Mấy ngày qua, HLV Miura không mở miệng với báo giới chỉ sau một động tác nhờ phiên dịch nhắn với các PV là ông muốn tập trung cao độ cho trận bán kết lượt đi trên sân của Malaysia. Khi ông Miura không nói rõ ràng thì xung quanh có rất nhiều đồn đoán về việc ông không vui vì VFF cho đi máy bay đường vòng hoặc là báo chí muốn trao đổi thì phải đăng ký trước.
Thực tế ông Miura không ngậm tăm bất cứ điều gì đối với làng báo thể thao trong nước bởi các buổi tập họ đều nắm bắt khá đầy đủ về tình hình đội tuyển Việt Nam. Hơn nữa ông thầy người Nhật vẫn rất ý nhị và tươi tắn khi trao đổi sòng phẳng với các PV Malaysia khi vừa đặt chân đến đây vì chắc chắn đối phương khan hiếm thông tin hơn đồng nghiệp bạn.
Chưa bao giờ báo giới muốn tìm hiểu thông tin gì về đội tuyển mà ông Miura giấu giếm hoặc muốn đánh lạc hướng truyền thông ở các buổi họp báo chính thức hoặc khi muốn trấn an cổ động viên. Thậm chí ông còn quan hệ tốt và nhiều lúc “nhờ vả” báo chí hô hào cho khán giả đến đầy sân Mỹ Đình thắp lửa tinh thần cho tuyển thủ Việt Nam.
HLV Miura thân thiện với cầu thủ nhưng chọn giải pháp thinh lặng với báo chí. Ảnh: ANH HUY
Cách ứng xử với truyền thông của HLV Miura trước trận bán kết AFF Cup gần giống với tiền nhiệm Calisto hồi sáu năm trước từng tuyệt giao tiếp xúc trò chuyện. Thậm chí ông Calisto còn đóng cửa không cho PV theo dõi đội tập chuẩn bị cho trận bán kết và làm mặt lạnh mỗi lần vô tình đối diện.
HLV Calisto hồi ấy luôn nhờ cộng sự điểm báo và hầu như ông chỉ thấy sự ngờ vực nhiều hơn bởi đội tuyển vào tốp bốn đội mạnh nhất AFF Cup 2008 nhờ bàn thắng rùa của Vũ Phong ghi vào lưới Malaysia ở vòng bảng. Ông Calisto trở nên giận dỗi bởi sự hoài nghi lẫn chê trách của báo giới và với cái cớ tập trung cho trận bán kết với Singapore đã cấm cửa gay gắt cho đến lúc các học trò ông… vô địch.
Bây giờ thì HLV Miura mới chỉ thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam và mối quan hệ với truyền thông là bình thường bởi các bên chẳng có chút mâu thuẫn, huống hồ đội tuyển ngày càng hoàn chỉnh hơn.
Ông Miura hứa hẹn các PV sẽ nói thẳng thắn một lần trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi vào hôm nay (5-12) là một sự sòng phẳng của HLV chuyên nghiệp. Ông không muốn nói quá nhiều về điều chưa xảy ra trong lúc ông và các học trò cần tĩnh tâm cho một trận đấu lớn và khó.
Chờ ông Miura sẽ lặp lại chiến tích như tiền nhiệm Calisto từ một sự trùng hợp ngẫu nhiên nói không với báo chí.
CÔNG TUẤN
| Miura thân thiện với fan Sau mỗi buổi tập của đội tuyển, HLV Miura lại sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai và đôi mắt kiếng đen to bản che kín nửa khuôn mặt đi thẳng ra xe. Thế nhưng ông Miura lại rất thân thiện và vui vẻ với người hâm mộ. Ông sẵn sàng ký tặng họ và chưa bao giờ từ chối nếu có người xin chụp ảnh kỷ niệm. Chính vì ông Miura không muốn cầu thủ phân tâm nên sau buổi tập, ai nấy cũng lấm la lấm lét và hạn chế nói chuyện với PV quen mặt. Có lần ông thầy người Nhật còn “chỉnh” một trợ lý khi phát ngôn thiếu tế nhị trên mặt báo và yêu cầu chỉ trao đổi nếu ông có ủy quyền. |