Cán bộ, công chức cũng lên đường nhập ngũ

Sáng 10-9, gần 2.000 thanh niên Hà Nội đã từ biệt gia đình, khoác áo lính lên đường nhập ngũ. Cùng với Hà Nội, các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2014.

Nao nức đến với biển, đảo

Tại TP.HCM, lễ giao quân đợt 2 năm 2014 diễn ra đồng loạt tại các quận 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận và huyện Nhà Bè vào sáng 10-9. Quận 4 được chọn làm quận điểm của TP thực hiện tổ chức lễ giao quân, diễn ra tại Trung tâm TDTT Khánh Hội.

Đến dự lễ giao quân, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải bắt tay, động viên và chúc các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm nay, quận 4 giao 150 thanh niên cho các đơn vị Lữ đoàn 957 Hải quân, Tiểu đoàn 180 Quân khu 7, Lữ đoàn 434 Quân đoàn 4, Trung đoàn Gia Định, Lữ đoàn 25 Công binh Quân khu 7 và Công an TP.HCM.

Trong giây phút chia tay, xen lẫn niềm háo hức, phấn khởi lên đường tòng quân, nhiều tân binh không cầm được nước mắt vì phải xa người thân, bạn bè để bước vào cuộc sống mới đầy thử thách nhằm bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Đợt giao quân lần này, TP.HCM có hơn 2.000 thanh niên (trong đó có hơn 1.000 thanh niên tình nguyện) của 12 quận, huyện lên đường nhập ngũ. Trong số này có 350 thanh niên được giao cho lực lượng công an, cảnh sát PCCC TP và 190 tân binh thuộc các quận 4, 6, 7 và huyện Nhà Bè sẽ gia nhập Lữ đoàn Hải quân 957 (Vùng 4 Hải quân) để bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đặc biệt đợt này có 34 thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng lên đường tòng quân.

Các tân binh TP.HCM làm lễ chào cờ trước khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cán bộ, công chức cũng lên đường nhập ngũ ảnh 2

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ung Thị Xuân Hương chúc các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: HOÀNG LAN

Muốn góp phần hiện đại hóa quân đội

Sáng 10-9, 175 tân binh quận 10 đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến tham dự lễ giao nhận quân có Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, bà Ung Thị Xuân Hương - Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP cùng nhiều lãnh đạo các ban ngành khác. Ngay từ sáng sớm, rất đông người nhà đã có mặt để tiễn chào các tân binh. Trong số đó có một tân binh phải xuất phát sớm hơn để kịp giờ giao nhận quân tổ chức ở điểm khác. Bạn là Phùng Văn Tấn, tân binh duy nhất được nhận vào Tiểu đoàn 180 (Quân khu 7) với nhiệm vụ bảo vệ các quan chức cấp cao, đòi hỏi tiêu chí chọn lựa rất khắt khe. Tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Mở TP.HCM, đang có công việc phù hợp chuyên ngành nhưng Tấn vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ và dự định phục vụ lâu dài trong quân đội. Ông ngoại và cha của Tấn cũng từng là những người lính vào sinh ra tử trên chiến trường. Tấn tâm sự: “Mỗi lần gia đình có mặt đông đủ, ông ngoại tôi thường căn dặn con cháu phải góp sức mình xây dựng đất nước. Tôi muốn làm kỹ sư công nghệ thông tin để góp phần hiện đại hóa quân đội, bảo vệ vững chắc và tiến tới giành lại chủ quyền biển, đảo ở hai vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa”.

Vì yêu màu áo sĩ quan quân đội người cha khoác trên mình mà bạn Huỳnh Thanh Tài đăng ký tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Tài đã tốt nghiệp Trường CĐ Hoa Sen và đi làm được một năm. “Tôi nhớ mãi hai câu thơ cha thường đọc để khuyên dạy con cái: “Súng không lau, súng mau hoen gỉ/ Người không rèn ý chí không cao” nên sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội để sẵn sàng phụng sự khi Tổ quốc kêu gọi, xứng đáng với hình ảnh cha tôi mong mỏi” - Tài nói.

Thay mặt lãnh đạo địa phương và TP, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND quận 10, nhắn nhủ: “Các em hôm nay mỗi người có một điều kiện, hoàn cảnh riêng nhưng chúng tôi tin rằng các em đều có điểm chung duy nhất, đó là niềm tin, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tôi tin rằng trong mỗi cá nhân các em hôm nay đã chuẩn bị tốt cho bước ngoặt mới của cuộc đời mình. Hy vọng các em sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, thể hiện bản chất tốt đẹp của người “bộ đội Cụ Hồ” được Đảng tin, dân quý”.

HOÀNG LAN - TÁ LÂM

Thanh niên Đồng Nai muốn ra Trường Sa, DK1

Với chủ đề “Tuổi trẻ Biên Hòa vì biên cương Tổ quốc”, sáng nay (10-9), tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), 1.450 thanh niên trúng nghĩa vụ quân sự đã lên đường tòng quân nhập ngũ. Tất cả đều phấn khởi và mong được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, nhiều thanh niên muốn ra Trường Sa, nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết so với đợt 2 năm 2013 thì giao quân lần này chất lượng nâng cao về mọi mặt. Trong đó có 267 người có trình độ từ trung cấp đến đại học (16,71%), tăng 1,4% so với đợt 2 năm 2013; 97 người là đảng viên (tỉ lệ 6,69%), tăng 1,92% so với đợt 2 năm 2013; 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên và có đơn tình nguyện. Nhiều thanh niên xung phong đi Trường Sa, nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ. Để kịp thời động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương đã gửi tặng mỗi thanh niên từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

TUẤN CƯỜNG

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, trong số hơn 2.000 thanh niên TP nhập ngũ lần này có 126 đảng viên và 714 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 34,83% trong số các tân binh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm