chạy bệnh cho chồng và nuôi con. Hai con là niềm hy vọng của vợ chồng ông Dung nhưng nay cả hai đều ra đi...

Thi thể nạn nhân được đưa từ sông Lam lên bờ.

Thi thể nạn nhân được đưa từ sông Lam lên bờ.

Hiện hội Chữ thập đỏ xã Thạch Sơn đang kêu gọi mọi người các nhà hảo tâm ủng hộ hai gia đình lo hậu sự cho các cháu Thắng, Trường, Hải Đăng.

Như đã đưa tin, chiều 20-7, khi được nghỉ hè, các em Quang, Trường, Đăng rủ nhau đi chơi. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, người thân không thấy các em trở về. Ba, mẹ, người thân đã nhanh chóng đi tìm kiếm các em.

Quá trình tìm kiếm trong đêm 20-7, người thân phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các em trên bãi sông Lam, gần khu vực bến đò xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn.

Ba chiếc quan tài bên bờ sông Lam.

Ba chiếc quan tài bên bờ sông Lam.

Nghi các em tắm sông Lam rồi bị đuối nước, người nhà cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Anh Sơn đã tổ chức tìm kiếm các em trên sông Lam.

Lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương đã tìm, vớt được thi thể ba em Quang, Trường, Đăng cách vị trí xe đạp để bên bờ sông Lam chừng 10km.

Bàn thờ, di ảnh hai anh em Hoàng Hữu Quang và Hoàng Hữu Trường.

Bàn thờ, di ảnh hai anh em Hoàng Hữu Quang và Hoàng Hữu Trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm